(Seoul, Hàn Quốc – 13.11.2018) – Sau cuộc phỏng vấn với phóng viên, Cha Bề Trên Cả đã đến thăm Trung tâm Trẻ ở Daerim-dong, nơi đây còn được biết đến với cái tên Valdocco của Hàn Quốc.
Cộng thể Salêdiêng điều hành Trung tâm Trẻ Daerim-dong theo lời mời gọi của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trung tâm bảo vệ và huấn luyện thanh thiếu niên. Hiện tại có 40 thanh thiếu niên, 4 người Salêdiêng và 20 người cộng tác ở Trung tâm.
Trong Thánh lễ, một thiếu niên từng học nghề mộc tại trung tâm đã trao tặng cho Cha Bề Trên Cả một tượng Chúa Giêsu bằng gỗ do chính tay em làm.
Sau nghi thức cắt bánh với các thanh thiếu niên, Cha Bề Trên Cả đã thưởng thức món ‘Bibimbap’, một món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Ngồi bên phải Cha Bề Trên Cả là một giáo viên, ông Kim Gyu Won, người đã dành 26 năm làm việc trong xưởng gốm của Trung tâm. Cha Bề Trên Cả đã có lời khen ngợi vì ông như là “một Salêdiêng khác, và một con người tuyệt vời”.
Chủ tịch Hiệp hội Học viên của Trung tâm Trẻ Daerim-dong ngồi bên trái của Cha Bề Trên Cả. Sau khi kết thúc thời gian làm việc của mình, ông vẫn có mặt trong cơ sở Salêdiêng vì ông rất thích nơi đây.
Sau bữa ăn tối, Cha Bề Trên Cả được nhìn ngắm các đồ gỗ và gốm thủ công và ngài muốn mang theo một số đồ dùng được sản xuất nơi đây. Vì vậy, trung tâm đã tặng những đồ dùng ngài thích làm từ gỗ và gốm từ các xưởng sản xuất.
Sau thời gian ngắn ngủi của buổi giao lưu với những người trong Trung tâm, ngài đã những lời động viên và khích lệ tất cả những người ở Trung tâm hãy sống tích cực, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Sau đó là buổi hòa nhạc mùa Thu! Buổi hòa nhạc mùa Thu hàng năm tại Trung tâm Trẻ Daerim-dong rất phong phú được dành tặng cách đặc biệt cho chuyến viếng thăm của Cha Bề Trên Cả. Tất cả thanh thiếu niên sống tại Trung tâm đều có màn trình diễn riêng. Hợp xướng, ca hát và điệu nhảy của những nhân viên, Cộng tác viên và những người bạn của Michael Magone, và SYM cũng rất ấn tượng.
Điểm nổi bật của buổi biểu diễn là vở nhạc kịch “Lá thư từ Mẹ” được thực hiện bởi những thanh thiếu niên sống tại Trung tâm Salêdiêng Daerim-dong. Các giáo viên phụ trách trị liệu cũng như các thanh thiếu niên, cũng đóng góp một tiết mục. Nhiều khán giả, đặc biệt là cha mẹ và gia đình, đã rơi nước mắt. Tuy Cha Bề Trên Cả và cha Thư ký của ngài phải sử dụng các thiết bị thông dịch do rào cản ngôn ngữ, nhưng buổi biểu diễn rất xúc động đến nỗi họ cũng cảm động đến rơi nước mắt.
Sau buổi biểu diễn, Cha Bề Trên Cả đã chơi Guitar tại bữa ăn tối (và có đôi lời huấn từ tối), đó là một bất ngờ cho tất cả những người tham gia. Khán giả cổ vũ và vỗ tay hoan nghênh với điệu Rumba Tây Ban Nha sôi động. Sau một buổi hòa nhạc mùa Thu đầy cảm xúc và nhiều nước mắt tại Trung tâm Daerim-dong, Cha Bề Trên Cả trở về Nhà Tỉnh, hoàn tất ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ