(ANS – Valparaíso) – 12/8/2020 – Trung tâm “Raúl Villarroel” của “Funcación Don Bosco” đã mở các cánh cửa của mình vào bảy năm trước nhằm hỗ trợ những người lớn ở mọi hoàn cảnh của đường phố, trung tâm này đã phải chịu hỏa hoạn vào buổi chiều ngày 8/8. May mắn thay, không có người nào trong trung tâm này bị thương, kể cả những người điều hành. Hàng ngày có khoảng 30 người được giúp đỡ, họ là những người từ 18 tuổi trở lên, được giúp đỡ về vấn đề vệ sinh cũng như thực phẩm.
Bên cạnh cung cấp những thứ thực tiễn và quan trọng cho những con người sống ngoài đường phố, trên hết, trung tâm là nơi gặp gỡ để những công việc xã hội hóa diễn ra trong một môi trường an toàn và được bảo vệ, đây cũng là nơi thúc đẩy tái hội nhập xã hội bằng mọi phương cách. Để có thể cung cấp sự phục vụ tốt hơn, trung này đã mới vừa được cải tạo và trang trí lại.
Trong những tháng này của cơn đại dịch, trung tâm mới gắn thêm thiết bị để dù cho có phải giới hạn tiếp xúc giữa những con người, nó vẫn có thể trợ giúp những cư dân đường phố, cung cấp thức ăn cũng như những gói thiết bị vệ sinh cũng như những thứ cần thiết.
Vụ hỏa hoạn vào Thứ Bảy tuần rồi đã làm hư hại toàn bộ căn nhà, đặc biệt ảnh hưởng tới khu tiếp nhận cũng như khu hành lang trung tâm ở tầng một; vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều thực phẩm được ủng hộ, giấy vệ sinh cũng như những thứ khác. Ngọn lửa và nhiệt độ đã làm hư hại môi trường cũng như bao phủ bề mặt khu vực với tro bụi và bồ hóng.
Carlos Aravena, Giám đốc của trung tâm đã tuyên bố rằng: “Như là một đội ngũ chuyên môn, chúng tôi bị ảnh hưởng quá lớn. Thật là một quả đấm quá mạnh cho chúng tôi. Buổi chiều chúng tôi đã tự dấn thân để dọn dẹp và vệ sinh, rồi chờ giám định thiệt hại vật chất và trong thời gian này chúng tôi không thể cung cấp được sự hỗ trợ của mình cho những người sống ngoài đường phố.”
Chủ tịch của “Fundación Don Bosco” cha Victor Mora, SDB đã buồn phiền chia sẻ một chút trên các phương tiện truyền thông: “Thật là quá lo lắng không biết như thế nào để tiếp tục trợ giúp những người đang cần trung tâm này giúp đỡ… nhưng cuối cùng, chỉ có một câu hỏi để dấn thân, để sống trong tình yêu, để làm điều Thiên Chúa muốn chúng tôi thực hiện; thậm chí nếu như chúng ta thực hiện và phải đối diện với toàn thể thế giới. Thiên Chúa sẽ cung cấp và trợ giúp chúng ta.”
Những nhà chức trách vẫn đang điều tra các nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Một chương trình gây quỹ sẽ sớm được phát động nhằm có thể xây dựng lại cơ sở, và tái lập môi trường cộng đồng cũng như những sự phục vụ thiết yếu cho những người đang sống bên lề xã hội.
Nguồn: fundación Don Bosco
Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.