(Vatican, 10.2018) – Trong những ngày vừa qua trước khi lên đường thăm viếng các quốc gia vùng Baltic, Đức Thánh Cha đã gặp cha Frederic Fornos SJ, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tòa Thánh, và nói với Ngài về việc cho phổ biến ý cầu nguyện của Ngài trong tháng Mân côi. Đức Thánh Cha xin các tín hữu trên toàn thế giới hãy siêng năng lần hạt, sống hiệp thông với nhau và dâng những việc hy sinh để xin Đức Maria che chở Giáo hội dưới tà áo từ mẫu của Mẹ. Đồng thời, trước khi bắt đầu tháng Mân côi, Vị cha chung của Giáo hội Hoàn vũ cũng phó thác toàn thể Giáo hội cho sự bảo vệ của Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae trước bao sóng gió và sức tấn công của ma quỷ (Khải huyền 12,7-12).
Vào ngày 11 tháng Chín vừa qua, trong một bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha đã trích tư tưởng trong sách Gióp, nói về những thứ vũ khí chúng ta cần sử dụng để chống lại Satan, là ‘kẻ Tố cáo’ đang rảo quanh khắp nơi để phá hoại. Chỉ bằng việc cầu nguyện, chúng ta mới có thể chiến thắng quỷ dữ.
Đức Thánh Cha gợi lại lời kinh ‘Sub Tuum Praesidim’ theo truyền thống xa xưa để chúng ta có thể dâng lên Mẹ trong tháng này:
“Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ quay mặt đi khi chúng con gặp gian nan, nhưng hãy gìn giữ chúng con luôn mãi trong những cơn nguy hiểm. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Vinh Hiển”
(Sub tuum praesidium confugimus Santa Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis libera nos semper, Virgo Glorios et Benedicta).
Với lời kinh này, chúng ta phó thác Giáo hội cho Đức Maria. Xin Mẹ giang rộng tà áo để mọi con cái đến nương ẩn và được chở che an toàn.
Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi phần tử trong Hội Thánh hãy chân thành sám hối, nhận thức được những thiếu xót trong quá khứ để thực hiện việc hoán cải.
Trước khi bước vào Tháng Mười, vị Cha chung mượn lại lời kinh do Đức Giáo Hoàng Lêo 13 biên soạn, để chúng ta cùng nhau dâng lên Tổng lãnh Thiên Thần Micae :
“Lạy Đức Tổng lãnh Thiên thần Micae, xin gìn giữ chúng con trong cuộc giao tranh chống lại quỷ dữ. Xin che chở chúng con thoát khỏi nanh vuốt của Satan và hỏa ngục. Chớ gì Thiên Chúa đè bẹp ác thần, và quẳng vào hỏa ngục Satan và bè lũ của chúng, là những kẻ chuyên đi giết hại các linh hồn. Amen.”
(Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium illi Deus, supplices deprecamur : tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen)
Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ