Cảm Nghiệm Đầu Năm.

Vậy là đã gần một tháng trôi qua, kể từ ngày anh em hai lớp Dự Bị Tiền Tập và Tiền Tập bước chân vào cộng thể Đaminh Saviô Cầu Bông. Nhờ ơn Chúa, năm nay lớp Dự Bị Tiền Tập chúng con có 19 anh em, được giới thiệu từ các trung tâm ơn gọi Đà Lạt, Bến Cát, Xuân Hiệ cũng như một số anh em từ phụ tỉnh miền Bắc, cùng với đó là 23 anh em trong lớp Tiền Tập. Nhớ lại trong ngày 20/9/2019, Thánh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 cho cả hai lớp Dự Bị Tiền Tập và Tiền Tập đã diễn ra thật long trọng và trang nghiêm với sự hiện diện của cha Phó Giám tỉnh Nguyễn Văn Am, chủ tế thánh lễ, cha Đặc trách MVGT Phạm Ngọc Trường, cha Giám đốc Cộng thể Cầu Bông, cùng quý Bề Trên, một số cha xứ, các ông bà cố, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, cùng các vị ân nhân xa gần, đặc biệt không thể không kể đến thành phần khác cộng tác viên, giáo viên, cũng như Ban Hành Giáo của giáo xứ Tân Thịnh.

Được biết trong năm nay, cùng với sự hướng dẫn của quý Cha, thầy Sư Huynh trong cộng thể, anh em hai lớp Dự Bị Tiền Tập và Tiền Tập còn có sự đồng hành của một thầy tập vụ năm nhất. Đây cũng là niềm vui và điều kiện thuận lợi cho anh em trong những ngày đầu chập chững bước theo ơn gọi.

Nhớ lại những lời nhắc nhở của cha Phó Giám Tỉnh trong thánh lễ khai giảng “mục đích của hai năm sinh sống tại cộng thể Cầu Bông không chỉ là thời gian để chuẩn bị cho Tập Viện, nhưng là nơi giáo dục các em trưởng thành nhân bản Kitô hữu, hiểu biết và phân định ơn gọi, hiểu biết sơ khởi về đời sống tinh thần Salêdiêng, đồng thời định hướng các em trở nên tông đồ phục vụ Nước Chúa trong tương lai”.

Ý thức được những mục tiêu đấy, dẫu trong những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm với thời gian cũng như môi trường mới…, nhưng cả hai lớp đều nhập cuộc rất mau chóng, nhanh nhẹn hòa mình vào những công việc và các công cuộc tông đồ mà cộng thể đang đạm nhận. Tuy còn mới mẽ, xong mỗi người anh em vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui tươi qua sự chia sẻ kinh nghiệm từ các anh em và từ bầu khí gia đình trong cộng thể.

Cảm tạ Chúa và tạ ơn Mẹ Maria vì những ơn lành các ngài thương ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho cộng thể, cho quý bề trên và trên từng anh em chúng con, để mọi người có thể chu toàn bổ phận Chúa trao, cách riêng, để chúng con nhận ra được thánh ý Chúa hướng dẫn chúng con trên bước đường ơn gọi.

Ban truyền thông Cầu Bông.

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today