(ANS – Meruri) – Vào ngày 14 và 15 tháng 7 vừa qua, Cộng đoàn Truyền giáo Salêdiêng Meruri, thuộc Tỉnh dòng Thánh Anphongsô Liguori (BCG), đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ 50 năm ngày hy sinh của hai Tôi tớ Chúa là Cha Rodolfo Lunkenbein và anh Simão Bororo.
Các sự kiện bắt đầu vào tối Thứ Ba, ngày 14 tháng 7, với việc cử hành Thánh Lễ bên cạnh cây thánh giá đánh dấu nơi Cha Rodolfo Lunkenbein đã ngã xuống. Ngoài cộng đồng người Boe-Bororo, gần một trăm bạn trẻ thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) cũng đã đến hiệp dâng thánh lễ. Các bạn đến từ Đền thánh Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu và Giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Corumbá, cũng như từ Giáo xứ Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Campo Grande – đây là những nhóm đầu tiên đến tham dự các hoạt động tưởng niệm. Hiện diện tại Meruri còn có thân nhân của Cha Rodolfo lặn lội từ Đức sang, cùng với các vị hữu trách về hoạt động truyền giáo tại Châu Mỹ.
Đàng Thánh Giá nối kết Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô với chứng từ của các vị tử đạo
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn đã cùng nhau tham dự ‘Đàng Thánh Giá của các vị Tử đạo’. Nghi thức được cử hành dưới hình thức một cuộc rước kiệu qua các nẻo đường của làng Meruri: dẫn đầu là các bạn trẻ người Boe-Bororo mang thánh giá, theo sau là cộng đoàn tín hữu với nến sáng, những bài thánh ca và lời cầu nguyện.
Buổi cử hành đã nối kết hành trình lên đồi Canvê của Chúa Giêsu Kitô với những lời chứng được ghi lại từ những người đã chứng kiến sự hy sinh cao cả của Cha Rodolfo Lunkenbein và anh Simão Bororo.
Hành trình qua những địa danh in đậm dấu ấn lịch sử
Sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 7, các hoạt động tưởng niệm được tiếp nối với Thánh Lễ, trong đó diễn ra “Lễ Tưởng niệm Sự Hy sinh của các Tôi tớ Chúa”. Khoảng 800 người đã tham dự Thánh Lễ được cử hành tại khuôn viên cộng đoàn Salêdiêng ở Meruri.
Thánh Lễ do Đức cha Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, Giám mục Giáo phận Barra do Garças, chủ tế, cùng với năm vị Giám mục khác và khoảng 50 linh mục đồng tế.
Nghi thức phụng vụ bắt đầu tại nghĩa trang Meruri, nơi an nghỉ của các Tôi tớ Chúa và các nhà truyền giáo Salêdiêng khác – những vị đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho người dân Boe-Bororo, trong đó có Cha Gonzalo Ochoa, SDB, ngài vừa qua đời năm 2023. Sau nghi thức mở đầu, Đức cha Paulo Renato đã thắp hai ngọn nến Phục sinh và đặt trên mộ của anh Simão Bororo cùng Cha Rodolfo.
Sau đó, tất cả những người hiện diện đã cùng nhau rước kiệu, với thánh giá đi đầu dẫn đường cho các vị chủ tế và cộng đoàn. Dưới cái nắng chói chang, cũng giống như cách đây 50 năm, các tín hữu đã sốt sắng hát Kinh Cầu Các Thánh và các bài thánh ca rước kiệu, đồng thời lắng nghe việc đọc lại các lời chứng được thu thập trong quá trình điều tra án tuyên phong tử đạo cho các Tôi tớ Chúa. Những lời chứng này kể lại chi tiết về hoàn cảnh hy sinh của Cha Rodolfo và anh Simão Bororo.
Cuộc rước kết thúc tại khuôn viên của nhà Salêdiêng. Tại đây, người dân bản địa đã dựng một rạp lớn lấy cảm hứng từ truyền thống của họ để che nắng cho những người tham dự. Thiết kế này được các ‘bà mẹ’ trong làng lựa chọn, như một dấu chỉ tôn trọng sâu sắc đối với di sản và văn hóa của người dân Boe-Bororo.
Sự hiện diện của thân nhân và các đại diện đến từ nước Đức
Bài đọc 1 trong Thánh Lễ do người chắt gái của anh Simão Bororo tuyên đọc. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong cộng đoàn là ông Christian Lunkenbein, cháu trai của Cha Rodolfo Lunkenbein. Ông đã cùng vợ, bà Marion Günther-Lunkenbein, và các thành viên khác trong gia đình đi từ Đức sang để tham dự lễ tưởng niệm. Ông chia sẻ bản thân vô cùng xúc động trước tình cảm mà người dân Bororo dành cho người chú của mình, và cho biết lòng tôn kính vị thừa sai ở Meruri thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ở chính nước Đức. “Rõ ràng là những công việc mà ngài thực hiện tại đây đã đơm hoa kết trái thật tuyệt vời.”
Trong số mười sáu vị khách đến từ Đức còn có Cha Reinhard Gesing, Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Đức (GER). Cuối buổi lễ, ngài bày tỏ lòng biết ơn vì lời mời từ Cơ quan Truyền giáo Salêdiêng tại Mato Grosso và nhắc lại rằng, vào Chúa nhật tuần trước, bốn bạn trẻ Boe-Bororo đã tham dự Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính tòa Bamberg – quê hương của Cha Rodolfo – để trình diễn các bài hát và điệu múa truyền thống trước cộng đoàn. “Đây là lần đầu tiên thành phố Bamberg được nghe một bài thánh ca bằng ngôn ngữ Bororo.”
Nhà lưu niệm gìn giữ lịch sử truyền giáo Salêdiêng
Sau Thánh Lễ, Đức cha Paulo Renato đã làm phép và khánh thành lại Phòng Trưng bày Văn hóa Koge Ekureu, một không gian dành riêng để triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Boe-Bororo.
Cha Adalberto Alves de Jesus, Giám đốc Cơ quan Truyền giáo Salêdiêng tại Mato Grosso, đã khánh thành Nhà Lưu niệm các Tôi tớ Chúa: Cha Rodolfo Lunkenbein và anh Simão Bororo. Không gian này lưu giữ các bức ảnh, hiện vật và tài liệu làm chứng cho lịch sử hiện diện của phong trào truyền giáo Salêdiêng tại Meruri. Cộng đoàn sẽ sớm đánh dấu 125 năm hoạt động, khởi đầu vào ngày 18 tháng 1 năm 1902 với việc thành lập Khu Truyền giáo Thánh Tâm ở vùng Tachos thuộc Toripó. Phái đoàn truyền giáo lúc bấy giờ bao gồm các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco, các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (FMA) và các cộng tác viên giáo dân, với Cha João Bálzola làm Giám đốc và Sơ Rosa Kiste làm Bề trên của các nữ tu.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 6 times, 6 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
