
(Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS) Haacht — Kim Gevaert thuộc nhóm đứng đầu thế giới về môn điền kinh từ 2002 đến 2008. Một vài năm trước đó, cô là một trong số học sinh giỏi nhất tại trường Don Bosco ở Haacht (Bỉ). Cô đạt kết quả xuất sắc, là học sinh giỏi và siêng năng. Cô trở về trường cũ sau 25 năm.
Kim cho biết: “trường Salêdiêng mang đến sự đồng cảm và niềm tin vào học sinh. Chú tâm vào phát triển toàn diện trẻ em. Trường nỗ lực khám phá tài năng của học sinh và bạn có thể làm điều bạn quan tâm. Tôi thực sự cảm thấy thế.”
“Tôi còn nhớ mình là cầu thủ yếu nhất của đội bóng chuyền trường. Ít ra tôi nghĩ thế. Cuối cùng, tôi đã trở thành vận động viên điền kinh khoẻ nhất đội tuyển tiếp sức quốc gia. Thế nhưng tôi luôn cảm thông với người có khiếm khuyết hoặc không có được kết quả tốt. Tôi chưa từng chỉ tay, nhưng hiểu được cảm xúc người khác. Sự đồng cảm và khiêm tốn là những điều tôi học được ở đây.”
Vô địch Châu Âu nội dung 100m và 200 m tại Gothenburg 2006 và Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4×100 tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, cựu học sinh và là vận động viên điền kinh cho biết thêm: “Tôi cũng đã thích thời gian hồi tâm. Trong năm thứ sáu, chúng tôi có tĩnh tâm thinh lặng cuối tuần với quý sơ. Khi đó, chúng tôi phải giữ thinh lặng và tham dự Thánh Lễ cùng các sơ lúc 4g sáng. Thời gian như thế mở tầm nhìn cho bạn. Nhiều người chọn đời sống như vậy mà tôi đã không thể hiểu được. Là cha mẹ, tôi nghĩ nó rất quan trọng để có thể đương đầu với những khó khăn mà trẻ nhận thấy. Bằng đức tin, bạn sẽ cho con cái điều gì đó để giữ chặt lấy. Cuối cùng, các em chọn lựa phải làm gì với niềm tin của mình sau đó. Có thể chẳng là gì, nhưng có thể các em cần giữ một số điều để học biết suy tư và giữ được bình tĩnh hơn. Tôi nuôi dưỡng con cái mình theo Công giáo, cùng với cái nhìn rộng lớn của thế giới. Đức tin là gì nhỉ? ‘Đức tin làm gì cho tôi nhỉ?’ Cái nhìn rộng lớn về đức tin và về thế giới đó là khởi điểm của chúng ta.”
Kim cũng đã dấn thân một thời gian cho trẻ kém may mắn ở Congo. Kim nói: “Tôi và chồng mình muốn làm điều gì đó cho trẻ bản địa tại Congo. Tôi biết rõ rằng chúng ta lớn lên trong một gia đình ấm áp với nhiều cơ hội. Càng lớn khôn, chúng ta nhận rõ hơn chúng ta may mắn. Nhiều trẻ không được như thế. Đó là lý do tôi muốn cống hiến cho xã hội qua việc dấn thân cho giới trẻ tại Congo.”
—–
Bài viết này được trích từ một bài báo trong Tạp chí Don Bosco. Tạp chí Gia đình Sa-lê-diêng Tỉnh Dòng Bắc Bỉ (BEN).
Đường link video:
Kim giành chức Vô địch Châu Âu về nội dung 200m lần 2:
https://www.youtube.com/watch?v=HP1YXxu5Rf4
Và khi Kim và đồng đội nhận huy chương vàng Thế Vận Hội 2008:
https://www.youtube.com/watch?v=pWV36YRvzy8
Trung Hoàn SDB chuyển ngữ