Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ Tiệc ly: ‘Chúa Giêsu liều mình để phục vụ’

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tù nhân của nhà tù Nữ Vương Thiên Đàng đang hiện diện trong Thánh Lễ Tiệc Ly rằng, chính Chúa Giêsu liều mình để phục vụ người khác bởi lẽ Ngài yêu thương rất nhiều.

Trong bài giảng lễ Tiệc Ly tại nhà tù Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ứng khẩu chia sẻ dựa theo bài Tin Mừng của Thánh Gioan về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.

Chúa Giêsu làm như một kẻ nô lệ

Đức Thánh Cha giải thích đây chính là một công việc một kẻ nô lệ phải làm. Sau khi đi đường dài bụi bặm về nhà, chân họ thường bị bụi bẩn. Ngay khi họ vào nhà, một người nô lệ phải “phục vụ” bằng việc rửa chân. “Chúa Giêsu muốn làm công việc phục vụ này để nêu gương cho chúng ta, chúng ta phải phục vụ nhau như thế nào,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những ai là người có quyền, hãy phục vụ

Rồi, Đức Thánh Cha trích dẫn đoạn Tin Mừng nói về hai môn đệ, “những người muốn leo lên bậc thang chức vị” đã xin Chúa cho họ ngồi những chỗ quan trọng. Sau khi trìu mến nhìn họ, đây là điều Chúa thường làm, thì Chúa đã nói với họ là họ đã không biết điều họ đang xin. Ngài đã giải thích rằng, những ai có chức quyền hay: “ra lệnh và bắt người khác phục vụ.” Suy nghĩ về thời quá khứ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, đã từng có nhiều vị vua bóc lột dân chúng, và bắt dân chúng làm nô lệ cho mình. Nhưng Chúa Giêsu nói điều này không phải đối với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng, “Ai làm lớn là phải phục vụ. Chúa Giêsu đã làm đảo lộn các thói quen văn hóa của lịch sử thời đó, và ngay cả của chính thời đại chúng ta.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng, “nếu như các vua chúa và các hoàng đế trong thời quá khứ mà hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu mà phục vụ thay vì ra lệnh và giết chóc thì chắc rất nhiều cuộc chiến tranh đã không xẩy ra.”

Ngày nay Chúa Giêsu đang phục vụ tôi

Trở lại với những người hiện diện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng, Chúa Giêsu nói với những người đã bị xã hội loại bỏ là họ là những người quan trọng. “Ngày nay Chúa Giêsu phục vụ chúng ta, ngay ở đây tại nhà tù Nữ Vương Thiên Đàng này.” Chúa Giêsu liều mình cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng, Chúa Giêsu không biết rửa tay mình trước người khác như Philatô, ngài biết phải liều mình vì Ngài là Giêsu. Ngài đã đi tìm con chiên lạc, Chúa Giêsu đã liều mình chịu đau khổ.

Đức Thánh Cha bộc bạch, “Cha cũng là một người tội lỗi như anh chị em, nhưng hôm nay cha thay mặt cho Chúa Giêsu.” Rồi ngài mời gọi các tù nhân hãy suy nghĩ về việc họ được ngài rửa chân, hãy suy nghĩ về việc “Chúa Giêsu đã liều mình vì họ, một người tội lỗi, Chúa đã đến với tôi và nói với tôi rằng Ngài yêu tôi. Đây là phục vụ. Đây là Chúa Giêsu. Trước khi Ngài ban chính mình cho chúng ta trong Thịt Máu Ngài, Chúa Giêsu đã liều mình vì mỗi người chúng ta – Ngài đã liều mình phục vụ – bởi lẽ Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều.”

Bài viết của nữ tu Bernadette Mary Reis, FSP
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


 

Visited 2 times, 1 visit(s) today