Những “Cánh Tay Nối Dài” Của Cha Thánh Giữa Mùa Chay Thánh

Dấn thân thầm lặng – Trọn vẹn tình gia đình Salêdiêng

BẾN CÁT – Trong bầu khí linh thiêng của Ngày Tĩnh nguyện Mùa Chay (07/03/2026), hình ảnh những chiếc áo xanh, những nụ cười hiền hậu của các anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng (CTV) đã trở thành một dấu chỉ sống động cho tinh thần dấn thân phục vụ người trẻ theo linh đạo Don Bosco.

Sứ mạng từ những điều bình dị nhất

Một điểm nhấn đầy xúc động tại cộng thể Don Bosco Bến Cát chính là sự hiện diện hiệp thông của 9 Trung tâm CTV khu vực Sài Gòn và Đồng Nai. Dưới sự điều phối của chị Anna Nguyễn Thị Kim Tuyến (Đặc trách Sứ mạng Tông đồ Tỉnh hội), hơn 1.200 phần bún thịt nướng đã được chuẩn bị để tiếp sức cho các bạn trẻ tham dự tĩnh nguyện.

Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu tỉ mỉ đến việc trao tận tay từng phần ăn nóng hổi, tất cả không chỉ là công tác hậu cần, mà là một “bữa tiệc của lòng mến”.

Khi “Cộng tác” là “Cùng yêu thương”

Danh sách các Trung tâm hiện diện nói lên sức mạnh của sự hiệp nhất:

  • Khu vực Thủ Đức – Linh Xuân: Mân Côi (Xuân Hiệp), Mazzarello (Tam Hà), Truyền Tin (Tam Hải), Giuse Vinh Hiển (Thủ Đức).
  • Khu vực Gò Vấp – Hóc Môn: Caravario (Gò Vấp), Nicola (Bến Cát), Phanxicô Salê (Ba Thôn), Giuse Thợ (Hóc Môn).
  • Khu vực Đồng Nai: Artemide Zatti (Tân Cang).

Mỗi thành viên một đôi tay, mỗi Trung tâm một tấm lòng, tất cả đã cùng nhau viết tiếp giấc mơ của Cha Thánh Gioan Bosco: “Chỉ cần các con là người trẻ, đủ để cha yêu thương các con”. Sự quan tâm chăm sóc ấy giúp các bạn trẻ cảm nhận được rằng: trong Gia đình Salêdiêng, các bạn luôn được yêu thương và đồng hành.

“Ở đâu có người trẻ, ở đó có Cộng tác viên Salêdiêng sẵn sàng phục vụ.” > Câu châm ngôn ấy đã được minh chứng bằng mồ hôi, bằng sự hy sinh thầm lặng và bằng cả niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của mỗi anh chị em CTV trong suốt ngày tĩnh nguyện.

Lời kết: Lan tỏa hy vọng

Ngày Tĩnh tâm khép lại, nhưng dư vị của sự sẻ chia vẫn còn đó. Những phần ăn đơn sơ nhưng chất chứa tình huynh đệ chính là cách thế loan báo Tin Mừng thiết thực nhất. Xin cảm ơn sự dấn thân của quý anh chị em CTV – những người đã và đang làm nên vẻ đẹp rạng ngời của sứ mạng Salêdiêng hôm nay.

BTT –Cộng tác viên Salêdiêng Việt Nam

Visited 5 times, 5 visit(s) today