(ANS – Roma) – Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, vừa kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ vào thứ Hai, ngày 12 tháng 10, đưa ngài đến hai quốc gia: Nhật Bản (01–08/10) và Bangladesh (09–12/10). Vào tối thứ Ba, ngày 13 tháng 10, trong giờ “Huấn từ tối” truyền thống của người Salêdiêng cùng Cộng đoàn Thánh Tâm tại Trụ sở Trung ương Dòng ở Roma, ngài đã chia sẻ những dấu ấn sâu sắc từ chuyến đi này.
Nhật Bản: Nối bước Đấng Đáng Kính Cha Vincent Cimatti
Cha Fabio Attard nhắc lại rằng ngài từng đến thăm Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 2011 trên cương vị Cố vấn Trung ương đặc trách Mục vụ Giới trẻ. “Lần này mang một ý nghĩa rất khác biệt,” ngài chia sẻ, bởi hiện tại ngài đang thi hành sứ vụ Cha Bề Trên Cả. Trước khi lên đường, ngài đã chuẩn bị tâm thế bằng việc tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, bối cảnh và những thách đố của đất nước này, cũng như lịch sử hiện diện của Tỉnh dòng Salêdiêng địa phương, đặc biệt là mẫu gương của Đấng Đáng Kính Cha Vincent Cimatti.
Cha Bề Trên Cả đã gợi lại hình ảnh Cha Cimatti – vị thừa sai đặt chân đến đất nước Mặt trời mọc vào năm 1926 khi đã 46 tuổi. Là một con người có nền văn hóa uyên bác, đam mê âm nhạc, giàu đức tin và thấm đượm tinh thần Salêdiêng, ngài đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để giao tiếp và chạm đến tâm hồn tha nhân qua âm nhạc cùng nụ cười nhân ái. Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh rằng nụ cười của Cha Cimatti không phải là nét mặt xã giao gượng gạo, mà là biểu hiện sống động của một con tim đã hiến dâng trọn vẹn. Chính vì thế, các trẻ em và thanh thiếu niên luôn cảm thấy hoàn toàn thanh thản, gần gũi khi trò chuyện với ngài – một minh chứng sống động cho nét đặc trưng Salêdiêng: Khả năng hòa nhập và thấu hiểu tâm hồn của một dân tộc.
Lắng nghe tiếng lòng của người trẻ
Điểm nhấn thứ hai trong chuyến đi là buổi gặp gỡ với các bạn trẻ từ 17 tuổi trở lên tại Chōfu, ngoại ô Tokyo. Được chia thành 8 đến 10 nhóm nhỏ, các bạn trẻ đã đặt ra những câu hỏi đầy trăn trở: Làm thế nào để nhận ra những giá trị đích thực trong đời sống? và Làm thế nào để làm chứng cho các giá trị Kitô giáo giữa một môi trường mà người Công giáo chỉ chiếm thiểu số?
Cha Bề Trên Cả nhận định rằng những băn khoăn của người trẻ Nhật Bản cũng chính là những ưu tư của thanh thiếu niên tại phương Tây, Châu Mỹ Latinh hay Châu Phi:
- Đức tin là một hệ quả, không phải là nguyên nhân: Niềm tin được nảy mầm từ một trải nghiệm nhân bản lành mạnh và toàn diện.
- Cảnh giác trước văn hóa ẩn danh và sự phân mảnh toàn cầu: Đây là những thực trạng mà người trẻ nhạy bén cảm nhận được và đang muốn chối từ.
- Nghệ thuật lắng nghe trong mục vụ: Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành: “Khi lắng nghe, chúng ta không chỉ nghe những lời được thốt ra, mà còn phải lắng nghe cả những điều chưa thể nói thành lời.”
Bangladesh: Hiện diện âm thầm nhưng quý báu
Tại Bangladesh, Cha Attard đã đến thăm một điểm hiện diện Salêdiêng tọa lạc tại khu vực ngoại vi đô thị, nơi ngôi nhà thờ gần nhất vẫn còn cách khá xa. Giữa một quốc gia 162 triệu dân với số tín hữu Công giáo vỏn vẹn 0,03%, ngài đã gặp gỡ những tu sĩ Salêdiêng và các cộng sự viên nhiệt thành. Họ đang miệt mài với các lớp học phụ đạo, mở ra con đường tiếp bước học vấn cho những thanh thiếu niên có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh cơ cực.
Đối với các em nơi đây, giáo dục chính là chiếc chìa khóa quý giá để thăng tiến và tự tay kiến tạo tương lai. Đời sống mục vụ của cộng đoàn gắn liền chặt chẽ với sứ mệnh giáo dục không tách rời.
Lời nhắn nhủ hy vọng
Chia sẻ với các anh em trong cộng đoàn, Cha Bề Trên Cả đồng thời nhắc lại những gian lao mà các hội viên Salêdiêng đang kiên cường đối diện tại những vùng đất có hoàn cảnh hiểm nghèo; chính đời sống chứng tá của họ là nguồn nâng đỡ to lớn cho toàn thể Tu hội.
Đúc kết giờ huấn từ, ngài mời gọi tất cả hãy nhìn về sự hiện diện Salêdiêng với ánh mắt chan chứa niềm hy vọng: Biết nhận ra và trân trọng điều thiện hảo ngay cả khi nó chưa hoàn hảo, và luôn vững vàng dấn bước bất chấp mọi thử thách cam go.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
