RMG – GIOAN CAGLIERO, NHÀ TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA DON BOSCO

(ANS – Rôma) – Một trăm năm sau ngày ngài qua đời (28/02/1926), chân dung của Cha Gioan Cagliero vẫn lên tiếng một cách mạnh mẽ với thực tại sứ mạng Salêdiêng ngày nay. Hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ vị Salêdiêng vĩ đại này: nhà truyền giáo đầu tiên, vị giám mục đầu tiên và cũng là vị hồng y đầu tiên xuất thân từ những người con của Don Bosco.

Hiện Diện Đầy Yêu Thương Giữa Người Trẻ

“Cha Cagliero là thần tượng của người trẻ. Với khí chất hăng say và tràn đầy nhiệt huyết, ngài cảm nhận và trao truyền cho người khác niềm vui khi được sống cùng Don Bosco: làm việc, chạy nhảy và hiến thân. Thường thì sau bài ‘huấn từ tối’ của Don Bosco, các thanh thiếu niên sẽ đến gần Cha Cagliero và chào ngài bằng tình cảm chân thành và tự nhiên nhất.” Đó là cách Cha Giuseppe Guzzonato, Giám đốc cộng thể Salêdiêng Ivrea, miêu tả về Gioan Cagliero trong cuốn tiểu sử được viết nhân dịp kỷ niệm bách chu niên cuộc xuất hành truyền giáo Salêdiêng đầu tiên đến Nam Mỹ.

Vị Tiên Phong Được Nhào Nặn Bởi Hy Sinh Và Tầm Nhìn

Bản lĩnh của vị “tiên phong” này chính xác là những gì cần thiết để đối mặt với những bất trắc và những chân trời truyền giáo bao la được mở ra nhằm đáp lại giấc mơ của Đấng Sáng Lập. Don Bosco chỉ đơn giản vạch ra mục tiêu: “Patagonia”, và yêu cầu họ đến đó càng sớm càng tốt. Cuộc đời của Cagliero bắt đầu ở một góc vùng Asti quanh Castelnuovo, giống như những người khác sẽ gắn bó với Don Bosco suốt đời, bắt đầu từ Đa Minh Savio. Đó gần như là dấu ấn địa lý của một niềm đam mê thánh thiện đòi hỏi sự hy sinh, tinh thần lạc quan và tầm nhìn—những người nông dân được tôi luyện qua cái đói và đôi khi là sự mất mát gia đình, nhưng lại ý thức được rằng tương lai của họ sẽ mở ra ở một nơi cách xa quê hương bản quán.

Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Don Bosco

Sinh năm 1838, cậu bé Cagliero đã chứng kiến Don Bosco đến Morialdo trong sự đón tiếp vô cùng long trọng và cậu đã bị ngài thu hút sâu sắc: “Tôi nhìn thấy ngài lần đầu tiên khi tôi mười hai tuổi. Ngài được vây quanh bởi Cha sở, thầy giáo của tôi và các linh mục khác trong vùng, và tôi nhận thấy mọi người dành cho ngài nhiều sự chú ý đến nhường nào.” Don Bosco đã nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của cậu bé, trò chuyện với cậu cho đến khi cậu bày tỏ mong muốn được gia nhập cùng các thanh thiếu niên của Nguyện xá, và hai người đã thống nhất rằng năm sau cậu sẽ có một chỗ ở tại Valdocco. Trên thực tế, “chỗ ở” đó đồng nghĩa với việc phải chung giường với một cậu bé khác trong những ngày đầu… với phương tiện thiếu thốn nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc, như Kinh sĩ Ballesio sau này đã hồi tưởng: “Chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi sống trong tình thương mến.”

Vượt Đại Dương Vì Sứ Mạng

Nghĩ lại, đây chính là môi trường rèn luyện thiết yếu cho thách đố vượt đại dương—mười người họ chỉ với một chiếc vali duy nhất—cùng với các Nữ tu Dòng Lòng Thương Xót Savona, đã chọn sống khó nghèo trong khu cảng Buenos Aires và sau này là trong khí hậu lạnh giá của Río Grande, giữa một cuộc chiến nhằm loại trừ các dân tộc bản địa ở miền nam Argentina.

Đấng Sáng Lập Và Vị Mục Tử Tại Châu Mỹ

Don Bosco đã bổ nhiệm Cha Gioan Cagliero làm trưởng đoàn xuất hành truyền giáo đầu tiên, tin tưởng vào phẩm chất con người và đức tin vững vàng của ngài. Đây quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Cha Cagliero đã mở trường học Salêdiêng đầu tiên ở Patagonia, thành lập bệnh viện đầu tiên được giao phó cho các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ, và cưỡi ngựa đi sâu vào các vùng đất của người Tehuelche và người Araucania. Trong vòng vài năm, ngài đã vượt qua biên giới các quốc gia để đến Chile và Uruguay, và sau đó đến Costa Rica, Nicaragua cùng Honduras. Ngài được công nhận là có đặc sủng tương tự như điều đã hướng dẫn chân phước Micae Rua trong việc lan tỏa đặc sủng của Don Bosco tại Châu Âu. Năm 1897, ngài được bổ nhiệm làm vị Giám mục Salêdiêng đầu tiên của Viedma; sau này ngài trở thành Khâm sứ Tòa Thánh tại Trung Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện của các tu hội tôn giáo khác trong khu vực. Đức Thánh Cha Biển Đức XV đã công nhận những công lao của ngài bằng việc vinh thăng ngài lên tước vị Hồng y vào năm 1915.

Di Sản Trường Tồn Tại Patagonia

Ngài qua đời tại Ý vào năm 1926, nhưng các Salêdiêng Argentina và những người từng biết đến cũng như được ngài phục vụ đã thỉnh nguyện chuyển hài cốt của ngài về Viedma. Và điều đó đã được thực hiện. Nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ xứng đáng cho người đã hiến dâng những năng lực lớn lao nhất của mình, mà còn là một ánh sáng rực rỡ để sứ mạng tiếp tục có được ngọn hải đăng soi đường. Tại Patagonia, ơn gọi của chân phước Ceferino Namuncurá đã trổ sinh—người con trai của vị thủ lĩnh vĩ đại cuối cùng của người Araucania—người đã đến Ý để theo đuổi chương trình đào luyện Salêdiêng tại Giáo phận Frascati dưới sự hướng dẫn của Hồng y Cagliero. Sau này, cũng tại Viedma, tại bệnh viện do Cha Evasio Garrone cùng với Cha Cagliero xây dựng, Thầy Artemide Zatti, sinh ra tại Ý, đã hiện thân cho tinh thần phục vụ và linh đạo Salêdiêng vươn tới đỉnh cao thánh thiện.

Nguồn Cảm Hứng Sống Động Hôm Nay

Một trăm năm sau ngày ngài qua đời (28/02/1926), chân dung của Cha Gioan Cagliero vẫn tiếp tục lên tiếng với thực tại của sứ mạng Salêdiêng. Quyết định lên đường đến những vùng ngoại biên của Argentina và Patagonia của ngài vẫn luôn truyền cảm hứng cho một Tu hội mà ngày nay đang dấn thân trên các tuyến đầu giáo dục và xã hội của thế giới. Di sản của ngài không phải là một ký ức của quá khứ, mà là tiêu chuẩn để phân định xem hôm nay chúng ta cần đi đâu và phục vụ ai.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.missionidonbosco.org

#SalesiansOfDonBosco #GioanCagliero #DonBosco #TruyenGiaoSaledieng #SDBVN #CongGiao #GiaDinhSaledieng #DucTin #TruyenThongSDB

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 8 times, 8 visit(s) today