Đại hội Cựu Học sinh Trường Trung cấp Nghề Tân Tiến diễn ra trong ngày lễ Mẹ Phù Hộ

Sáng ngày 24.5.2018, khi những tia nắng mỏng manh dần ló rạng, vén màn mây ôm choàng lấy vạn vật đất trời thì cũng là lúc một ngày mới tinh khôi và sảng khoái lại bắt đầu, gần 100 bạn Cựu học viên nam, nữ Trường Trung cấp Nghề Tân Tiến đã náo nức đổ về trường và quy tụ bên nhau để tham dự ngày “Đại hội Cựu Học sinh Tân Tiến lần 3”, nơi mà các em đã trưởng thành dưới mái nhà của Don Bosco qua quý Cha, quý Thầy, quý Sơ.

Thành phần tham dự ngày hội năm nay gồm Cựu học viên trước 1975, cựu học viên từ 2002 đến nay, giáo viên khối Nghề, quý Cha, thầy SDB, quý Sơ FMA.  

Buổi gặp mặt thật thiêng liêng và ý nghĩa biết bao khi mục đích của mọi người tụ họp về đây để ôn lại những kỷ niệm xưa, gặp bạn cũ và khơi gợi lại trong nhau những hồi ức đẹp đẽ tuổi thần tiên sau nhưng năm xa cách. Đặc biệt, mỗi người được gặp gỡ và tri ân những nhà giáo dục đáng kính đã mang lại những tri thức và ước mơ hoài bão để bay đi khắp mọi nơi để giúp đời, giúp người.

Sau những phần chào đón, ghi danh, vào lúc 8 giờ 30, cha Giám đốc Antôn Nguyễn Anh Tuấn đã khai mạc ngày đại hội với lời chào đón và nói lên ý nghĩa của ngày gặp gỡ. Ngay sau khai mạc là phần “lắng nghe để hiểu – chia sẻ để cảm thông” qua bài chia sẻ đầy thân tình của Cha Giám đốc với Cựu học sinh, Cha đã nhấm mạnh đến tâm tình tạ ơn của những người con trở về và sự trưởng thành sau khi rời khỏi mái nhà của Don Bosco. Tiếp theo, Cựu học viên đã trao đổi, chia sẻ tâm tình của mình với Cha Giám đốc sau khi đã bước vào đời với nhiều niềm vui nỗi buồn, thành công hay thất bại để rồi cùng khích lệ, động viên nhau trong cuộc sống. Sau phần chia sẻ, các bạn được thăm lại khoa mình học tập với phần “chắp cánh ước mơ”, các bạn Cựu học viên được gặp gỡ những giáo viên cũ, đồng thời sinh hoạt và trao đổi với các học viên đang học tại trường về kinh nghiệm sống, hành trang vào đời, nghề nghiệp…

Sau những tháng ngày rời xa mái trường, các Cựu học sinh đã được gặp mặt giao lưu với nhau để ôn lại những kỉ niệm dấu yêu thời học sinh và đã tạo nên bầu không khí thân tình ấm ấp của tình cảm bạn bè, tình yêu trường. Những tình cảm ấy dường như được thắt chặt thêm qua bữa trưa đầy tình gia đình với phần giao lưu văn nghê, những bài hát thật ý nghĩa, những tiết mục thật sôi động.

Vào lúc 14 giờ đã diễn ra trấn đấu giao lưu bóng đá tại sân bóng “Các Hoàng Tử Don Bosco Tân Tiến” giữa các đội Cựu học viên, học viên đang học, anh em xã đội du kích phường Lộc Tiến tranh tài quyết liệt với tinh thần huynh đệ, yêu thương, qua phần bình luận trực tiếp của cha Phó Giám Đốc Giuse Nguyễn Xuân Quang rất hấp dẫn và sôi nổi.

Đến 16 giờ 30 đoàn rước kiệu Đức Mẹ Phù Hộ từ nhà các sơ FMA tiến ra lễ đài. Sau đó từng đội dâng hoa của các học sinh lưu xá nam nữ, đệ tử FMA cùng nhau dâng lên Mẹ những nén hương, những đoa hoa tươi thăm, những ánh nến lung linh với tất cả tấm lòng con thảo. Cuối cùng tất cả cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa của mình với những tâm tình tạ ơn đặc biệt.

Thánh lễ trọng thể mừng kính Mẹ Phù Hộ được diễn ra vào lúc 17 giờ 30 trong bầu khí trang trọng và thánh thiện. Cuối thánh lễ có nghi thức đốt thư và nhận thư trả lời từ Đức Mẹ.

Cuối ngày vào lúc 20 giờ 00, các bạn cảm ơn và trở về với cuộc sống hàng ngày, niềm vui và những cảm xúc còn đọng lại trong mỗi người. Hy vọng rằng từ đây các anh chị em Cựu học viên sẽ tiếp tục duy trì sợi dây liên lạc với nhau, phát triển hơn nữa tinh thần mà các bạn đã được kín múc nơi quý cha thầy, quý sơ, đồng thời mang thương hiệu và niền tự hào của Trường Trung cấp Nghề Tân Tiến đi khắp mọi nơi.

Bảo Lâm, SDB

Visited 7 times, 1 visit(s) today