LỜI CẦU NGUYỆN: NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM CON THẢO
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta đang tiến sâu vào tuần đầu tiên của Mùa Chay. Nếu như hôm qua, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận diện Ngài nơi những người anh em bé mọn, thì hôm nay, Ngài đưa chúng ta trở về với nền tảng của mọi hoạt động Kitô giáo: đó là Lời Cầu Nguyện.
Trong nhịp sống bận rộn, chúng ta thường có thói quen “đọc kinh” như một bổn phận, đôi khi là một công thức máy móc. Nhưng Tin Mừng hôm nay (Mt 6, 7-15), Chúa Giêsu điều chỉnh lại tâm thế ấy. Ngài không muốn chúng ta “lảm nhảm” để mặc cả với Thiên Chúa; Ngài muốn chúng ta bước vào một tương quan sống động. Ngài trao cho chúng ta Kinh Lạy Cha không phải để làm dài thêm danh sách những lời kinh, mà để trao cho chúng ta một chiếc chìa khóa mở vào trái tim của Thiên Chúa.
ĐỪNG LÀM KHÁCH VỚI CHA MÌNH
Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ đừng cầu nguyện như dân ngoại. Dân ngoại xưa tin rằng thần linh là những thực thể xa lạ, khó tính, nên họ phải nói thật nhiều, “lảm nhảm” để gây chú ý hoặc ép buộc thần linh nhậm lời.
Chúa Giêsu đập tan quan niệm đó bằng một danh xưng duy nhất: “Cha”. Ngài khẳng định: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”. Nếu Ngài đã biết, vậy tại sao ta phải cầu nguyện? Thưa, cầu nguyện không phải để cung cấp thông tin cho Chúa, mà là để tạo ra một không gian cho tình con thảo. Cầu nguyện là để ta nhận ra mình nhỏ bé và cần đến vòng tay quan phòng của Người. Kinh Lạy Cha chính là bản tóm kết hoàn hảo: ưu tiên Danh Chúa, Nước Chúa và Ý Chúa trước khi nói đến nhu cầu cơm bánh và sự yếu đuối của bản thân.
LỜI ĐÁP TRẢ SAU CƠN MƯA HỒNG ÂN
Sứ điệp này trở nên sâu sắc hơn khi đặt cạnh Bài đọc I từ ngôn sứ Isaia (Is 55, 10-11). Chúa ví Lời Ngài như mưa và tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất phì nhiêu. Mưa tuyết không trở lại trời nếu chưa thấm xuống đất.
Sự liên kết ở đây thật nhiệm màu: Nếu Lời Chúa là dòng mưa ân sủng đổ xuống để biến đổi “mảnh đất” tâm hồn chúng ta, thì lời cầu nguyện (đặc biệt là Kinh Lạy Cha) chính là sức sống trỗi dậy từ mảnh đất ấy hướng về trời. Cầu nguyện là để Lời Chúa không trở về với Ngài hư ảo, nhưng được thực hiện ngay trên cuộc đời chúng ta. Cầu nguyện không phải là để bắt Chúa làm theo ý ta, mà là để xin Chúa làm cho đất lòng ta đủ mềm mại để “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
“LẠY CHA” – LỜI GIẢI THOÁT KHỎI SỰ CÔ ĐỘC
Thưa cộng đoàn, hai từ “Lạy Cha” là lời giải thoát vĩ đại nhất. Trong Mùa Chay, chúng ta thường cảm thấy mình đầy tội lỗi và bất xứng. Nhưng Chúa không dạy ta bắt đầu bằng “Lạy Đấng Thẩm Phán” hay “Lạy Chúa Thượng Đế chí tôn”, mà là “Lạy Cha”. Khi gọi Chúa là Cha, ta được phục hồi phẩm giá con cái. Khi gọi Chúa là Cha “chúng con”, ta nhận ra người anh em bên cạnh không còn là người dưng, mà là chi thể cùng một gia đình. Cầu nguyện đúng nghĩa sẽ triệt tiêu sự ích kỷ và cô độc.
THA THỨ – ĐIỀU KIỆN CỦA NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
Một điểm gây “nhức nhối” nhất trong giáo huấn hôm nay là điều kiện của sự tha thứ: “Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em”.
Thiên Chúa không thu hẹp lòng thương xót của Ngài, nhưng chính sự cứng lòng của chúng ta với tha nhân đã tạo nên một bức tường ngăn chặn ơn tha thứ tràn vào. Giống như một mạch máu bị tắc nghẽn, hận thù làm nhịp đập cầu nguyện của ta bị rối loạn. Mùa Chay là dịp để ta dọn dẹp những “rác rưởi” của tự ái, để lời kinh Lạy Cha không trở thành lời kết án chính mình mỗi khi ta đọc đoạn “như chúng con cũng tha thứ cho kẻ có nợ chúng con”.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: CẦU NGUYỆN LÀ SỰ PHÓNG MÌNH CỦA TRÁI TIM
Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc nhở: “Cầu nguyện là sự trở về với trái tim”. Đừng cầu nguyện như những “máy đọc kinh”, nhưng hãy bước vào phòng kín của tâm hồn.
Thánh Thê-rê-sa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Cầu nguyện là một cái nhìn đơn sơ hướng về trời”. Trong Mùa Chay này, Giáo hội mời gọi chúng ta dùng Kinh Lạy Cha làm “khuôn đúc”. Hãy để từng lời của kinh này thấm vào máu thịt, để mỗi khi ta làm việc, ta làm vì “Danh Cha”, mỗi khi ta đau khổ, ta xin “Ý Cha thể hiện”.
HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
Để thực hành lời Chúa hôm nay, con xin gợi ý hai việc nhỏ:
- Chậm lại với Kinh Lạy Cha: Hôm nay, hãy dành vài phút đọc Kinh Lạy Cha thật chậm, có thể chỉ là một câu mỗi khi thức dậy, khi bắt đầu làm việc hay khi đi ngủ. Hãy để ý đến câu: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” để tập sống phó thác cho hiện tại.
- Cầu nguyện bằng hành động tha thứ: Nếu đang có hiềm khích với ai, hãy dâng một lời cầu nguyện ngắn cầu phúc cho họ. Đó là cách thực tế nhất để minh chứng chúng ta đang cầu nguyện bằng trái tim con thảo.
LỜI KẾT
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết học lại cách cầu nguyện của một đứa trẻ: đơn sơ, tin thác và không màu mè. Xin cho lời kinh chúng con đọc hằng ngày không trở nên khô khan, nhưng luôn là nhịp đập yêu thương nối kết chúng con với Cha và với anh chị em chung quanh. Amen.
