
Suy niệm Tin Mừng:
- Bài đọc 1: Tl 6,11-24a
- Tin Mừng: Mt 19,23-30
Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp ngay sau câu chuyện người thanh niên giàu có đã buồn rầu bỏ đi vì không thể từ bỏ của cải để theo Đức Kitô. Nhìn theo anh ta, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ một câu nói gây chấn động: “Người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Trước lời khẳng định này, các môn đệ đã vô cùng sửng sốt và lo lắng mà thốt lên rằng: “Thế thì ai có thể được cứu?” Câu hỏi của các ông cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta. Nếu việc cứu độ khó khăn đến thế, liệu chúng ta có hy vọng gì không? Lời Chúa hôm nay, qua cả Bài Đọc 1 và bài Tin Mừng, sẽ cho chúng ta câu trả lời. Đó không phải là câu trả lời nằm ở sức lực con người, mà ở quyền năng vô biên của Thiên Chúa.
- Cái không thể của con người (Bài Tin Mừng)
Hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim” là một lối nói thậm xưng của người Do Thái, nhằm diễn tả một điều không thể xảy ra. Khi áp dụng hình ảnh này cho người giàu vào Nước Trời, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một sự thật: sự giàu có, và rộng hơn là bất cứ điều gì chúng ta cậy dựa vào ở trần thế này – dù là tiền bạc, địa vị, danh vọng, kiến thức hay thậm chí là sự đạo đức của bản thân – đều có thể trở thành một “con lạc đà” to lớn, một chướng ngại vật ngăn cản chúng ta bước vào cánh cửa Nước Trời vốn rất khiêm tốn.
Tại sao vậy? Vì khi chúng ta cậy dựa vào sức mình, vào những gì mình có, chúng ta dễ dàng trở nên kiêu ngạo, tự mãn. Chúng ta tự cho mình là trung tâm, chúng ta không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa nữa. Trái tim chúng ta trở nên chật chội vì những của cải vật chất, không còn chỗ cho Chúa và cho tha nhân. Khi đó, việc tự mình vào Nước Trời thực sự là điều “không thể”.
Nhận ra sự thật này, các môn đệ đã hoảng sợ. Nhưng Chúa Giêsu ngay lập tức trấn an các ông và cũng là trấn an chúng ta: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” Đây chính là chìa khóa của Tin Mừng. Ơn cứu độ không phải là một thành tích mà chúng ta đạt được bằng nỗ lực của bản thân, nhưng là một món quà nhưng không đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài có thể làm cho “con lạc đà” của lòng chúng ta trở nên nhỏ bé, và mở rộng “lỗ kim” của Nước Trời để đón chúng ta vào.
- Quyền năng của Thiên Chúa nơi sự yếu đuối (Bài Đọc 1)
Để minh họa cho quyền năng “làm được mọi sự” của Thiên Chúa, bài đọc một thuật lại câu chuyện ơn gọi của ông Ghiđêon. Bối cảnh lúc này thật bi đát: dân Israel bị người Mađian áp bức, phải sống trong cảnh khốn cùng, sợ hãi. Ghiđêon không phải là một vị anh hùng. Ông chỉ là một người nông dân nhút nhát, đang lén lút đập lúa trong bồn ép nho để trốn giặc. Ông tự nhận mình thuộc gia tộc yếu kém nhất, và là người nhỏ bé nhất trong nhà cha ông.
Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh yếu đuối và tự ti ấy, sứ thần của Chúa đã hiện ra và gọi ông là “hỡi người dũng sĩ”. Chúa không nhìn vào cái vẻ ngoài sợ sệt của Ghiđêon, nhưng Ngài nhìn thấy tiềm năng mà Ngài sẽ đặt để nơi ông. Trước sự thoái thác của Ghiđêon, Chúa không đòi hỏi ông phải mạnh mẽ hơn, nhưng Ngài ban cho ông một lời hứa bảo chứng cho tất cả: “Ta sẽ ở cùng ngươi.”
Sức mạnh của Ghiđêon không đến từ bản thân ông, mà đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Việc giải thoát dân Israel, một việc xem ra “không thể” đối với một con người yếu đuối như Ghiđêon, đã trở nên “có thể” chính là nhờ quyền năng của Thiên Chúa hoạt động qua ông.
Kính thưa cộng đoàn,
Câu chuyện của Ghiđêon và lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy thành thật nhìn lại cuộc sống của mình.
- “Con lạc đà” của chúng ta là gì? Đâu là điều đang chiếm ngự trái tim ta, làm ta nặng nề và khó lòng bước theo Chúa? Có thể đó là tiền bạc, là công việc, là những đam mê bất chính. Cũng có thể đó là sự kiêu ngạo, tính tự ái, sự cố chấp hay những nỗi sợ hãi vô hình. Chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận ra và can đảm để từ bỏ chúng.
- Chúng ta có dám tin vào quyền năng của Chúa trong sự yếu đuối của mình không? Nhiều khi chúng ta cũng giống như Ghiđêon, chúng ta nhìn vào sự bất tài, tội lỗi của mình mà thoái thác sứ mạng Chúa trao: sứ mạng làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, sứ mạng sống đức tin giữa đời. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Chúa không chọn người tài giỏi, nhưng Ngài chọn và làm cho người Ngài chọn trở nên có khả năng. Điều quan trọng là chúng ta có tin tưởng và để cho quyền năng của Ngài hoạt động qua sự yếu đuối của chúng ta hay không.
- Phần thưởng của sự từ bỏ. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa: “Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu hứa ban “gấp trăm lần” ngay tại đời này và “sự sống đời đời”. Phần thưởng “gấp trăm” đó chính là niềm vui và bình an sâu thẳm khi có Chúa làm gia nghiệp, là tình huynh đệ ấm áp trong cộng đoàn Hội Thánh, là sự tự do của con cái Chúa. Đó là những giá trị mà không của cải trần gian nào có thể mua được.
Cộng đoàn thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Việc nên thánh và ơn cứu độ xem ra là điều “không thể” đối với sức hèn mọn của con người chúng ta, nhưng lại hoàn toàn “có thể” trong vòng tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa.
Giờ đây, khi chúng ta chuẩn bị tiến lên đón nhận Thánh Thể, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những “con lạc đà” đang làm nặng lòng mình, và cả những yếu đuối, bất xứng như của Ghiđêon. Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bằng chứng cao cả nhất của một Thiên Chúa đã làm được điều không thể – chiến thắng sự chết – biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để can đảm từ bỏ, tin tưởng phó thác, và trung thành bước theo Ngài cho đến cùng, để được hưởng hạnh phúc Nước Trời làm gia nghiệp. Amen.