Ecuador – Giới Trẻ Phong Trào Salêdiêng (Mgs) Tỏa Sáng Trong Đêm Văn Hóa, Mừng Chuyến Thăm Của Bề Trên Cả Và Kỷ Niệm 50 Năm Csfpa

 
(ANS – Quito) – Sau một ngày dài, vào tối ngày 13 tháng 9 năm 2025, khán đài của Đại học Bách khoa Salêdiêng (UPS) đã trở thành sân khấu cho Đêm Văn hóa, một sự kiện đặc biệt chào đón Cha Bề trên Cả Fabio Attard và kỷ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Salêdiêng cho Châu Mỹ (CSFPA). Khoảng 550 người trẻ của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) đến từ khắp Ecuador đã quy tụ để dâng tặng một buổi trình diễn đầy ấn tượng với âm nhạc, vũ điệu và kịch nghệ.
 
Khi bước vào nhà hát, Cha Bề trên Cả đã được chào đón nồng nhiệt bởi các phái đoàn người trẻ từ khắp cả nước, với những biểu ngữ và lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Ngài tiến vào khán đài theo nhịp điệu bài hát “Un corazón tan grande” (Một trái tim thật lớn). Với nụ cười thân ái và xúc động trước sự đón tiếp nồng ấm, vị Thừa kế thứ 11 của Don Bosco đã say sưa thưởng thức từng tiết mục nghệ thuật. Các tiết mục này không chỉ thể hiện sự phong phú văn hóa của Ecuador mà còn phản ánh sự đa dạng của các cơ sở Salêdiêng trên khắp đất nước.
 
Sân khấu bừng sáng với tài năng của nhiều nhóm nghệ thuật khác nhau: nhóm nhạc nữ và nhóm nhảy đường phố của UPS; nhóm múa của Trường “Sánchez y Cifuentes” ở Ibarra; nhóm kịch của Trường “Cardenal Spellman”; nhóm nhạc marimba của Trường “María Auxiliadora” ở Esmeraldas; nhóm trống “batucada” của Trường “Don Bosco – La Tola” và nhóm giao hưởng của Trường Kỹ thuật Salêdiêng La Kennedy. Mỗi màn trình diễn đều là một sự tôn vinh tinh thần Salêdiêng và tuổi trẻ đang làm cho đặc sủng của Don Bosco thêm sống động.
 
Đêm Gala được dẫn dắt bởi hai bạn trẻ truyền thông Edison và Valentina, thuộc dự án “El gris, la radio” của MGS. Hai bạn đã khuấy động không khí sôi nổi và nhắc lại chặng đường phát triển của CSFPA, một trung tâm đã đồng hành cùng các tu sĩ và giáo dân trong 5 thập kỷ, với chương trình đào tạo mang đậm tinh thần của Oratorio.
 
Cha Manolo Pérez, Giám đốc CSFPA, đã có lời tri ân gửi đến các bạn trẻ và toàn thể khán giả. Ngài ghi nhận sự tận tâm và chuẩn bị chu đáo của các bạn cho đêm văn hóa này, đồng thời nhấn mạnh rằng chính các bạn trẻ luôn là trung tâm của sứ mệnh Salêdiêng. “Trong 50 năm phục vụ công tác đào tạo Salêdiêng, giới trẻ luôn là trái tim của mọi điều chúng tôi làm,” ngài khẳng định.
 
Khoảnh khắc cao trào là lời Huấn từ “Buonanotte Salesiana” của Cha Bề trên Cả Attard. Trung thành với truyền thống Salêdiêng, ngài đã chia sẻ những suy tư sâu sắc, mời gọi các bạn trẻ sống một cách chân thật và có trách nhiệm. “Các con hãy biết phân định điều tốt và điều xấu, vì đó là điều làm nên một người trẻ của MGS: một cuộc sống trưởng thành, chân thực và trong sáng,” ngài khích lệ. “Đừng ngại để người khác đồng hành cùng mình, đừng ngại để lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa lấp đầy trái tim. Hãy trở thành những người có ý nghĩa cho tha nhân,” vị Bề trên Cả nhắn nhủ.
 
Ngài cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng chính họ là tài sản quý giá nhất của Ecuador và của cả châu Mỹ. “Tương lai không phải là ngày mai, tương lai là hôm nay. Sự thay đổi chính là các con, với cuộc đời và với tấm gương của mình… Các con không được kêu gọi để thay đổi thế giới, nhưng mỗi người được kêu gọi để thay đổi chính bản thân mình.”
 
Đêm Văn hóa kết thúc như một lễ hội Salêdiêng đích thực, nơi âm nhạc, vũ điệu, đời sống tâm linh và tình huynh đệ hòa quyện để tôn vinh nửa thế kỷ đào tạo thường xuyên và để chào mừng chuyến viếng thăm của vị Thừa kế Don Bosco tại Ecuador.
 
Ban Truyền Thông Chuyển ngữ
Visited 6 times, 1 visit(s) today