TIN TRUNG ƯƠNG – Những thành viên trong khóa học Đồng Hành Salêdiêng viếng thăm Thánh đường Sant’Ignazio Sopra Lanzo

(ANS – Rome) – Các thành viên trong khóa học Đồng Hành Salêdiêng diễn ra ở Valdocco kể từ ngày 16 tháng 8 năm ngoái, đã đến thăm thánh đường Sant’Ignazio Sopra Lanzo vào ngày 19 tháng 8, cách Turin khoảng 40 km về phía tây bắc.

Khóa học có 17 học viên đến từ Ý, Peru, Bồ Đào Nha, Ethiopia, CHDC Congo, Slovenia, Guinea, Angola, Syria, Croatia và Ecuador. Ban điều hành gồm có Cha Ivo Coelho, tổng cố vấn đào luyện, Cha Silvio Roggia, Cha Francisco Santos Montero, Raymond Callo và tám người khác.

Ban điều hành sẽ ở lại với khóa học trong toàn bộ thời gian cho đến khi khóa học kết thúc vào ngày 17 tháng 9. Khóa học hiện đang diễn ra ở Colle Don Bosco,  bốn ngày đầu tiên là ở Valdocco. Trong những tuần gần đây, đã có những chuyến viếng thăm nhà thờ Phanxicô Assisi, Bảo tàng  Don Bosco và  đến Thánh đường Sant’Ignazio Sopra Lanzo.

Phần thứ hai của khóa học này đã bắt đầu vào ngày hôm qua tại Colle với một khóa hướng dẫn tĩnh tâm kéo dài 8 ngày. Sau đó, sẽ có những hoạt động khác: viếng thăm các địa điểm của Don Bosco, Colle Don Bosco và vùng phụ cận, với những giây phút suy tư và chia sẻ, các cuộc gặp gỡ đào luyện về hướng dẫn thiêng liêng và các kỹ năng liên quan như việc lắng nghe.

Khóa học là một việc đào luyện trải nghiệm. Theo kinh nghiệm và việc thực hành tông đồ của Don Bosco, ngài giúp các học viên ý thức về bản thân, trưởng thành như những con người thực thụ và với tư cách là những người Salêdiêng, và học cách chú ý đến người khác và giúp họ phát triển trong ơn gọi của mình.

Người đứng đầu khóa học là thầy Raymond Callo, một thành viên của ban đào luyện. Thầy đã trải qua một quá trình đào tạo trong việc đồng hành thiêng liêng và có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các ứng sinh và các tu sĩ, bao gồm cả những người Salêdiêng.

Thật thú vị khi biết rằng, để chuẩn bị, mỗi thành viên được yêu cầu trả lời một câu hỏi và đọc một số cuốn sách: trong số đó, một cuốn của William A. Barry và William J. Connolly về “Thực hành linh hướng” và cuốn khác của Buccellati (Những ghi chú về lịch sử tinh thần của thánh Gioan Bosco). Như một điều kiện, mỗi thành viên phải có kinh nghiệm liên tục về sự đồng hành thiêng liêng: không chỉ cho đi mà còn nhận được sự đồng hành thiêng liêng.

Thánh đường mà các học viên trong khóa học viếng thăm đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống và mục vụ của Don Bosco. Thật vậy, chính tại đây, Don Bosco đã hình thành ý tưởng thành lập một dòng tu (MB III, 536-37). Do đó, chuyến viếng thăm thánh đường là một phần của hành trình đào tạo dành cho những thành viên trong khóa học.

Lần đầu tiên Don Bosco thực hiện những việc thực hành thiêng liêng tại Sant’Ignazio Sopra Lanzo là vào năm 1842, vào cuối năm thứ nhất tại Trường Nội trú, theo Quy định của luật. Ngài tiếp tục trở lại đó trong hơn 30 năm, ngay cả khi, vào năm 1866, tu hội Salêdiêng trẻ  bắt đầu thực hiện các việc thực hành thiêng liêng tại Trofarello. Sự việc chỉ dừng lại vào năm 1874, thánh đường thuộc quyền quản lý mới và Don Bosco nhận ra rằng mình không còn được chào đón nữa.

Thánh đường hiện cách Turin một giờ lái xe. Tuy nhiên, Don Bosco đã đi bộ suốt chặng đường, bắt đầu từ Valdocco lúc 3 giờ sáng và đến nơi trước bữa trưa một chút; và điều này không chỉ cho các việc thực hành thiêng liêng của riêng ngài, mà còn mỗi khi cha Cafasso yêu cầu ngài giúp cho các  giáo sĩ và giáo dân trong việc này (MB II, 142; III, 536-37).

Chuyến thăm viếng thánh đường của các hội viên tham gia khóa học là một phần của phương pháp được định trước. Trên thực tế, chuyến viếng thăm đã được tiến hành trước đó bởi sự can thiệp của Giuseppe Buccellato về việc thực tập thiêng liêng trong cuộc đời và mục vụ của Don Bosco. Tại  ngôi thánh đường, sau một chuyến viếng thăm ngắn, chúng ta đã có thời gian để suy tư, cầu nguyện và chia sẻ với nhau.

Thánh đường Sant’Ignazio Sopra Lanzo với vẻ lộng lẫy và đầy sức gợi hứng là một biểu tượng mạnh mẽ về những việc làm thiêng liêng được thể hiện trong cuộc đời và việc mục vụ của thánh Gioan Bosco. Bản thân ngài đã thực hiện các bài tập linh thao hàng năm với hình thức Inhã-alphongsô phổ biến trong trường nội trú. Do đó, ngài đã cung cấp trải nghiệm cho “những đứa trẻ đường phố” của ngài ngay từ năm 1847, năm thứ hai ngài ở trong Nhà Pinardi. Và việc rao giảng các việc thực hành thiêng liêng là một trong năm mục tiêu được tuyên bố của tu hội Salêdiêng cho đến tổng tu nghị Đặc Biệt năm 1971.

                                                                                                                 Augustine Phúc Sdb chuyển ngữ

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today