“Trong mỗi người trẻ, dù hư hỏng nhất, cũng có một điểm thiện.” (Thánh Gioan Bosco)
Suy niệm
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người lớn thường nhìn người trẻ bằng ánh mắt lo lắng.
Lo rằng họ sống hời hợt.
Lo rằng họ thiếu lý tưởng.
Lo rằng họ xa rời đức tin.
Lo rằng họ không còn giống “người trẻ ngày xưa”.
Và từ những nỗi lo ấy, rất dễ nảy sinh một cái nhìn nghi ngờ: nghi ngờ động cơ, nghi ngờ khả năng, nghi ngờ cả tương lai của người trẻ.
Thánh Gioan Bosco đã sống trong một thời đại cũng đầy lý do để lo lắng như thế. Ngài tiếp xúc hằng ngày với những thiếu niên nghèo, thất học, nóng nảy, thô lỗ, thậm chí có tiền án. Nhưng thay vì nhìn thấy nơi họ một “vấn đề”, Don Bosco lại chọn nhìn thấy một lời hứa.
Niềm xác tín sâu xa của Don Bosco được tóm gọn trong một câu rất ngắn, nhưng đầy tính cách mạng:
👉 “Trong mỗi người trẻ đều có một điểm thiện.”
Điều này không phải là sự lạc quan ngây thơ, cũng không phải là việc phủ nhận tội lỗi hay giới hạn. Đó là một cái nhìn đức tin: tin rằng Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ người trẻ, ngay cả khi họ đang đánh mất chính mình.
Người trẻ hôm nay có thể không sống lang thang ngoài đường như thế kỷ XIX, nhưng họ đang đối diện với những hình thức nghèo nàn khác:
- nghèo về ý nghĩa sống,
- nghèo về các mối tương quan thật,
- nghèo về niềm hy vọng dài hạn.
Nhiều người trẻ mang trong mình một câu hỏi thầm lặng: “Tôi có giá trị không, ngay cả khi tôi chưa thành công?”
Nếu câu trả lời mà họ cảm nhận được từ người lớn là sự thất vọng, so sánh hay chỉ trích, thì “điểm thiện” nơi họ sẽ dần bị chôn vùi.
Don Bosco dạy chúng ta rằng: cách chúng ta nhìn người trẻ sẽ quyết định con người mà họ trở thành. Khi người trẻ được nhìn bằng ánh mắt tin tưởng, họ sẽ dám tin vào chính mình. Khi họ được nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, họ sẽ sống cho xong, hoặc chống đối.
Trong thực tế hôm nay, chúng ta dễ yêu cầu người trẻ “phải thay đổi”, nhưng lại ít tự hỏi:
👉 “Liệu môi trường chúng ta tạo ra có giúp điều tốt nơi họ được lớn lên không?”
Don Bosco không bắt đầu bằng việc sửa sai, mà bằng việc tạo điều kiện: một sân chơi an toàn, một mối tương quan tin cậy, một người lớn không bỏ rơi họ khi họ vấp ngã. Chính trong bầu khí ấy, người trẻ dần khám phá ra điều tốt đẹp nơi chính mình.
Suy niệm hôm nay mời gọi chúng ta quay lại với chính ánh nhìn của mình:
- Tôi đang nhấn mạnh nhiều hơn đến lỗi lầm hay đến tiềm năng của người trẻ?
- Khi một người trẻ vấp ngã, tôi thấy đó là thất bại hay là một giai đoạn?
- Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ “điểm thiện” nơi họ lớn lên theo nhịp của Thiên Chúa không?
Bởi vì Don Bosco nhắc chúng ta rằng:
giáo dục không phải là uốn nắn con người theo nỗi sợ,
mà là giải phóng con người bằng hy vọng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo,
Chúa đã đặt vào lòng mỗi người trẻ
một hạt giống của sự sống và hy vọng.
Xin cho chúng con có được ánh mắt của Don Bosco,
để biết nhìn vượt qua những yếu đuối bề ngoài,
và nhận ra điều tốt đẹp Chúa đang âm thầm thực hiện
trong lòng người trẻ.
Xin giải thoát chúng con khỏi cái nhìn bi quan,
khỏi sự nóng vội và thất vọng,
để chúng con trở thành những người
nuôi dưỡng hy vọng chứ không dập tắt hy vọng.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin cho người trẻ hôm nay
được lớn lên trong niềm tin rằng
họ được Chúa yêu thương và tín nhiệm.
Amen.
Nguồn Salesian tham khảo
- Pietro Braido, Prevention, not repression. Don Bosco’s educational system
https://drive.google.com/file/d/1jGgCIQRX2Ndriq012NJEbP-NMmidZS3D - Francis Desramaut, One Hundred Keywords of Salesian Spirituality – các mục: Optimism, Goodness, Trust
https://drive.google.com/file/d/1YuAPScQEUrB7rQWTGKlHxJXeN3Le_E0f - Salesian Youth Ministry Department, Salesian Youth Ministry – Frame of Reference
https://drive.google.com/file/d/1nmtXzA4FU89sRWrc1bkJ6QYqvPIDv8Pb

