Trại Hè Tại Họ Đạo Trà Cú – Trà Rằm, Giáo phận Cần Thơ
Giữa cái nắng oi bức cuối hạ, anh em Don Bosco chúng tôi có dịp tổ chức trại hè tại Họ Đạo Trà Cú – Giáo phận Cần Thơ – vùng đất của những người miền Tây chân chất, thật thà. Với chủ đề “Hãy đến vùng ngoại biên” cùng với tinh thần trẻ mà Đức Thánh Cha Phanxico đề ra trong năm thánh này, ngày trại đã thực sự khơi dậy sức trẻ trong tinh thần mỗi người tại họ đạo này, không chỉ các bạn thiếu nhi, mà kể cả quý thầy cô giáo lý viên và các bậc phụ huynh.
Trước chính ngày cắm trại, cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa đặc trách sinh viên và tu sinh Don Bosco Cần Thơ có dịp xuống gặp gỡ và chào hỏi cha sở, cha phó cũng như quý dì Dòng Chúa Quan Phòng. Một bầu khí vui nhộn bao trùm lấy khuôn viên họ đạo. Người ra người vào, tất bật ngược xuôi, chỉ với một công tác là chuẩn bị mọi thứ để cho ngày trại được bắt đầu. Từ cha phó, quý dì, các bạn huynh trưởng, đến các em thiếu nhi nhỏ nhỏ, ai nấy đều đang làm việc. Sau khi chào cha sở và cha phó, chúng tôi liền bắt tay vào công việc để chuẩn bị chu đáo cho ngày trại vào ngày mai.
Khởi đầu ngày trại với thánh lễ thiếu nhi thật sốt sắng. Ai nấy đều nôn nao chờ đến phút giây khai mạc ngày trại. Bởi chăng, đã ba năm qua, họ đạo thiếu những ngày trại sôi động và hăng say đến như vậy. Một anh trong ban sinh hoạt của họ đạo bật mí, trại hè năm nay sẽ rất khác và sẽ mang lại nhiều điều thú vị hơn so với những năm trước. Và thế, tôi thấy sự háo hức nở rộ trên những khuôn mặt chóa nắng của các em. Ngay sau thánh lễ là nghi thức chào cờ, một nghi thức không thể thiếu đối với các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Để bắt đầu những hoạt động ngày trại, các em phải vượt qua một “Nghi thức” đó là trò chơi nhập trại. Ngoài ý nghĩa giúp các em vượt qua được những e ngại do dơ đồ hay thụ động thì nghi thức này còn mang ý nghĩa Kinh Thánh là giúp các em nhớ lại hành trình vượt qua sa mạc trong bốn mươi năm của dân Do thái. Họ phải được thanh luyện để sống trung thành với Đức Chúa, và được biến đổi để tiến vào miền Đất đã được hứa ban. Và quả thực, các bạn đã “Lăn xả” hết mình, không sợ mưa, không sợ gió.
Dựng trại là phần không thể thiếu trong các buổi cắm trại. Với kỹ năng và sự khéo léo, những chiếc lều trại đã nhanh chóng được mọc lên với tiêu chí “Nhanh – đúng – đẹp” càng làm cho việc thi đua giữa các đội trở nên gay cấn hơn. Những chiếc bảng tên rất sáng tạo và bắt mắt cũng được treo lên nhanh chóng sau khi hoàn thành lều trại. Các đội cùng nhau sinh hoạt vui vẻ trong lều trại của đội mình. Không khí hết sức vui tươi và hào hứng.
Mở màn cho chuỗi hoạt động của ngày trại là các trò chơi vận động mang nhiều ý nghĩa hay và thực tế với cuộc sống. Chính những trò chơi vận động này đã vực dậy tinh thần hăng say, chịu chơi cũng như phá băng sự nhút nhát, sự thụ động của các bạn thiếu nhi. Những sự mệt mỏi hiện rõ trên những khuôn mặt của các bạn thiếu nhi vì trời nắng nóng, nhưng tinh thần trẻ vẫn khiến các bạn luôn cháy hết mình dù thời tiết có phần khắc nghiệt.
Sau một buổi sáng thật náo động và vui tươi, các em được lắng đọng lại bên Chúa Giê-su Thánh Thể qua giờ viếng Chúa trưa ngày. Chính các em cảm nhận được nơi Chúa Giê-su tinh thần của người trẻ, của niềm hăng say và sự dấn thân nhiệt thành.
Chiếc bụng đã đói meo, những khuôn mặt cháy năng kèm theo nhưng những nụ cười tươi phá tan sự mệt mõi đang háo hức chờ đón những phần cơm đã được “Các má” chuẩn bị sẵn. Ai nấy đều tấm tắc cảm ơn quý cô bếp đã chuẩn bị bữa cơm ngon và thịnh soạn. Chợt một câu hỏi ngây thơ vang lên: “Chị ơi, mình có được nghỉ trưa không nhỉ?”. Tội giật mình lẩm bẩm: Ủa đi trại mà cũng đòi ngủ trưa hay sao! Chính nó khiến tôi phải suy nghĩ lại về việc quản lý thời gian tuổi thanh xuân của mình. Cần làm thế nào để vừa giữ được sức khỏe, vừa có những kỷ niệm không phai dấu thời thanh xuân.
Khởi động buổi chiều với Trò chơi “Ai là Thượng Đế” đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, những tiếng cười giòn tan làm phá tan cái không khí oi bức của ánh nắng mặt trời. Điểm số dần tăng lên, sự chênh lệch cũng dần hiện rõ, và cuối cùng cũng đã có đội dành được tước hiệu thượng đế trò chơi đố vui. Qua trò chơi đố vui này, kiến thức một lần nữa được củng cố, không chỉ cho các em thiếu nhi mà còn giúp các cha, các dì, các cô cập nhật thêm được ‘kiến thức teen’ của tuổi trẻ. Không chỉ thế, trò chơi đố vui còn mang lại kiến thức Kinh Thánh, kiến thức đạo đời, kiến thức giải trí và nhiều thể loại kiến thức khác, giúp các em đắc thủ thêm được nhiều điều mới mẻ, thêm sự hiểu biết và thêm niềm vui.
Hành trình “Đến với các vị thánh trẻ” là một hành trình bổ ích giúp các bạn thiếu nhi hiểu biết thêm về con đường nên thánh của các vị thánh trẻ cùng trang lứa. Các em học hỏi được sự gắn kết với Chúa Giê-su qua gương thánh thiện trong sạch của Maria Goretti. Các em được cảm nhận được sự khiêm nhường đơn sơ, phó thác vào Thiên Chúa của chị Teresa Hài Đồng Giê-su. Các em học được sự tương quan với các thanh niên trẻ vùng ngoại biên qua gương thánh Don Bosco, người Cha – người Thầy – Người bạn của giới trẻ và với gương chàng chăn cừu David, các em cảm nhận được tương quan với xã hội, với những thách đố trong cuộc sống hằng ngày. Và hơn hết, các em học được tinh thần của người trẻ qua chính Đức Giê-su, Ngài là mang lấy trong bản tính con người một tinh thần hăng say, nhiệt thành vì Nước Trời. Qua đó, hành trình khơi dậy trong chính bản thân các em một niềm thao thức sống với tinh thần trẻ mà bấy lâu nay các em vẫn đang mong ước.
Mây đen đã đi xa, trả lại bầu trời thật tươi xanh, tôi thầm cảm tạ Chúa đã nhận lời tôi. Chương trình lửa trại diễn ra với phần diễn nguyện sự sa ngã của Adam và Eva, sự dữ trở nên thống trị con người. Cuối cùng, Thiên Chúa đã nhận lời con người và ban lửa Chúa Thánh Thần xuống xua tan bóng đêm, tội lỗi, kéo con người về lại với sự thánh thiện. Cùng với các tiết mục diễn nguyện là những tiết mục dân vũ của các đội đã tạo nên bầu khi thật thánh thiêng và ý nghĩa trong đêm lửa trại. Tinh thần trẻ một lần nữa lại vang lên nơi các bạn thiếu nhi với sức nóng của ngọn lửa nhiệt huyết.
Kết thúc ngày trại với đống lửa tàn, lửa tàn ở ngoài, những lửa trong tim mới chỉ bắt đầu bừng cháy. Tôi thấy mọi khuôn mặt đều phấn khởi vui tươi sau một ngày trại mệt mỏi, đó chính là tinh thần trẻ mà tôi muốn thấy.
Chủ để “Hãy đến với vùng ngoại biên” một lần nữa vang dậy qua bài chủ đề như mởi gọi mỗi người chúng ta hãy thắp lên trong chính mình một ngọn lửa của sự hăng say, nhiệt huyết, của tin thần trẻ để ra đi đến với những vùng ngoại biên, những vùng đang cần đến chúng ta. Kết thúc chương trình, nhà ai nấy về, nhưng lòng mỗi người lại nao nao một thổn thức khó hiểu.
Laurensô Đỗ Trọng Diệm
Tu sinh Don Bosco Cần Thơ