
Khi các cửa khẩu được mở để hàng viện trợ nhân đạo đến được Dải Gaza, Đức Thánh Cha đã chỉ thị cho Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha gửi 5.000 viên thuốc kháng sinh cho trẻ em, những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột kéo dài hai năm.
Vatican News
Từ lời nói đến hành động
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, chia sẻ: “Chúng tôi tuân theo những lời trong Tông huấn Dilexi te, nói về người nghèo, bởi vì cần phải hành động, quan tâm đến những người đang gặp khó khăn”. Ngài nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng chỉ trở nên đáng tin khi được thể hiện qua “những cử chỉ gần gũi và chào đón”.
Những viên thuốc này, được gửi qua Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, hiện đang được phân phát cho các gia đình tại Gaza – một vùng đất bị tàn phá nhưng vẫn vang vọng lời mời gọi của Đức Thánh Cha: biến đức tin thành hành động cụ thể.
Đức Hồng y Krajewski cho biết đây không phải là lần đầu Tòa Thánh can thiệp nhân đạo trong thời chiến: “Trong những năm chiến tranh, đã có nhiều nỗ lực giúp đỡ bằng cách gửi tiền để mua thực phẩm và dầu để đốt”.
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha với Ucraina
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha cũng tiếp tục hướng đến Ucraina, nơi chiến tranh vẫn chưa dừng lại. Từ Vương cung Thánh đường Hagia Sophia ở Roma – được xem là “nhà thờ của người Ucraina” – các chuyến xe tải mang cờ Vatican và Ucraina, với dòng chữ “Món quà của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho người dân Kharkiv”, vẫn thường xuyên khởi hành. Bên trong là thực phẩm, dầu ăn, mì ống, thịt hộp và các nhu yếu phẩm khác.
Đây là cách Đức Thánh Cha đến gần hơn với nỗi đau và sự thống khổ của một dân tộc, vốn đã suy yếu sau nhiều năm chiến tranh, vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng hòa bình.
Đức Giám mục Vasyl Tuchapets, Tổng Giám mục Kharkiv của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, chia sẻ với Vatican News: “Lòng bác ái của Đức Giáo hoàng là niềm an ủi cho những người đang sống dưới bom đạn”.
Từ Gaza đến Kharkiv, những cử chỉ của Đức Thánh Cha Lêô XIV minh chứng cho một Giáo hội luôn hiện diện nơi nỗi đau của nhân loại – âm thầm nhưng mạnh mẽ, khơi dậy niềm hy vọng và chữa lành bằng tình yêu.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Visited 4 times, 4 visit(s) today