Don Bosco Tân Hà: Picnic tại Ninh Chữ – Chuyến đi đầy thú vị

Ngày 28/04/2018, gần 400 học viên Trường Trung cấp Nghề Tân Tiến, Tân Hà – Bảo Lộc được Ban Giám Hiệu tổ chức đi tham quan và tắm biển tại Ninh Chữ – Phan Rang. Chuyến đi lần này gồm có Ban Giám Hiệu nhà trường, các cha, thầy SDB, các sơ FMA, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong trường.

Ngày dã ngoại Ninh Chữ là thời khắc được các bạn chờ đợi nhất trong các hoạt động của trường năm nay. Sau khi tập trung học viên, Cha Giám đốc có đôi lời nhắc nhở những quy định cần thiết đảm bảo an toàn cho một chuyến đi, đồng thời thánh hóa chuyến đi bằng kinh đi đường. Đúng 0 giờ 00 ngày 28.4.2018, mười chiếc xe lớn khởi hành chở đầy ắp những nụ cười và niềm vui cùng những hành trang, tất cả đã tạo nên một không khí đầy phấn khởi, háo hức sẵn sàng lên đường của các bạn thẳng tiến đến biển Ninh Chữ – Phan Rang.

Sau khi đến nơi, làm thủ tục vào bãi, mọi người nhanh chóng ổn định và cha Giám đốc đã tuyên bố khai mạc ngày vui. Ngay sau đó là trò chơi kéo co khởi động với sự tranh tài của từng đội rất nhiệt tình đã tạo nên một bầu khí sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Và giây phút chờ đợi đã đến, ngay sau khi cha Giám đốc phát hiệu lệnh xuống biển, tất cả mọi người đều lao mình xuống dòng nước biển mát trong, với tiếng cười nói, la hét vui vẻ, mọi người như được gội rửa khỏi những mệt mỏi sau những giờ ngồi xe mệt mỏi.

Buổi tắm biển càng thú vị hơn nữa bởi có những trò chơi dưới nước cũng như trên bờ. Sau những giờ vật lộn với sóng biển, chồn chân trên cát nóng, mọi người vào nhà chòi mát cùng nhau thưởng thức những lời ca, những khúc hát vui tươi qua chương trình hát cho nhau nghe. Sau khi đã ngâm mình thỏa thích trong nước biển và những trò chơi mệt nhoài trên bãi biển, cả đoàn được nhà hàng phục vụ cho bữa trưa thật thịnh soạn với những món ăn đậm chất miền biển.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến với cộng đoàn FMA Tấn Tài tại Phan Rang, đây là trung tâm dạy nghề do các sơ FMA coi sóc. Tại đây với sự tiếp đón niềm nở và ân cần, các sơ đã chuẩn bị những món ăn và bữa tối mang về thật đặc biệt, hơn nữa các sơ còn chuẩn bị cho vị trí để dâng thánh lễ cho đoàn.

Vào lúc 14 giờ 00, Thánh lễ diễn ra long trọng tại nhà thờ giáo xứ do quý cha đồng tế trong cộng đoàn cử hành. Mọi người tham dự sốt sắng và cùng dâng lên Thiên Chúa những tiếng đàn hát du dương như những lời tạ ơn Thiên Chúa về một ngày thật vui tươi và bình an. Sau khi kết thúc thánh lễ, một em học sinh có đôi lời cám ơn quý Cha, quý thầy, quý sơ, ban Giám Hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo và cộng đoàn FMA tại Phan Rang. Mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm tại khuôn viên nhà thờ trước khi ra về.

Các hoạt động trải nghiệm thông qua của chuyến đi dã ngoại đã mang lại cho từng thành viên những giây phút nghỉ ngơi thoải mái, tăng thêm tinh thần đoàn kết tập thể, thắt chặt hơn tình cảm thầy trò. Buổi dã ngoại kết thúc tốt đẹp, mỗi cá nhân đều có những cảm nhận riêng cho bản thân mình nhưng hầu hết ai cũng muốn được tham gia nhiều hơn nữa những buổi dã ngoại như thế bởi chuyến đi này đã đem lại nhiều niềm vui và bài học bổ ích: về tinh thần kỷ luật bản thân, giúp các em hòa mình với cuộc sống thiên nhiên; tinh thần đoàn kết, sự quan tâm đến người khác, bảo vệ môi trường…

Bảo Lâm, SDB


Visited 1 times, 1 visit(s) today