Suy niệm Lời Chúa, Thứ Hai, ngày 09.02.2026, Chúa Nhật V thường niên, năm A

CHẠM ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN CỨU ĐỘ

Bầu khí của trang Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay (Mc 6, 53-56) thật dồn dập và đầy sức sống. Ngay khi Chúa Giêsu và các môn đệ vừa cập bến Ghê-nê-sa-rét, một cuộc “bùng nổ” của đức tin đã diễn ra. Dân chúng nhận ra Người và họ “chạy rảo khắp vùng”, mang theo tất cả những đau khổ, bệnh tật để tìm gặp Người. Hình ảnh những chiếc chõng bệnh nhân được khiêng đến bất cứ nơi nào có bước chân Chúa đi qua đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự khao khát Thiên Chúa của nhân loại. Giữa đám đông ồn ào ấy, Chúa Giêsu hiện diện như một điểm tựa duy nhất, một suối nguồn chữa lành mà bất cứ ai “chạm” vào cũng đều được cứu độ.

Để thấy rõ sức mạnh của sự hiện diện này nơi Chúa Giêsu, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh của Bài đọc I (1V 8, 1-7. 9-13). Trong thời Cựu Ước, khi vua Sa-lô-môn cung hiến Đền Thờ, vinh quang Chúa hiện xuống trong đám mây mù dày đặc khiến các tư tế không thể đứng vững để cử hành lễ nghi. Đó là một sự hiện diện thánh thiêng nhưng đầy cách biệt, khiến con người phải kính cẩn run rẩy từ xa. Thế nhưng, bước sang trang Tin Mừng hôm nay, sự hiện diện ấy đã “nhập thể” một cách gần gũi đến ngỡ ngàng. Thiên Chúa không còn ngự trị trong đám mây mịt mù của đền thờ bằng đá, mà Ngài đang đi bộ trên bãi biển, băng qua các làng mạc, và để cho dân chúng chạm vào gấu áo của mình. Chính sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu đã biến mọi nẻo đường Ngài đi qua trở thành “Nơi Cực Thánh”, nơi mà ơn cứu độ không còn là một lời hứa xa xôi, nhưng là một thực tại có thể chạm thấu.

Trọng tâm của sứ điệp hôm nay chính là “Ngôn sứ của sự hiện diện”. Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời nói, Người còn là một ngôn sứ qua chính sự hiện diện của mình. Người không né tránh những bệnh nhân hôi hám, không khước từ đám đông phiền toái. Sự hiện diện của Người là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa đang ở đây, ngay trong nỗi đau của con người. Như thư của Bộ Tu sĩ năm 2026 đã nhắc nhở, phẩm giá con người đôi khi bị tổn thương sâu sắc bởi sự vô cảm, và chính lúc đó, một “sự hiện diện kiên trì” như Chúa Giêsu tại Ghê-nê-sa-rét trở thành liều thuốc cứu mạng.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những ngôn sứ nối dài sự hiện diện ấy của Chúa. Thế giới hôm nay không thiếu những bài thuyết giáo hay, nhưng lại rất thiếu những tâm hồn dám “hiện diện kiên trì” bên cạnh người đau khổ. Trở thành ngôn sứ của sự hiện diện nghĩa là chúng ta không chỉ đến với người khác khi họ thành công, mà còn dám “ở lại” khi họ đang nằm trên chiếc chõng của bệnh tật, cô đơn hay thất vọng. Sự hiện diện trung thành của chúng ta chính là dấu chỉ cho thấy Chúa Giêsu vẫn đang bước đi giữa các làng mạc của thời đại hôm nay.

Hơn thế nữa, sự hiện diện này mang tính “chạm đến”. Tin Mừng ghi lại: “Bất cứ ai chạm đến Người thì đều được khỏi”. Điều này thúc bách chúng ta không được giữ đức tin cho riêng mình trong những ngôi nhà thờ đóng kín. Người ngôn sứ của Chúa phải là người can đảm “bước ra” – bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để chạm đến những vết thương của anh chị em. Sự hiện diện mang tính ngôn sứ không bao giờ là sự hiện diện thụ động, mà là một hành động yêu thương đầy sáng tạo, biến những cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành những cuộc gặp gỡ cứu độ.

Để sống Tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta cần thực hành sự hiện diện theo gương Chúa Giêsu qua hai bước cụ thể. Trước hết, hãy học cách hiện diện trọn vẹn với chính mình và với Chúa trong thinh lặng, để tâm hồn ta thực sự là một “đền thờ” đầy ắp bình an. Thứ hai, hãy can đảm hiện diện với những người đang cần chúng ta nhất. Đừng sợ bị làm phiền, đừng ngại những vết thương của người khác, vì chính khi chúng ta dám chạm đến nỗi đau của anh em là lúc chúng ta cho phép họ chạm đến gấu áo chữa lành của Chúa Kitô đang sống trong ta.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng luôn hiện diện để chữa lành và nâng dậy, xin cho chúng con không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng Chúa từ xa, nhưng biết khao khát được chạm đến Chúa mỗi ngày qua Lời Chúa và Bí tích. Xin biến chúng con thành những ngôn sứ của sự hiện diện, biết mang hơi ấm tình thương của Chúa đến cho những nơi đang lạnh lẽo vì cô đơn, để vinh quang Chúa một lần nữa được tỏa rạng trên khắp nẻo đường trần gian. Amen.

Visited 7 times, 7 visit(s) today