
Sáng ngày 30.4.2025, Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng đã tổ chức chương trình Đại hội Sinh viên Don Bosco dành cho hơn 240 bạn sinh viên đến từ các lưu xá của Don Bosco với chủ đề “Người trẻ sống niềm hy vọng”. Đây chính là sự kiện được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Và năm nay, K’Long (Đức Trọng, Lâm Đồng) là nơi được Ban Mục vụ Giới trẻ lựa chọn để quy tụ các bạn.
Tham dự chương trình có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh – Đặc trách Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng, quý Cha, Thầy là Đặc trách các lưu xá và hơn 240 bạn sinh viên đến từ 5 lưu xá khác nhau: Lx Don Bosco Sài Gòn (Bến Cát), Lx .Don Bosco Hóc Môn, Lx .Don Bosco Xuân Hiệp, Lx .Don Bosco Cần Thơ, Lx. Don Bosco Đà Lạt.
Vào lúc 07 giờ 30 sáng, các bạn sinh viên đã có mặt ở trung tâm K’Long để tham gia các hoạt động giao lưu sôi động như trò chơi, múa hát và băng reo. Anh chị em các lưu xá được dịp kết thêm nhiều bạn bè mới, làm quen nhau. Các bài cử điệu vừa quen thuộc, vừa sôi động cũng là cách để các bạn dễ dàng hòa nhịp và kết nối. Sau đó, Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh đã chia sẻ cho các bạn sinh viên dựa trên Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolo gửi tín hữu Roma (Rm 8, 24-25). Cha cũng đặt cho các bạn một câu hỏi rất hay “Làm thế nào chúng ta có thể khám phá và tìm ra điểm tựa cho niềm hy vọng?”. Sứ điệp dành cho ngày ơn gọi lần thứ 62 với tựa đề “Quà tặng sự sống” chính là câu trả lời. Cha Phêrô mời gọi các bạn cùng Cha khám phá quà tặng sự sống này với lòng tri ân, cảm nhận được mình được yêu, được kêu gọi và được sai đi; từ đó, sống niềm hy vọng trong Năm Thánh này.
Tiếp nối chương trình đại hội, các bạn sinh viên được chia thành 12 đội để tham gia trò chơi lớn. Dù các thử thách trong chuỗi trò chơi liên hoàn không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi sự ăn ý, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội. Mỗi đội lần lượt chinh phục các trạm thử thách được Ban Tổ Chức bố trí sẵn. Không khí chương trình trở nên náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết.
Sau phần tham gia trò chơi lớn, các bạn cùng nhau quây quần bên bữa cơm huynh đệ – một bữa ăn giản dị nhưng đong đầy tình thân và sự sẻ chia. Buổi trưa không chỉ là lúc nạp lại năng lượng mà còn là dịp để gắn kết các anh chị em giữa các lưu xá qua các tiết mục cử điệu quen thuộc tuy đơn sơ nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc, gợi lên bao kỷ niệm của tuổi trẻ sống động.
Trong khuôn khổ đại hội sinh viên, bên cạnh các hoạt động sôi nổi như phần thi tìm hiểu về Năm Thánh và cuộc thi vẽ tranh sáng tạo, Thánh Lễ vẫn giữ vị trí trung tâm và là điểm nhấn thiêng liêng của chương trình. Đây là dịp quý báu để các bạn sinh viên cùng quy tụ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã đồng hành và che chở trong suốt hành trình sống và học tập. Trong bài giảng, Cha chủ tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp thời gian để gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ, với tư cách là những người con của Don Bosco, hãy biết trân quý và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã và đang đồng hành nâng đỡ mình trên hành trình trưởng thành và đức tin.
Khép lại một ngày đại hội đầy sôi động và ý nghĩa, chương trình đưa các bạn sinh viên trở về với những giây phút lắng đọng bên Chúa qua giờ cầu nguyện Taizé. Trong ánh nến lung linh và những giai điệu thánh ca êm dịu, tâm hồn mỗi người như được lắng dịu, trở về với chính mình và mở ra cho tiếng gọi của Thiên Chúa. Đoạn Lời Chúa kể về hai môn đệ trên đường về Emmau cũng được vang lên trong thinh lặng thiêng liêng ấy. Câu chuyện ấy một lần nữa mời gọi các bạn sinh viên hãy biết nhận ra Chúa đang đồng hành trong chính những bước đường đời thường nhật, và khi tâm hồn được mở ra, trái tim sẽ lại bừng cháy bởi sự hiện diện của Ngài.
Đại hội kết thúc với lời cam kết cho một cuộc sống đầy niềm tin yêu và hy vọng của cả các bạn sinh viên và những nhà giáo dục đang đồng hành với các bạn. Một lần nữa, chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các anh chị cộng tác viên đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để chương trình hôm nay diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco ban cho tất cả mọi người chúng ta nhiều ơn lành, luôn giữ được niềm vui, sự nhiệt thành và tiếp tục sống tinh thần Don Bosco trong đời sống hằng ngày.
Hẹn gặp lại 2027.
Ban Truyền Thông Mục Vụ Giới Trẻ