Ba Tây – Một Lá Thư Nguyên Thủy Của Don Bosco Từ Năm 1885 Đã Được Tìm Thấy

(ANS – Recife) – Khi đi dự Tổng Tu Nghị, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Recife Ba Tây (BRE) đã chia sẻ rằng trong các công việc đã thực hiện, Robério Morales Ramos, SDB là một Salêdiêng đã qua đời vào ngày 24 tháng 2 đã dành thời gian để thực hiện một khao khát là chăm sóc và sắp xếp Văn Khố của Tỉnh Dòng.

    Trong số những tài liệu và hình ảnh của văn khố có tiếng này thật sự có một bảo vật đã được tìm thấy: một bức thư nguyên thủy do Don Bosco viết. Lá thư đề này 30 tháng 9 năm 1885, đang dược lưu giữ trong hòm đựng thánh tích. Đó là một lá thư được đề cập tới trong Hổi Sử (Tập XVII, Chương XXII, trang 662). Tỉnh Dòng Recife cho biết, “Đây là một thánh tích góp thêm vào những thánh tích quý báu khác mà Tỉnh Dòng chúng tôi đang cất giữ với một tình cảm đặc biệt, một chén thánh và dĩa thánh Don Bosco đã sử dụng, những biểu tượng thuộc nguồn nguyên thủy của hoạt động giáo dục của thánh nhân; một dây Stola linh mục là dấu chỉ của ơn gọi và sự thánh thiện của ngài đã sống tới hơi thở cuối cùng vì những người trẻ, và bây giờ là lá thư bộc lộ cam kết dấn thân truyền giáo trong công cuộc của ngài, lá thư đã đến quốc gia chúng tôi qua sự quan phòng của Chúa.”

            Dưới đây là bản văn của lá thư:

            Cha Giodano rất thân mến,

    Với niềm hạnh phúc lớn lao, các bạn bè của cha và cha đã nhận được những lá thư cha gửi, và chúng tôi đã đọc những lá thư này trong những giờ sách thiêng. Những lá thư cha gửi luôn luôn được quý trọng.

    Chắc chắn là cha đã gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong giai đoạn đầu của sứ mạng, giống như Thánh Phaolô cũng đã gặp đầy những gian khổ, đúng như thế phải không cha?

    Vì thế, cha phải làm việc vất vả để kiếm những người đồng hành cũng như tìm kiếm ơn gọi. cha tin chắc là hiếm; vì thế nếu như có được ai thì cha phải nỗ lực lắm, và cũng chắc là phải trả giá nhiều về vấn đề tài chính để có thể thành công.

    Tuy nhiên, ở đây chúng tôi có nhiều người, nên nếu như cha có thể gửi ít trăm người về đây thì chúng tôi rất vui lòng, và rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn và rồi sẽ gửi họ lại cho cha để có thể hỗ trợ cho sứ mệnh của cha cho tới Matto Grosso.

    Trong những lần tĩnh tâm tới hay những dịp nào khác khi cha có thể nói chuyện với các hội viên của chúng ta, cha có thể nói là tôi đã được biết mùa gặt thì bao la mà thợ gặp lại ít, nhưng chúng ta sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ không chịu thua trong việc cung cấp cho chúng ta bao nhiêu thợ gặp như chúng ta cần.

    Cha đang ở San Benigno với 160 Tập sinh đang tham dự tĩnh tâm để chuẩn bị tuyên khấn. các cha giảng phòng là cha Francesia và cha Lemoyne, là những người luôn nói về cha và những người bạn của cha. Năm tập sắp tới cũng có cùng số lượng như năm cũ.

    Tạm biệt nhé cha Giordano rất thân yêu, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Xin Chúa chúc lành cho cha và chúc lành cho những người thân yêu của chúng ta đang làm việc với cha để đưa biết bao linh hồn lên Thiên Đàng. Cho cha gửi lời chào tất cả mọi người, và cha hãy nói cho họ là trong Thánh Lễ mỗi ngày cha luôn cầu nguyện cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria xin các ngài giúp đỡ chúng ta trong việc cứu vớt các linh hồn, và cầu nguyện cho mọi người để luôn được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Amen.

            Tất cả các hội viên của chúng tôi gửi lời chào cha và cầu nguyện cho cha. Cha cũng hãy cầu nguyện không ngừng.

            San Benigno, ngày 30 tháng 9 năm 1885.

            Thân ái trong Chúa Giêsu.

            Cha Gioan BOSCO

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.

Visited 3 times, 1 visit(s) today