Bài viết của anh Charles O Amario
Calauan, Philippines 14/08/2020. Khu vực ngoại ô Manila và vùng Cavite, dọc theo sông Pasig có rất nhiều gia đình sống trong những khu ổ chuột và cuộc sống của họ rất thê thảm, đặc biệt trong thời gian nạn dịch Covid hoành hành. Theo khảo sát, khoảng 23% dân cư ở đây thất nghiệp, và mức sống của họ rơi vào cảnh túng quẫn rất thê thảm.
Từ năm 2015, các anh em Salêdiêng đã phối hợp với chính quyền địa phương thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) để phân phát lương thực đều đặn hàng tháng cho các gia đình nghèo trong vùng này. Chương trình này mang tên ‘Cứu đói, giúp 5000 người được ăn no nê’.
Chúng tôi cấp phát lương thực từ thứ Hai cho đến thứ Bảy hàng tuần, gồm có khẩu phần ăn và rau quả cho trẻ em, phụ nữ và những người già cả.
Số người nhận lương thực đều đặn hàng ngày cho đến nay là 5.200 người. Con số hiện nay đang ngày càng gia tăng.
Một trong những nhà tài trợ cho chương trình này là cô Pat Alivia, một Cộng tác viên Salêdiêng rất nhiệt thành.
Đây là một hoạt động nhân đạo rất có ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian bệnh dịch Covid 19 hiện nay.
GB Văn Hào, SDB chuyển ngữ