(Tôrinô, Italia – 01.10.2018) – Ngày hôm qua, nhiều người đã theo dõi truyền hình trực tiếp cuộc xuất phát Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149, được cử hành tại Valdocco, thành phố Tôrinô. Đối với 25 anh em chúng tôi, những hội viên sẽ lên đường truyền giáo trong đợt ra quân lần này, đây là những giây phút thiêng liêng và sâu lắng nhất, để lại những dấu ấn thật sâu đậm nơi tâm hồn mỗi người.
Chúng tôi sẽ lên đường đi đến mọi vùng đất xa xôi, cụ thể là Argentina, Cambodia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ái Nhĩ Lan, Mông Cổ, Italia, Bỉ, Ucraina, Tunisia, Gambia và Nam Sudan.
Trong 2 ngày trước cuộc ra quân, nhiều nhóm truyền giáo khác cũng đến đây để hiệp thông với chúng tôi trong những giờ cầu nguyện, giờ chia sẻ và cùng nhau tham dự Thánh lễ. Chúng tôi rất ấn tượng trước những vũ điệu Phi châu, những bài hát Ấn độ, những cử hành phụng vụ bằng 4 loại ngôn ngữ v.v… Đặc biệt, cha Tổng Cố vấn Truyền giáo và một vài vị thừa sai lớn tuổi cũng hiện diện trong những ngày này để động viên, khích lệ và cầu nguyện cho anh em chúng tôi. Chúng tôi như đang chạm đến con tim của Don Bosco cách thực sự.
‘Hãy lên đường để chia sẻ và quảng bá hình ảnh Chúa Kitô cho mọi người’. Đây là lời cầu ngỏ của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến mọi phần tử trong Giáo hội, cũng như cho các anh em chúng tôi cách đặc biệt. Niềm tin vào Chúa Giêsu cần được chia sẻ cách rộng rãi. Chúng tôi được mời gọi hãy quảng đại lên đường và trao ban. Con tim chúng tôi cần rộng mở để cho tình yêu Thiên Chúa chiếm ngự. Tình yêu đó như một dòng chảy bất tận, sẽ được lưu chuyển đến mọi người, nhất là đến với những bạn trẻ khốn cùng và nghèo khổ nhất.
Ngày hôm qua, 25 anh em chúng tôi đã tiến nhận Thánh giá Truyền giáo từ tay Cha Bề Trên cả với lời dặn dò: “Chúng con hãy ra đi đến mọi ngóc ngách, đến mọi biên cương. Như Don Bosco mong muốn, không phải là chúng con sẽ phải làm những gì. Điều quan trọng nhất, đó là chúng con hãy ôm lấy Thánh giá Chúa Giêsu bằng cách ôm ẵm những bạn trẻ nghèo khổ với tấm lòng hiền dịu và thương mến, theo gương các vị truyền giáo Salêdiêng tiên khởi khi được sai đến vùng đất Nam Mỹ thuở ban đầu”.
Năm anh em chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự khóa đào luyện về Truyền giáo tại Đại học UPS, Rôma cho đến tháng 12 năm nay. Số còn lại, trong vài ngày tới sẽ đến làm việc tại những nơi đã được chỉ định. Riêng các sơ FMA sẽ tiếp tục chương trình đào luyện cho đến tháng Sáu năm sau.
Có 2 hội viên truyền giáo trong đợt này sẽ đến làm việc tại miền EAO của chúng ta. Cha Jaroslav Vracovsky (Tỉnh dòng CEP – Balan) sẽ đến Phụ tỉnh Mông cổ (tỉnh dòng Việt Nam – Mông Cổ) và tư giáo Harris Raymond (Tỉnh dòng INK) sẽ đến Cambodia).
Xin thêm lời cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong cuộc hành trình truyền giáo tương lai.
Bài viết của Cha Jaroslav Vracovsky, SDB (Phụ tỉnh Mongolia)
Văn Hào, SDB chuyển ngữ