DON BOSCO XUÂN HIỆP: MỤC VỤ ƠN GỌI DẤN THÂN

    Trong một giấc mơ kỳ lạ, Don Bosco đã thấy một số con chiên mà mình chăn dắt bỗng biến thành những mục tử tí hon và giúp ngài chăm sóc đoàn chiên đang ngày một trở nên đông đúc hơn của mình. Giấc mơ đó của Don Bosco đã được ứng nghiệm từ hàng trăm năm trước khi một số môn sinh đầu tiên của ngài khấn dòng để hiến trọn cuộc sống mình cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi linh hồn người trẻ.

    Giấc mơ năm nào của Don Bosco cách nào đó cũng đang được ứng nghiệm nơi nhóm ơn gọi Dấn thân Xuân Hiệp. Ở đây, các bạn trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 18 được quý Cha, quý Thầy và các anh em Tu sinh quy tụ để vui chơi, học tập và tìm hiểu về một gia đình mới – gia đình Salêdiêng. Trong gia đình này, các em được trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị và bổ ích liên quan đến cả hai chiều kích thiêng liêng và nhân bản. Qua đó, các em được thừa hưởng một bầu khí vui tươi, thánh thiện và cởi mở trước những chọn lựa quan trọng trong cuộc sống của mình.

    Hàng tuần, vào mỗi sáng Chúa Nhật, các em Dấn thân từ các giáo xứ khác nhau kéo về Cộng thể Xuân Hiệp trên những chiếc xe bus cố định để bắt đầu ngày sinh hoạt của mình. Sau khi ăn vội bữa sáng, các em sẽ được vui chơi các môn thể thao khác nhau như đá bóng, đá cầu, bi-lắc, cờ tướng, cờ vua, đô-mi-nô, ô quan… Qua việc vui chơi thể thao, các em không chỉ được rèn luyện về thể chất mà còn được tiếp cận những bài học nhân bản quan trọng mà những người đồng hành đã khéo léo lồng vào trong đó. Bởi đối với tinh thần Salêdiêng, sân chơi là một môi trường rất quan trọng để người trẻ có thể khám phá bản thân, xây dựng tinh thần đoàn kết và nhất là nghệ thuật chung sống như anh em một nhà.

    Với mục tiêu đào tạo ơn gọi và giáo dục người trẻ trở nên những công dân lương thiện và là những Kitô hữu tốt lành, chương trình mục vụ Dấn thân còn đẩy mạnh các giờ lớp hằng tuần với các bộ môn như Giáo lý, Salêdiêng và Nhân bản. Với những bộ môn này, các em sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể sống xứng đáng với tư cách là một nhân vị trong cộng đồng nhân loại, một môn sinh của Don Bosco và nhất là một người con cái của Thiên Chúa.

    Đặc biệt, vào mỗi Chúa nhật đầu tháng, các em Dấn thân sẽ được tĩnh tâm, xưng tội, tham dự Thánh lễ và ăn trưa chung với các anh Tu sinh và quý Bề trên trong cộng thể Thần học Philip Rinaldi Xuân Hiệp. Đây là một khung cảnh rất đẹp và thắm tình huynh đệ – nơi tình yêu thương được trao ban và đón nhận một cách vô vị lợi, rất tự nhiên và cực kỳ hài hòa. Dù nơi đây quy tụ những con người đến từ nhiều nơi khác nhau và có sự khác biệt rất lớn về văn hóa, tuổi tác nhưng khát mong được bước theo Chúa trên con đường thánh hiến Salêdiêng đã nối kết tất cả mọi người với nhau như cha – con, anh – em một nhà.

Khi Cha Gioakim Nguyễn Thanh Tùng – đặc trách nhóm ơn gọi Dấn thân được hỏi: “Trong số gần 200 em Dấn thân này, Cha nghĩ có bao nhiêu em sẽ trở thành Tu sĩ Salêdiêng trong tương lai?”, ngài mỉm cười và một lúc sau mới nói: “Khi đến lúc, Chúa sẽ cho chúng ta biết. Còn bây giờ, chúng ta cứ phải cố gắng hết sức để giúp các em định hướng cho cuộc đời của mình. Điều quan trọng nhất không phải là con số mà chúng ta đạt được nhưng là làm sao để từng em có thể nhận ra thánh ý Chúa và can đảm thực thi!” Đây quả là một ý tưởng rất quan trọng và đáng suy ngẫm. Hy vọng qua những hy sinh và công khó của quý Cha, quý Thầy và các anh Tu sinh, các em Dấn thân sẽ từng bước khám phá ra con đường mà Chúa đã định sẵn cho mình trong sự vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

BTT Dấn Thân

 

Visited 38 times, 1 visit(s) today