“Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những quà tặng của Ngài, và sẵn sàng chấp nhận lời mời gọi yêu thương của Ngài, đây chính là trung tâm của đời sống luân lý Kitô giáo”.
Sau đây là bản tóm tắt do Vatican cung cấp về diễn từ của Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến vào buổi sáng:
Các anh chị em thân mến,
Bài giáo lý tiếp theo của chúng ta nói về các Điều răn, chúng ta hãy để ý đến bản văn của mười Điều răn, mười điều răn ban cho ông Môsê trên núi Sinai. Bản văn bắt đầu bằng những lời: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20,2). Đầu tiên, Thiên Chúa xác định mình là Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa đã yêu chúng ta cách nhưng không từ khi chúng ta còn là những kẻ nô lệ. Những lời này cho thấy rằng, “những mệnh lệnh” của Thiên Chúa thực sự như một lời mời đáp lại lòng biết ơn đối với tình yêu cứu độ của Ngài, một tình yêu được mặc khải trọn vẹn khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa ngự đến.
Biết ơn đối với Thiên Chúa vì những ân ban của Ngài, và sẵn sàng chấp nhận lời mời gọi của tình yêu, là trung tâm của đời sống luân lý Kitô giáo; nó truyền cảm hứng cho chúng ta chú ý đến lời của Thiên Chúa và tuân theo các mệnh lệnh của Ngài. Nếu sự vâng phục của chúng ta đối với luật pháp của Thiên Chúa là như một kẻ nô lệ, chỉ dựa trên luật pháp, thì giống như người Do Thái cổ đại, chúng ta nên kêu van bằng lời cầu nguyện để được thoát khỏi sự nô lệ đó, và tận hưởng sự tự do của con yêu dấu của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Thiên Chúa muốn phá vỡ mọi xiềng xích trói buộc chúng ta, để trong sự yêu mến và vâng theo ý muốn của Ngài, chúng ta có thể tận hưởng sự tự do đích và cuộc sống thật sự dồi dào phong phú.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ