Mừng lễ Ghi ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền – Họp mặt Cựu học sinh Lưu xá

Hòa cùng niềm vui mừng lễ Ghi ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền, Lưu xá Thác Bà thuộc cộng đoàn FMA Thác Bà – Thánh Maria Mazzarello đã tổ chức ngày gặp gỡ cựu học sinh lưu xá theo truyền thống hàng năm. Những gương mặt quen thuộc của các chị cựu học sinh nay trở về “nhà” với Qúy Dì và các em học sinh lưu xá. “Chạm gần thêm thương” là chủ đề của cuộc hạnh ngộ, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, là điều thật thú vị và đầy ý nghĩa.

Trước Thánh lễ, Sr. Cecilia Bạch Mai – phụ trách cộng đoàn – đã trình bày sơ lược về ý nghĩa Lễ Ghi ơn, đất nước Ecuador và Tỉnh dòng Thánh Tâm – nơi cử hành Lễ Ghi ơn với chủ đề: “Hãy là nhà truyền giáo ở bất kỳ nơi đâu”.

Thánh lễ Ghi ơn với bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, do Cha Phêrô Phạm Thanh Bình – Quản hạt Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa cử hành với sự tham dự của gia đình lưu xá và các giáo dân. Cha chia sẻ cách thân tình với cộng đoàn, cách riêng cho các cựu học sinh và các em học sinh hiện đang ở lưu xá tâm tình sống biết ơn. Biết ơn về những giá trị và những điều ý nghĩa mà các em đã và đang được hưởng nhận. Đó chính là ơn huệ của Thiên Chúa (Thượng Đế) ngang qua sự chăm sóc, đồng hành của của quý Dì và bầu khí, không gian nơi mái nhà lưu xá. Lưu xá không chỉ là một nơi ở vật chất nhưng còn là nơi để nhịp tim của mỗi người cảm nhận và sống lòng biết ơn. Cha mời gọi mọi người hãy biết trân trọng những điều tốt đẹp mà mình được trao ban.

Để các mối tương quan thêm gần thêm thương giữa các nhóm cựu học sinh, cuộc hạnh ngộ năm nay còn có sự hiện diện của Sr. Maria Nghiệp – Phụ trách cộng đoàn FMA Thư Vũ. Chị đã đồng hành với lưu xá nhiều năm trước. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với những tháng ngày thanh xuân đã từng ở lưu xá. Sự hiện diện thật thân thương và vui tươi của các cựu học sinh đã làm cho mái nhà lưu xá thêm ấm, thêm tươi và có lẽ đã CHẠM đến những cung bậc cảm xúc của những con tim.

Ứớc muốn làm cho con tim của mình có thể hát lên lời biết ơn, các em hiện đang ở trong mái nhà lưu xá đã thể hiện những tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng chứa đầy ân tình. Ân tình của lời tri ân đến Qúy Dì khi đang còn ở dưới mái nhà Lưu xá thân thương này.

Có một chút “thương” vừa được chạm đến…

Chỉ cần một cuộc hẹn mọi khoảng cách giữa “cựu” và “mới” dường như chẳng còn nữa, chỉ còn lại dấu ấn đẹp của ngày gặp gỡ. Khép lại ngày HẠNH NGỘ năm nay, hạt giống của lòng biết ơn tiếp tục được nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn những người trẻ.

Nguyện xin Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục dẫn lối để tinh thần đoàn sủng Salesien được lan tỏa và bừng dậy sức sống cho những người trẻ nơi vùng Tây Bắc này, qua sự hiện diện của những người FMA.

FMA Thác Bà

Nguồn: Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Visited 6 times, 6 visit(s) today