(ANS – Córdoba) – Miguel Raviolo, 55 tuổi, là người quản lý của xưởng mộc tại “Ngôi nhà Nguyện xá Don Bosco” ở Cordoba. Tám năm trước, ông đã quyết định cống hiến đôi tay và trái tim của mình cho công việc này. Đó là năm 2010 và Miguel đã tham dự các lớp giáo lý vào thời điểm đó. “Tôi cảm thấy được thúc đẩy bởi Giáo lý, Lời Chúa và chính Đức Giêsu, Đấng đã mời gọi tôi để làm điều gì đó cho những người đang bị thương tổn. Tôi tới cha xứ và nói với ngài rằng, tôi là một người thợ mộc. Và ngài trả lời rằng: ‘Rất tốt, rất vui, tôi là một linh mục, chúng ta muốn làm những gì?”.
“Một vài tháng sau, chúng tôi đã kiếm được một số công cụ và chúng tôi đã làm việc với một số người trẻ. Đây là nơi mà tất cả được bắt đầu, với cánh cửa được ghép lại như một bàn làm việc… Tạ ơn Chúa, hôm nay, chúng tôi đã có một xưởng lắp ráp ở Nguyện xá của Giáo xứ Don Bosco ở Cordoba.
Mục tiêu của xưởng là gì?
Những gì chúng tôi muốn làm là điều tương tự mà Nguyện xá Don Bosco đã làm khi nó bắt đầu, để tìm kiếm linh hồn cho Chúa Kitô. Chúng tôi làm điều đó ngang qua những gì chính Don Bosco nghĩ ra: sân chơi, trường học, nhà nguyện,… May mắn, trong tất cả điều này, cho tôi điều này, sự pha trộn giữa trường học và sân chơi, vì nghề làm đồ gỗ là một chút tương tự như điều này.
Ông đã sử dụng phương pháp gì cho kế hoạch của xưởng?
Nhiều lần chúng tôi muốn lên kế hoạch cho một chương trình, còn các học viên luôn luôn nói không, họ sẽ là những người thiết lập các chương trình. Theo thời gian, tôi học được những gì mà chúng tôi cần làm là nói chuyện với họ, hãy xem những gì họ cần và những gì họ muốn để làm vào lúc đó.
Chương trình này cho ông những ý định gì?
Chúng tôi không bao giờ đánh mất mục tiêu. Nguyện xá là một không gian mang tính tôn giáo. Thậm chí nếu bạn có thể tìm thấy một xưởng chế biến gỗ hoặc một khu nấu ăn hoặc trẻ em chơi bóng đá, về cơ bản đó là một không gian mang tính tôn giáo. Chúng tôi không bao giờ được quên rằng, chúng tôi chỉ sống với họ trong một thời gian, hai hoặc ba năm. Sau đó, những đứa trẻ rời khỏi nguyện xá và khởi nghiệp với công cụ của họ và phải nhớ rằng, chúng tôi đã dành thời gian của chúng tôi để giới thiệu về Chúa Giêsu, nhưng không phải là chúng tôi. Khi chúng rời khỏi, họ đóng vai trò như là người thuyền trưởng hoặc giáo viên để theo nghè, nó không phải là chúng tôi, chúng tôi chỉ chỉ ngón tay về phía một người nào đó, không có gì hơn.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ