SỰ HIỆN DIỆN KHÔNG BIÊN GIỚI VÀ LÒNG TIN KIÊN TRÌ
Kính thưa cộng đoàn, nếu như trong những ngày qua, chúng ta đã chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa ngự xuống trên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem rực rỡ vàng son, thì trang Tin Mừng hôm nay lại đưa chúng ta đến một “vùng ngoại biên” xa xôi: vùng đất Tia của người ngoại giáo.
Tại đây, chúng ta không thấy những tư tế đạo mạo hay những nghi lễ trang trọng, mà chỉ thấy một Thiên Chúa đang “lánh vào một nhà nọ” để tìm sự thanh thản. Thế nhưng, chính tại nơi xa lạ này, một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính giữa Chúa Giêsu và một người đàn bà ngoại giáo đã diễn ra. Cuộc gặp gỡ này nối kết kỳ diệu với Bài đọc I (1V 11, 4-13), nơi chúng ta thấy vua Sa-lô-môn vì chiều lòng các bà vợ ngoại giáo mà để lòng mình xa rời Chúa. Nếu Sa-lô-môn đã thất bại khi để “người ngoại” lôi kéo mình rời xa đức tin, thì Chúa Giêsu lại cho thấy Ngài hiện diện để “kéo người ngoại” trở về với ơn cứu độ. Từ đó, Lời Chúa mời gọi chúng ta khám phá chiều kích: Ngôn sứ của sự hiện diện không biên giới.
Trong đoạn Tin Mừng (Mc 7, 24-30), người phụ nữ dân ngoại đã sấp mình dưới chân Chúa Giêsu để xin Người trừ quỷ cho con gái mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu nghe có vẻ khắc nghiệt: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”.
Tuy nhiên, đây không phải là lời xua đuổi, mà là một thử thách cho lòng tin. Người phụ nữ ấy, với sự khiêm tốn thẳm sâu và lòng yêu thương con cái mãnh liệt, đã thưa lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của con cái rơi xuống”.
Chính sự hiện diện khiêm hạ và lời cầu xin đầy xác tín này đã “chạm” đến trái tim Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phá đổ mọi rào cản về lề luật và truyền thống để ban ơn cứu độ cho một người “dân ngoại”. Ngài cho thấy rằng: Sự hiện diện của Thiên Chúa không bị đóng khung trong bốn bức tường của Đền Thờ hay biên giới của Israel, nhưng Ngài ở đâu có lòng tin và sự khiêm nhường.
Tiếp nối chủ đề “Ngôn sứ của sự hiện diện”, chúng ta rút ra ba bài học sâu sắc:
- Sự hiện diện không bị giới hạn: Bài đọc I cho thấy sự nguy hiểm của việc thỏa hiệp với thế gian khi vua Sa-lô-môn đánh mất chính mình. Ngược lại, Chúa Giêsu bước vào vùng đất ngoại giáo không phải để bị “đồng hóa”, mà để “thánh hóa”. Người ngôn sứ của Chúa là người dám hiện diện ở những nơi khó khăn nhất, xa lạ nhất mà không đánh mất căn tính đức tin của mình.
- Ngôn sứ là người “phá đổ rào cản”: Người phụ nữ trong Tin Mừng đã phá vỡ rào cản mặc cảm, còn Chúa Giêsu phá vỡ rào cản biệt biệt đối xử. Trong thông điệp năm 2026, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống “sự hiện diện sáng tạo”. Đó là sự hiện diện biết tìm ra “khe hở” của tình yêu ngay trong những tình huống tưởng chừng như bế tắc nhất.
- Sức mạnh của lời cầu xin khiêm tốn: Sự hiện diện của Thiên Chúa thường đáp lại tiếng kêu xin của kẻ khiêm nhường. Người ngôn sứ của sự hiện diện không phải là người kiêu hãnh về đạo đức của mình, mà là người biết mình cần Chúa như “chó con cần những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn”.
Đức Thánh Cha Phanxicô luôn mời gọi Giáo hội “đi ra vùng ngoại biên”. Ngài nói: “Tôi thà có một Giáo hội bị bầm dập vì đi ra ngoài đường còn hơn một Giáo hội bệnh tật vì đóng cửa vì an toàn”.
Thư của Bộ Tu sĩ năm 2026 cũng nhắc nhở: “Sự hiện diện của người thánh hiến nơi những vùng đất của phẩm giá bị tổn thương chính là dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa”. Người phụ nữ Sy-rô-phê-ni-xi chính là đại diện cho những người đang đứng bên lề, và Chúa Giêsu là Ngôn sứ dám dừng lại để lắng nghe họ.
HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Mở rộng biên giới của lòng trắc ẩn: Bạn có đang xây dựng “rào cản” với những người không cùng tôn giáo, không cùng sở thích hay những người bạn cho là “ngoại giáo” trong đời thường không? Hãy tập hiện diện với họ bằng sự tôn trọng và yêu thương.
- Kiên trì trong cầu nguyện: Khi gặp những thử thách mà Chúa dường như “thinh lặng” (như lúc Chúa thử thách người phụ nữ), bạn có đủ khiêm nhường để tiếp tục nài xin và tin tưởng tuyệt đối vào lòng tốt của Ngài không?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại bước qua biên giới để đến với một tâm hồn đau khổ vùng dân ngoại. Xin cho chúng con biết học nơi người phụ nữ Sy-rô-phê-ni-xi lòng tin kiên trì và đức khiêm tốn thẳm sâu. Xin biến chúng con thành những ngôn sứ của sự hiện diện không biên giới, luôn biết mở lòng ra để đón nhận và sẻ chia ơn cứu độ của Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ, không phân biệt bạn hay thù, xa hay gần. Amen.
