Những chùm phượng đỏ, tiếng ve kêu của mùa hè đã khép lại để nhường chỗ cho tiếng trống trường ngân vang báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Tại trụ sở tỉnh dòng VTN, chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018 đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Hiện diện trong ngày lễ là sự gần gũi thân thương của Sr Rosa – Bề Trên Giám Tỉnh, Sr Concetta – Phó Giám Tỉnh, Sr. Têrêsa Kim Liên – Đặc trách đào luyện, Quý Bề Trên, các Giáo sư và một thành phần không thể thiếu là các học viên với 20 tân khấn sinh, 25 tập sinh và 15 đệ tử chuẩn bị vào Thỉnh sinh viện.
Với Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, tri thức cũng là một trong lĩnh vực quan trọng của việc đào luyện. Đào luyện tri thức giúp cho “sự phát triển nhân cách của người FMA, đặc biệt về căn tính của họ như nhà giáo dục được kêu gọi để dệt những mối quan hệ hỗ tương và hợp tác trong sứ mạng của họ. Nó giúp phát triển khả năng phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Tất cả những điều này đều cần thiết để thể hiện vai trò nhà giáo dục của những thế hệ trẻ trong xã hội phức tạp hôm nay” (Vun trồng Giáo Ước, p.219). Ý thức được tầm quan trong của việc học tập này, từng học viên đã diễn tả niềm vui và ước muốn sẽ nỗ lực học tập thật tốt khi nhận được sự yêu thương, quan tâm của Hội Dòng.
Tâm tình của từng học viên mang trong mình là tâm tình của những chiếc bình rỗng trong suốt, ước mong được Chúa lấp đầy bằng sự khôn ngoan của Ngài. Chìa khóa của sự khôn ngoan ấy không gì khác hơn là đến với Mẹ Maria là Tòa Đấng Khôn Ngoan. Đây chính là tâm tình nhắn nhủ của Sr Rosa Giám tỉnh.
Đức Maria vừa là Mẹ và là nhà Giáo Dục. Nơi trường của Mẹ, Con Thiên Chúa đã làm người và được nuôi dưỡng để trở nên khôn lớn. Cũng thế, nơi trường của Đức Giêsu, Mẹ đã là một môn đệ gương mẫu và trung tín. Vì vậy, khi đón Mẹ vào trong cõi lòng và ngay cả vào trong việc học, Mẹ sẽ là Bà Giáo giúp chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến Thiên Chúa.
Trong lịch sử của các Đấng Sáng Lập, Don Bosco, ngay từ giấc mơ chín tuổi, Ngài đã luôn đến với Mẹ. Ngài cậy trông phó thác cả cuộc đời, những công cuộc và những người trẻ cho Mẹ. Vâng, qua bàn tay Mẹ, Ngài đã thành công. Việc giáo dục của Ngài đã giúp người trẻ trở nên những người Kitô hữu tốt vả công dân lương thiện. Mẹ Mazzarello cũng thế, từng bước chập chững của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, luôn được Mẹ Mazzarello kí thác, tin tưởng trong tay Đức Mẹ. Mẹ Maria là Bề trên đích thực của Hội Dòng.
Thật vậy, khi chúng ta cùng đón Mẹ về nhà, chính Mẹ sẽ trợ giúp để những gì chúng ta sẽ tiếp nhận, khám phá, đào sâu, mở rộng không chỉ dừng lại trên lý trí nhưng thấm vào lòng và được hiện thực qua đôi bàn tay, để nên hữu ích cho sứ mệnh giáo dục.
Trong tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi “Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống cuộc đời yêu thương và làm chứng trong mọi việc ta làm, và bất cứ ở đâu. Bạn được gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống cam kết của mình với niềm hân hoan. Bạn là người lập gia đình ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho vợ cho chồng, như Đức Kitô đã yêu thương và chăm sóc Hội thánh. Bạn đang phải làm việc để mưu sinh ư? Hãy nên thánh bằng cách lao động với sự chính trực và khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ, ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên trì dạy dỗ con cháu để chúng biết đi theo Đức Kitô. Bạn là người có quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ các lợi lộc bản thân” (số 14). Là những học viên, tất cả chúng ta sẽ nên thánh qua việc học của mình!
Sr. Maria Mỹ Hằng, FMA