Cộng đoàn Don Bosco ở Darkhan, Mongolia tổ chức hội chợ cho thiếu nhi và những sinh hoạt khác cho các bạn trẻ

(Darkhan, Mongolia – 02.06.2018) – Anh em chúng tôi vừa mới tổ chức hội chợ nho nhỏ cho các em thiếu nhi trong khu vực tại đây. Có khoảng 100 em đến tham dự hội chợ. Chúng tôi tổ chức nhiều trò chơi trong nhà cũng như ngoài trời cho các em vui chơi. Các em sử dụng những vé trúng hoặc các vé khích lệ trong việc siêng năng đi tham dự Thánh lễ, để mua các phần quà. Buổi hội chợ do các huynh trưởng và giáo lý viên của giáo xứ đứng ra tổ chức, đứng đầu là cha xứ Giuse Nguyễn Mạnh Đạt.

Mục đích của những sinh hoạt trên nhằm đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi, đồng thời cũng để quảng bá đoàn sủng Salêdiêng cho dân chúng tại vùng này.

Ngoài ra, anh em trong cộng đoàn chúng tôi cũng mới tổ chức bế giảng các khóa học năng khiếu sau 3 tháng học tập. Ba mươi em đã tham dự các khóa học về Anh ngữ, về hội họa, về vi tính và đã được cấp giấy chứng nhận. Lễ bế giảng được tổ chức bên bờ sông Orkhon, gần thành phố Darkhan. Cha Anthony Kishore là người đứng ra tổ chức các khóa học năng khiếu này.

Một sinh hoạt khác của anh em trong cộng đoàn nơi đây trong thời gian vừa qua là tổ chức giải đá bóng giao hữu cho các bạn thanh thiếu niện tại Hutul, cách Darkhan 60 cây số. Đây là vùng truyền giáo, chưa có ai được rửa tội. Các sinh hoạt trên nhằm để quảng bá hình ảnh Don Bosco và cũng để gieo trồng hạt giống đức tin nơi mảnh đất này.

Các bạn trẻ tại Hutul hiện nay vẫn thường xuyên đến giáo xứ Mẹ Phù Hộ ở Darkhan để sinh hoạt cho dù các em vẫn chưa phải là tín hữu Công giáo.

Bài viết của Cha Anthony Kishore, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today