(Ans – Vatican) – Vào ngày 19 tháng 05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận lời thỉnh nguyện của Đức Hồng y Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cho phép Tu hội cùng với những người khác ban hành sắc lệnh về những điều liên quan đến các nhân đức anh hùng của Đầy tớ Chúa Auguste Joseph Hlond, thuộc Tu hội Salêdiêng Don Bosco, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1881, tại Brzęczkowice (Ba Lan) và qua đời tại Warsaw (Ba Lan) vào ngày 22 tháng 10 năm 1948.
Ngài là con thứ hai trong một gia đình có 11 người con, cha của ngài là một công nhân đường sắt. Với đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ được nhận lãnh từ cha mẹ, ngài trở nên một Salêdiêng Don Bosco. Ngài đã bắt đầu công việc chăm sóc người trẻ với đoàn sủng Don Bosco sau khi được thụ phong linh mục năm 1905. Ngài sống giữa những người trẻ, chia sẻ niềm vui và đau khổ với những con người hèn mọn nhất. Ngài được Giáo Hoàng Piô 11 tín nhiệm và giao phó cho nhiệm vụ cung cấp những việc chuẩn bị cho sự hòa giải giữa các tín hữu của Polish Silesia: từ sự hòa giải giữa những người Đức và người Ba Lan của ngài, Giáo phận Katowice được thành lập năm 1925, và ngài trở thành Giám mục Giáo phận. Năm 1926, ngài trở thành Tổng Giám mục Gniezno và Poznań và là Tổng Giám mục của Ba Lan. Năm sau đó, ngài được thăng chức Hồng y. Năm 1932, ngài thành lập Hội Chúa Kitô cho những người di dân Ba Lan, nhằm hỗ trợ cho nhiều người đã rời đất nước.
Vào tháng 03 năm 1939, ngài tham gia vào Cơ mật viện bầu Giáo hoàng Piô 12. Vào ngày 1 tháng 9 năm đó, Đức Quốc Xã đánh chiếm Ba Lan: Thế chiến thứ 2 bắt đầu. Vị Hồng y đã gióng lên tiếng nói chống lại những vi phạm về nhân quyền và tự do tôn giáo bởi Hitler. Khi buộc phải sống lưu vọng, ngài phải đến Pháp để trú ẩn, và tiếp tục tố cáo chính sách khủng bố chống lại người Do Thái ở Ba Lan. Gestapo bắt giữ Ngài và giam giữ lần đầu tiên ở Lorraine và sau đó ở Westphalia. Ngài được trả tự do vào năm 1945 bởi Allies, và trở lại quê hương, tuy nhiên, ngài đã phải đối diện với chủ nghĩa cộng sản. Ngài đã dũng cảm bảo vệ những người Ba Lan khỏi sự áp bức của chế độ theo chủ nghĩa Mác-xít, thậm chí còn chịu nhiều sự bách hại. Ngài qua đời vào ngày 22 tháng 10 năm 1948, ở tuổi 67, do bị viêm phổi.
Đức Hồng y Hlond là một người rất đạo đức, một tấm gương sáng cho các Tu sĩ Salêdiêng, một người quảng đại, một vị mục tử giản dị có khả năng và tầm nhìn của một vị ngôn sứ. Ngài luôn vâng phục Giáo Hội và rất chắc chắn trong việc thi hành thẩm quyền mà Giáo Hội ban cho, ngài luôn minh chứng về sự khiêm tốn và kiên trì trong những khoảnh khắc thử thách lớn lao. Ngài trau dồi sự khó nghèo và thực thi công bình cho những người nghèo và túng quẫn. Trong trường của Thánh Gioan Bosco, hai cột trụ trong đời sống tinh thần của ngài chính là Thánh Thể và Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ