RMG – Năm chiều kích trong ấn bản mới của sách Ratio, qua lời giải thích của Cha Ivo Coelho

(ANS – Rôma) – Trong khoảng thời gian tháng 9–tháng 10, chúng tôi khuyến khích các bạn tìm đọc Chương Bốn của sách Ratio (Quy luật Đào luyện Salêdiêng): ‘CÁC CHIỀU KÍCH CỦA HÀNH TRÌNH’. Đây là một trong những chương thể hiện rõ ràng nhất những điểm mới của ấn bản này. Cha Ivo Coelho đã trình bày về chương này trong một cuộc phỏng vấn qua video; ngài chắc chắn là người am hiểu nội hàm, ý nghĩa và những đề xuất của cuốn Ratio hơn ai hết, bởi ngài đã theo dõi và giám sát quá trình phát triển của văn kiện này qua từng giai đoạn, với tư cách là Tổng Cố vấn Đào luyện cho đến Tổng Tu nghị 29 (TTN29).

Dưới đây là một số trích đoạn từ cuộc phỏng vấn:

“Các chiều kích đã được mở rộng với những điểm nhấn mới, quan tâm sâu sắc đến căn tính thánh hiến Salêdiêng của chúng ta. Điều này thể hiện ngay ở con số: 5 thay vì 4, với chiều kích thứ năm trở thành một loại ‘mật khẩu’ đan dệt những chiều kích trước đó bằng màu sắc và hương vị của Nguyện xá Valdocco: Chiều kích đặc sủng”.

Trên thực tế, sự phát triển mới này đã hiện diện ngay từ đầu. Không chỉ đơn thuần là “chiều kích nhân bản” mà là “chiều kích nhân bản và huynh đệ”. “Chính trong các mối tương quan với người khác, chúng ta mới khám phá ra mình thực sự là ai. Điều này càng đúng đắn hơn đối với một hành trình ơn gọi như của chúng ta. ‘Sự tự hiến’ thể hiện mức độ cao nhất của sự trưởng thành nhân bản và năng lực tương quan. Đức Thánh Cha Phanxicô, được trích dẫn trong những trang Ratio này, nói với chúng ta rằng ‘Càng kết hợp với Chúa Giêsu và để Người trở thành trung tâm điểm của đời mình, Người càng kéo con ra khỏi chính mình, hướng sự tập trung ra khỏi bản thân và mở lòng con ra với người khác’.”

Thay vì tạo ra sự phân biệt giữa các chiều kích, sách Ratio nhấn mạnh đến tính liên tục và sự hội nhập. “Có một sự liên tục hoàn toàn giữa yếu tố nhân bản và thiêng liêng! Điều này đã thể hiện rõ nơi cha thánh Gioan Bosco của chúng ta, một con người rất nhân bản và cũng mang đậm cốt cách của một người của Thiên Chúa, nơi ngài, chúng ta có thể chiêm ngưỡng ‘sự hài hòa tuyệt mỹ giữa bản tính tự nhiên và ân sủng’.

Theo gương ngài, chúng ta được mời gọi và được dẫn dắt để gặp gỡ Thiên Chúa nơi những người trẻ, bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất. Nếu các em là bụi gai bốc cháy mà trước đó chúng ta phải cởi bỏ giày dép, thì đồng thời, các em không mong đợi điều gì khác nơi chúng ta ngoài sự thánh thiện đến từ việc sống các Mối Phúc của Tin Mừng, ‘món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể cống hiến cho các em’ (HL 25). Một trái tim chiêm niệm, phát xuất từ sự kết hợp với Thiên Chúa, dạy chúng ta nhìn người trẻ bằng ánh mắt của vị Mục tử Nhân lành, để ‘nhận ra những con đường nơi người khác chỉ thấy những bức tường; là biết cách nhận ra những cơ hội nơi người khác chỉ thấy hiểm nguy’ (CV 67 trong FSDB 34)”.

Cũng rất thú vị khi lưu ý đến những chia sẻ của Cha Ivo về chiều kích trí thức (văn hóa!) và chiều kích giáo dục và mục vụ, như có thể thấy trong cuộc phỏng vấn.

Một lời cuối cùng về chiều kích thứ năm, một ‘điểm mới’ trong ấn bản Ratio lần này: chiều kích đặc sủng. “Tất cả các nguyên liệu đều quan trọng: bột mì, nước và nhiệt độ của lò nướng, nhưng không có thành phần nào tự nó có thể mang chiếc bánh mì thơm ngon đặt lên bàn, vì lợi ích của những người mà chúng ta được sai đến. Chiều kích đặc sủng chính là yếu tố gắn kết sự đầu tư to lớn về nghị lực và ân ban lấp đầy những ngày tháng và năm tháng của những ai đang sống trong nhà Don Bosco và mong muốn bước theo dấu chân ngài. … Đó là ân sủng của sự hiệp nhất. Đó là sức mạnh hiệp nhất của tình yêu thần linh trong chúng ta, điều biến đổi trái tim người Salêdiêng trở nên đồng hình đồng dạng với trái tim của Chúa Kitô, vị Mục tử Nhân lành.”

Nội dung đầy đủ của sách Ratio định dạng PDF cùng các video phỏng vấn bằng nhiều ngôn ngữ hiện có tại trang web: hyper-ratio.org.

Ban Truyền Thông Chuyễn Ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.