(ANS – Turin) – Sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ, Gia đình Salêdiêng vùng Piemonte, Thung lũng Aosta và Lithuania đã quy tụ để hân hoan chào đón Lễ nhậm chức của Cha Giorgio Degiorgi, Tân Giám tỉnh Tỉnh dòng Đặc biệt Đức Mẹ Phù Hộ (ICP). Thánh lễ Tạ ơn do Cha Cố vấn Miền Địa Trung Hải, Juan Carlos Pérez Godoy, chủ tế, với sự phục vụ của Ca đoàn Vương cung Thánh đường. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí tri ân sâu sắc và hiệp thông chân thành, ngay tại chính ngôi nhà của Don Bosco – nơi không ngừng khơi nguồn đặc sủng và sứ vụ Salêdiêng.
Bài Tin Mừng với dụ ngôn nổi tiếng về cây nho và cành nho (Ga 15,1-8) đã dẫn dắt bài giảng của Cha Cố vấn Miền cũng như lời chào mừng ngài dành cho Cha Degiorgi. Đó là lời mời gọi sâu sắc về việc ở lại trong Chúa để sinh nhiều hoa trái:
“Thầy là cây nho, anh em là cành… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được… Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
Những lời Hằng Sống này đã đồng hành cùng toàn thể cộng đoàn trong suốt Thánh lễ và sẽ vạch ra con đường thiêng liêng cho vị Tân Giám tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Chuyển giao sứ vụ
Với khoảnh khắc thiêng liêng này, Cha Leonardo Mancini đã hoàn tất sứ vụ Giám tỉnh của mình, nói lời từ biệt Tỉnh dòng và trao lại trọng trách cho người kế nhiệm. Trong lá thư chia tay được công bố vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Cha Mancini – người gốc Rôma và từng là Giám tỉnh Tỉnh dòng Trung Ý (ICC) – đã nhìn lại hành trình sáu năm dẫn dắt Tỉnh dòng. Giữa muôn vàn lời tri ân, ngài xúc động chia sẻ:
“Tôi đã học được cách yêu mến sâu sắc mảnh đất này và dĩ nhiên, yêu cả những con người đang sống nơi đây (…). ICP là một Tỉnh dòng tuyệt đẹp, nơi mà chúng ta có thể khiêm tốn nhưng tự hào từ tận đáy lòng! Bắt đầu từ ý nghĩa đặc sủng độc đáo trên toàn thế giới, khởi nguồn từ những di tích cội nguồn và bước phát triển đầu tiên của đặc sủng (…); tiếp đến là sự phong phú từ muôn vàn mẫu gương thánh thiện mà các vị thánh xã hội gần gũi với Don Bosco đã để lại cho chúng ta (…); và tiếp tục với vô số cảnh sắc thiên nhiên, bề dày lịch sử – nghệ thuật, cùng những thành tựu công nghiệp…”
Kết thư, khi hướng tâm tình về người kế nhiệm, ngài đã định nghĩa Cha Degiorgi là “một con người giàu phẩm chất nhân bản và thiêng liêng, được mọi người quý trọng”, với “trái tim luôn hướng về những thanh thiếu niên nghèo khổ nhất, tựa như Don Bosco.”
Lời tâm tình của Cha Degiorgi: “Tôi cần anh em”
Về phần mình, trong lời tri ân, vị Tân Giám tỉnh đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ sẽ định hình nên sứ vụ mới của ngài:
“Tôi xin đặt mình dưới sự che chở của Thánh Carôlô Bôrômêô, vị thánh bảo trợ của cội nguồn đời tôi và là mẫu gương của Vị Mục tử Nhân lành. Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không thể chu toàn được trọng trách mà Cha Bề Trên Cả đã giao phó. Nhưng tôi biết mình không đơn độc: đó là lý do vì sao tôi thiết tha nói với anh em rằng ‘Tôi cần anh em,’ cần từng người và mọi người trong anh em. Về phần tôi, tôi xin hứa rằng tất cả sức lực, tất cả thời gian và trọn vẹn con người tôi trong sáu năm tới, sẽ dành trọn cho mỗi người anh em.”
Cuối Thánh lễ, sau khi chụp ảnh lưu niệm trước bàn thờ Don Bosco trong Vương cung Thánh đường, cộng đoàn đã quy tụ tại sân Valdocco để chia sẻ bữa ăn huynh đệ (agape). Bầu khí thêm phần ấm cúng với tiệc buffet do chính các học sinh của Trung tâm Đào tạo Nghề chuẩn bị. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đoàn chào đón Cha Degiorgi, tri ân Cha Mancini và cùng nhau chia sẻ niềm vui của một sự khởi đầu mới tràn đầy ân sủng.
Nguồn: Salêdiêng ICP
Chuyển ngữ: Ban Truyền thông Don Bosco
Visited 6 times, 6 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
