(Dili, Đông Timor – 05.09.2018) – Vào ngày 03/09 vừa qua, Cha Dino Donaggio đã qua đời tại Italia, quê hương của Ngài. Ngài là hội viên Salêdiêng truyền giáo, từng đến Đông Timor và Philippines làm việc trong suốt 30 năm qua.
Một hội viên Salêdiêng tại Á tỉnh Đông Timor đã chia sẻ như sau:
“Tôi gặp Cha Dino lần đầu tiên lúc tôi còn bé, khi Ngài đi xe đạp đến ngôi làng của chúng tôi để dâng lễ. Ngài vừa làm lễ vừa hát. Cha Dino thường cỡi xe đạp đi đến các vùng nông thôn hẻo lánh để làm mục vụ, cử hành Thánh lễ và thăm hỏi dân chúng. Ngài sống rất đơn giản, dung dị và luôn quan tâm đến người nghèo. Cha Dino còn phụ trách ban kèn đồng, dạy tiếng La-tinh và làm cha giải tội trong nhà trường ở Fatumaca. Ngài ngồi tòa cho các học sinh nhiều khi kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Cha luôn nhắc nhở các em Tu sinh tại đây phải biết quý trọng và vun trồng đức thanh khiết. Ngài luôn đúng giờ và không bao giờ sao lãng việc bổn phận. Nhiều hôm trời mưa rất to, Cha Dido vẫn không quản ngại đạp xe đi đến những làng quê xa xôi để dâng lễ cho họ. Ngài để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi chúng tôi, nhất là về cuộc sống đơn sơ, tinh thần làm việc không mệt mỏi cũng như luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình.”
Xin cho Cha Dino được an nghỉ trong lòng thương xót của Chúa.
Bài viết của Ban Truyền thông Á tỉnh Đông Timor (TLS)
Văn Hào, SDB chuyển ngữ