
Những ngày vừa qua, quê hương thân yêu của chúng ta lại một lần nữa phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Miền Bắc và miền Trung đang phải gánh chịu những mất mát không thể đong đếm – từ mái nhà, ruộng đồng bị cuốn trôi trong mưa lũ, cho đến cả những nụ cười hiền hậu của những người con kiên cường nơi ấy.
Giữa những dòng tin bão lũ, chúng ta lặng nhìn những hình ảnh mái nhà tan hoang, và rồi lại xúc động trước những bàn tay gầy vẫn khẽ nâng niu chút hy vọng – như thể chính niềm tin đang là sức mạnh giữ lấy họ.
Khởi đầu buổi sinh hoạt hôm nay, Gia đình sinh viên Don Bosco Đà Lạt cùng nhau hướng lòng về những mảnh đời đang gặp khó khăn. Chúng con xin Chúa cho mỗi trái tim trẻ biết rung động sâu sắc trước nỗi khổ của anh chị em đồng bào. Bên cạnh những lời cầu nguyện chân thành, sinh viên chúng con đã cùng nhau góp thêm chút vật chất nhỏ bé gửi đến bà con, như một cách biến tình thương thành hành động cụ thể.
Dù sự đóng góp này không lớn lao, nhưng trong đó là cả tấm lòng, là sự hy sinh và khát vọng sẻ chia của tuổi trẻ. Chúng con tin rằng, tình yêu trao đi sẽ luôn có sức mạnh chữa lành và nâng đỡ con người trong những ngày khó khăn nhất.
Bởi hơn bao giờ hết, lời Thánh Phaolô vẫn vang vọng: “khi một người đau khổ, tất cả chúng ta cùng đau khổ; khi một người được an ủi, chúng ta cùng được vui mừng.” (x. 1Cr 12,26).
Nguyện xin Chúa chúc lành cho miền Trung – cho những người đang kiệt sức trong giông bão vẫn tìm thấy nơi Thiên Chúa niềm an ủi, và nơi tình người là ánh sáng của hy vọng và yêu thương không bao giờ tắt.
BTT Sinh Viên Don Bosco Đà Lạt
Visited 3 times, 3 visit(s) today