Suy niệm Thứ Năm tuần III Mùa Chay – Năm A (12/03/2026)

QUỶ CÂM VÀ CĂN BỆNH CHIA RẼ: KHI TIẾNG NÓI YÊU THƯƠNG BỊ ĐÁNH CẮP

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên bùng nổ của giao tiếp. Chưa bao giờ con người có nhiều phương tiện để “lên tiếng” như hiện nay: điện thoại, mạng xã hội, tin nhắn… Thế nhưng, có một nghịch lý đau lòng là con người hiện đại lại ngày càng rơi vào tình trạng “mất kết nối”. Trong nhiều gia đình, vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng không thể nói chuyện với nhau; con cái giam mình trong phòng kín, câm lặng trước cha mẹ.

Sự câm lặng đó không phải do khiếm khuyết về thể lý, mà là một sự “câm lặng tâm linh”. Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 14-23) kể lại việc Chúa Giêsu trừ một tên “quỷ câm”. Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ nó khóa chặt đôi môi con người, không cho họ cất tiếng ca tụng Thiên Chúa và ngăn cản họ thốt lên những lời yêu thương, hòa giải với anh em.

DIABOLOS – KẺ GÂY CHIA RẼ

Tin Mừng ghi lại: “Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm kinh ngạc”. Quyền năng của Chúa Giêsu đã giải phóng người đàn ông khốn khổ khỏi sự giam cầm của bóng tối, trả lại cho anh khả năng giao tiếp.

Thế nhưng, phản ứng của những người chứng kiến lại chia làm hai phe: một bên kinh ngạc thán phục, một bên lại cay độc xuyên tạc: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Đứng trước sự thật rành rành, lòng ghen tị đã khiến những người Pharisêu thốt ra một lời lộng ngôn khủng khiếp, gán ghép công việc của Thánh Thần cho ma quỷ.

Chúa Giêsu đã dùng chính logic để bẻ gãy luận điệu của họ: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy sẽ điêu tàn… Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”. Trong tiếng Hy Lạp, ma quỷ được gọi là Diabolos, nghĩa đen là “Kẻ chia rẽ”, “Kẻ ném sự nghi ngờ vào giữa”. Ma quỷ luôn tìm cách xé nát sự hiệp nhất. Bằng việc trừ quỷ, Chúa Giêsu chứng minh rằng Triều đại Thiên Chúa đã đến để đánh bại kẻ chia rẽ, quy tụ con cái Chúa về một mối.

Ngài kết luận bằng một lời cảnh báo đanh thép: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Trong cuộc chiến thiêng liêng, không có chỗ cho thái độ đứng giữa hay trung lập.

NHỮNG TÂM HỒN ĐI TỤT LÙI

Sự cứng lòng và chia rẽ của đám đông trong Tin Mừng đã được tiên báo qua lời than thở đầy xót xa của Thiên Chúa trong Bài đọc I (Gr 7, 23-28).

Chúa phán qua ngôn sứ Giêrêmia: “Ta đã truyền cho chúng… nhưng chúng đã không nghe, không để tai, cứ sống theo những suy nghĩ lệch lạc của lòng mình; chúng đã đi thụt lùi chứ không tiến bước”. Thiên Chúa nói, nhưng con người từ chối lắng nghe (bị điếc tâm linh). Và hệ quả tất yếu của việc “điếc” Lời Chúa là họ trở nên “câm” trước chân lý: “Sự chân thật đã tiêu tan, không còn được nhắc tới trên môi miệng chúng nữa”.

Con đường từ chối lắng nghe Lời Chúa luôn luôn dẫn đến sự thụt lùi trong đời sống thiêng liêng, biến trái tim con người thành mảnh đất cằn cỗi của sự ngoan cố.

PHÁ VỠ SỰ CÂM LẶNG CỦA ÁC THẦN

  1. Quỷ câm thời hiện đại

Ma quỷ câm điếc ngày nay vẫn đang rảo quanh và khống chế rất nhiều người trong chúng ta. Nó làm ta rất hoạt ngôn khi buôn chuyện, nói xấu, chỉ trích người khác; nhưng lại biến ta thành kẻ câm điếc khi cần nói lời “Xin lỗi”, “Cám ơn”, hay “Con tha thứ cho người”. Quỷ câm phong tỏa miệng lưỡi ta, khiến ta không thể cất lên lời cầu nguyện ngợi khen Chúa, không dám lên tiếng bảo vệ công lý, bênh vực người yếu thế. Mùa Chay là thời gian thuận tiện nhất để ta nài xin Chúa Giêsu xua đuổi tên quỷ câm ấy ra khỏi gia đình và tâm hồn mình.

  1. Ảo tưởng về sự trung lập

“Ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Nhiều Kitô hữu ngày nay thích giữ một thứ đạo “an toàn”. Họ nghĩ rằng: “Tôi không trộm cắp, không giết người, không làm hại ai, thế là đủ”. Họ không dấn thân phục vụ, không góp phần xây dựng giáo xứ, sống thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân. Chúa Giêsu nhắc nhở: Không làm việc thiện, không thu góp cho Nước Chúa, đó đã là sự phân tán, là đồng lõa với ma quỷ rồi. Không có chiếc ghế nào mang tên “trung lập” trên con đường theo Chúa.

HÃY XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT

Kính thưa cộng đoàn, sự nguy hiểm của ma quỷ chia rẽ (Diabolos) là điều mà Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn cảnh giác toàn Giáo hội. Với khẩu hiệu “Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một”, Ngài dạy rằng:

“Vũ khí tàn phá Giáo hội đáng sợ nhất không phải là những cuộc bách hại từ bên ngoài, mà là thứ nọc độc chia rẽ từ bên trong. Mỗi khi chúng ta dùng miệng lưỡi để tung tin đồn nhảm, gièm pha anh em, hay lập bè kết phái trong giáo xứ, chúng ta đang dâng cho ma quỷ một chiến thắng. Thánh Augustinô đã nói: ‘Sự kiêu ngạo sinh ra rạn nứt, còn đức ái sinh ra sự hiệp nhất’. Xin đừng để ma quỷ khóa miệng chúng ta trong sự hờn giận. Hãy để Chúa Thánh Thần mở miệng chúng ta để thốt lên những lời chữa lành.”

Đức Thánh Cha cũng tha thiết mời gọi mọi tín hữu bước ra khỏi vùng an toàn của sự thờ ơ. Nếu chúng ta không quyết liệt “thu góp” các linh hồn về cho Chúa bằng đời sống chứng tá, chúng ta đang vô tình để cho thế gian “phân tán” họ đi mất.

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để phá vỡ quyền lực của “quỷ câm” và sự chia rẽ, hôm nay chúng ta cùng quyết tâm:

  1. Nói một lời chữa lành: Hãy tìm cơ hội để nói một lời tích cực mà lâu nay bạn bị “câm” không thể nói: khen ngợi người bạn đời, xin lỗi một người mình vừa cáu gắt, hoặc nói lời cảm ơn một người luôn âm thầm giúp đỡ mình.
  2. Dập tắt sự chia rẽ: Nếu hôm nay bạn rơi vào một cuộc trò chuyện mang tính chất “nói xấu” hay phán xét vắng mặt một ai đó, hãy dũng cảm chọn không tham gia, hoặc khéo léo chuyển chủ đề. Đó là cách bạn đứng về phía Chúa Giêsu để “thu góp” thay vì “phân tán”.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quyền năng xua trừ quỷ câm để mang lại sự tự do và tiếng nói ca ngợi cho con người. Xin chạm đến đôi môi và trái tim chúng con, xua đuổi mọi thứ tà thần của sự câm lặng hèn nhát, của sự hờn giận không thèm nhìn mặt nhau. Xin mở miệng chúng con, để chúng con luôn biết dùng lời nói mà xây dựng sự hiệp nhất, chữa lành những đổ vỡ và cùng nhau thu góp lúa vàng về cho vương quốc tình yêu của Chúa. Amen.

Visited 7 times, 7 visit(s) today