
Được gợi hứng từ tông huấn “Christus Vivit’’ và sự quan tâm chung của Giáo Hội, xã hội về vấn đề bảo vệ môi trường, trong hai ngày 31/12/2019 và 1/1/2020 vừa qua, Ban đào luyện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam đã tổ chức hội trại truyền thống lần thứ XXVII với chủ đề “CÙNG ĐỨC KI-TÔ TA SỐNG”.
Trại truyền thống là một trong những hoạt động thường niên của ban đào luyện tỉnh dòng, nhằm giúp khơi lên nơi các em trong thời gian đào luyện ban đầu lòng yêu mến và tinh thần thuộc về Hội Dòng, Tỉnh Dòng và ý thức nỗ lực dấn thân trong đời dâng hiến với niềm vui, lòng hăng say của việc cùng nhau trong tinh thần gia đình. Bên cạnh đó, Hội trại cũng giúp các em nhịp bước cùng các vấn đề nóng bỏng của Giáo Hội và xã hội. Đây cũng là một cơ hội quý báu rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt trại, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó.
Hội trại năm nay quy tụ hơn 110 trại sinh đến từ các giai đoạn đào luyện khác nhau: giai đoạn định hướng, tiền đệ tử, đệ tử, thỉnh sinh (tiền tập) và tập sinh. Tất cả đều đang mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, chính vì vậy, ngay từ những khoảng khắc chào đón đầu tiên vào chiều ngày 31/12/2019, trại truyền thống đã nóng lên sự nhiệt tình, hăng say và nồng nhiệt.
Tại hội trại truyền thống lần này, các trại sinh đã trải qua một đêm hội văn hóa mang tên LỄ HỘI RƯỢU MỚI đầy bất ngờ. Theo Sr. Teresa Kim Liên, Trưởng Trưởng ban tổ chức: ngay cả khi ban tổ chức đã gửi yêu cầu về nội dung trình diễn cũng không hoàn toàn biết hết các tiết mục sẽ như thế nào. Sức sáng tạo của các trại sinh được thể hiện rất rõ trong đêm hội này.
Ngày 1/1/2020 được dành cho trò chơi lớn, gameshow và đêm lửa trại. Đây là cuộc phiêu lưu kỳ thú, nhưng không kém phần gian nan, vất vả vì phải vượt qua những thử thách có khi rất ngọt ngào, có lúc lại cần sự can đảm, nhanh nhẹn và sáng suốt.
Sôi nổi, hào hứng, sáng tạo, hấp dẫn là những cụm từ được nhiều trại sinh nhắc tới khi đưa ra một vài nhận xét về chương trình. Tuy nhiên, các em cũng không quên nói tới sự sâu lắng trong phụng vụ đã giúp các em nâng tâm hồn lên với Chúa.
Hội trại khép lại vào sáng ngày 2/1/2020 bằng nghi thức lên đường. Một năm mới và một hành trình mới mở ra, đem lại ước vọng về niềm vui và bình an đích thực của một cuộc sống có Đức Ki-tô song hành.
Sr. Thùy Trang, FMA
(Liên kết xem thêm hình ảnh:
https://www.flickr.com/photos/184946692@N05/albums/72157712537003713/with/49337272046/)