CỘNG THỂ THÁNH TÂM BA THÔN – THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU

     Ơn gọi thánh thiến là một lời mời gọi yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho một số người để họ bước theo Đức Kito và cùng Ngài thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Ơn goi đó trở nên trọn vẹn khi người được kêu gọi biết lắng nghe và đáp trả cách dứt khoát với toàn thân xác của họ. Thánh lễ tiên khấn là một minh chứng cụ thể cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa là Đấng kêu gọi và tân khấn sinh, người môn đệ đã đáp trả cách dứt khoát và mạnh mẽ trước lời mời gọi ấy. 

Hôm qua ngày 9/12/2019 lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn đã diễn ra thánh lễ tuyên khấn lần đầu của thầy Thầy Antôn Nguyễn Minh Trường dòng Salêdiêng Don Bosco. Hiệp dâng trong Thánh lễ Khấn Lần Đầu với sự hiện diện của Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang, quý cha, quý Sư huynh, quý tu sĩ, quý ông bà cố và quý thân nhân của tân khấn sinh.

Trong bài giảng, Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ về việc con người dùng quyền tự do của mình để phạm tội mà làm mất đi ân sủng của Thiên Chúa và gây nên sự rối trật tự ngay trong chính bản thân con người. Từ đó, con người cảm thấy nhát sợ, không dám nhìn vào chính bản chất yếu đuối của mình, mất đi sự bình an và thường xuyên có những sự bất hoà với nhau. Vì tình yêu, Thiên Chúa muốn lập lại trật tự thuở ban đầu, và Ngài đã đến thế gian để làm điều đó thông qua thụ tạo của Người là Đức Trinh Nữ Maria – người mà luôn giữ gìn trật tự đó ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Tuy cao đẹp là thế, nhưng Mẹ Maria luôn biết rằng mình thuộc về Thiên Chúa và giữ cho mình một ý thức khiêm hạ sâu thẳm. Qua đó, Cha Giám Tỉnh có liên hệ đến cuộc đời của con người được thánh hiến, cách riêng là cuộc đời của tân khấn sinh: từ nay, tân khấn sinh cũng sẽ thuộc trọn vẹn về Chúa, về Giáo Hội, về Tu Hội và thuộc hoàn toàn về người trẻ; đồng nghĩa với việc tân khấn sinh sẽ luôn phải là tác nhân của niềm hy vọng để vãn hồi nền hoà bình mà Thiên Chúa đã đặt để.    

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn của tân khấn sinh. Trước mặt Cha Giám tỉnh đại diện Bề Trên Cả Tu Hội Thánh Phanxicô Salê, tân khấn sinh đã nêu lên quyết tâm của mình về việc tuyên khấn thuộc trọn về Tu Hội. Tiếp đến, tân khấn sinh tuyên đọc lời khấn tạm trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, như của lễ đời thầy dâng lên Thiên Chúa. Kết thúc phần tuyên khấn, Cha Giám tỉnh tuyên bố quyết định của ngài: “Nhân Danh Giáo Hội và Tu Hội Cha tiếp nhận con như những hội viên đã cam kết với lời khấn tạm vào số những người Salêdiêng Don Bosco”. Sau đó là phần trao huy hiệu khấn tạm của người tu sĩ Salêdiêng. Huy hiệu như là dấu chỉ nhắc nhớ cho tân khấn sinh về việc thánh hiến đời thầy cho Thiên Chúa, qua Tu Hội và sứ mệnh tông đồ cho người trẻ. Tiếp theo đó là phần trao Hiến luật: từ nay, Hiến luật sẽ là ánh sáng cho thầy trên con đường dẫn tới tình yêu đích thực của Thiên Chúa, là nguồn mạch niềm vui cho những lúc thầy phải mang nặng Thánh giá, là ân huệ bình an cho những người thầy gặp gỡ. Cuối cùng, Cha Giám tỉnh trao cho thầy cử chỉ chúc bình an như dấu chỉ tình hiệp thông huynh đệ của người anh em Salêdiêng Don Bosco; tiếp theo sau là quý Cha đồng tế, các anh em hội viên cũng tiến lên để bắt tay chúc mừng tân khấn sinh.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, tân khấn sinh đã có đôi lời tri ân dâng lên Thiên Chúa cũng như Cha Giám tỉnh, quý bề trên, ông bà cố và thân nhân đã góp phần dẫn bước thầy trên con đường thánh hiến. Sau cùng, Cha Giám tỉnh cũng có đôi lời chúc mừng tới tân khấn sinh vừa được gia nhập vào Tu Hội Thánh Phanxicô Salê. Ngài cũng ngỏ lời chúc mừng và cám ơn tới gia đình ông bà cố, quý thân nhân của tân khấn sinh đã quảng đại dâng hiến con mình cho Thiên Chúa, và xin gia đình tiếp tục đồng hành với thầy trên con đường thánh hiến Salêdiêng. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm gia đình tại nhà cơm Cộng thể Tập Viện Thánh Tâm Ba Thôn.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Gioan Bosco, ban xuống cho tân khấn sinh có thêm lòng quảng đại, ơn trung tín trên con đường thánh hiến Salêdiêng, để thầy luôn sẵn sàng phục vụ giới trẻ, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh của Tu Hội mà Cha Thánh Gioan Bosco đã để lại: “Da mihi animas, cetera tolle”.

TT Don Bosco Ba Thôn

Visited 5 times, 1 visit(s) today