Suy niệm Lời Chúa, thứ Năm, ngày 05.02.2026, Tuần Chúa Nhật IV thường niên, năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA: HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Trong đời sống đức tin, mỗi chúng ta đều được gọi để dấn thân vào một hành trình truyền giáo, dù là trong gia đình, nơi công sở hay giữa lòng Giáo hội. Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một câu hỏi quan trọng về sự chuẩn bị: Đâu là hành trang thực sự cần thiết để một người có thể trung thành với ơn gọi của mình? Nếu vua Đavít trước khi qua đời đã căn dặn Salomon về hành trang của sự trung tín với lề luật, thì Chúa Giêsu lại mời gọi các môn đệ bước vào sứ mạng với một sự từ bỏ triệt để, để chỉ còn cậy dựa duy nhất vào quyền năng của Ngài.

1. LỜI CHÚA: Mc 6, 7-13

Tin Mừng theo Thánh Marcô tường thuật lại việc Đức Giêsu sai mười hai môn đệ đi rao giảng theo từng đôi một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế và chỉ thị một lối sống đơn sơ đến mức tối giản: “Người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không được mang bánh, không mang bao bị, không mang tiền giắt lưng, chỉ được đi dép và không được mặc hai áo”. Các ông đã ra đi, kêu gọi người ta sám hối, trừ nhiều quỷ và xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đây không chỉ là một chuyến thực tập mục vụ, mà là một lời tuyên xưng về sự phó thác hoàn toàn vào sự chăm sóc của Thiên Chúa.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bối cảnh của sứ mạng này cho thấy Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải trở nên những người “nhẹ tênh” để có thể đi xa và đi nhanh. Việc đi “từng đôi một” không chỉ để hỗ trợ nhau, mà còn là để làm chứng theo luật Do Thái (cần ít nhất hai chứng nhân) và thể hiện chiều kích cộng đoàn của Tin Mừng. Những hành trang bị cấm—bánh, bao bị, tiền bạc—là những thứ tượng trưng cho sự an toàn vật chất. Chúa muốn các ông hiểu rằng quyền năng của Lời không đến từ những gì các ông sở hữu, mà đến từ Đấng sai phái các ông. Sự thành công của sứ mạng không nằm ở sự chuẩn bị hậu cần chu đáo, mà ở sự kết hợp mật thiết với Chúa và lòng tin của người nghe.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 V 2, 1-4.10-12)

Sứ điệp về sự trung tín này được củng cố qua lời trăn trối của vua Đavít dành cho con trai là Salomon trong Bài đọc I. Trước khi về với tổ tiên, Đavít không dặn Salomon về cách gia tăng quyền lực hay tích trữ vàng bạc, nhưng dặn con phải “tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa… để con làm việc gì cũng được thành công”. Sự liên kết ở đây thật rõ ràng: nếu “hành trang” để vương triều Đavít bền vững là việc tuân giữ lề luật Chúa, thì “hành trang” của các môn đệ để chinh phục các linh hồn chính là sự vâng phục lệnh truyền của Thầy. Cả hai bài đọc đều nhấn mạnh rằng thành công đích thực trong mắt Thiên Chúa không đo bằng tài sản, nhưng đo bằng sự trung thành với bước đường mà Chúa đã vạch ra.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Từ những trang Kinh Thánh này, chúng ta được mời gọi đi sâu vào ba thực tại thiêng liêng về sứ mạng.

  • Thứ nhất là sự tự do nội tâm: Việc không mang “hai áo” hay “tiền giắt lưng” nhắc nhở chúng ta rằng những tiện nghi vật chất thường là những sợi dây vô hình trói buộc bước chân người môn đệ. Khi chúng ta quá lo lắng cho cái túi của mình, chúng ta sẽ ít lo lắng cho linh hồn người khác.
  • Thứ hai là quyền năng của sự khiêm hạ: Các môn đệ ra đi với bàn tay trắng nhưng lại làm được những việc phi thường như trừ quỷ và chữa lành. Điều đó chứng minh rằng khi chúng ta trống rỗng, Chúa mới có thể lấp đầy chúng ta bằng quyền năng của Ngài.
  • Thứ ba là tinh thần chứng nhân cộng đoàn: Việc đi từng đôi nhắc nhở rằng chúng ta không giữ đạo và truyền đạo một mình, nhưng trong sự hiệp thông và yêu thương nhau.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Hội Thánh hôm nay mừng kính Thánh Agata, một trinh nữ tử đạo đã minh chứng hùng hồn cho hành trang của sự từ bỏ. Ngài không mang gì theo mình ngoài lòng mến Chúa Kitô nồng nàn, và chính điều đó đã giúp ngài chiến thắng những cực hình thảm khốc. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắn nhủ các tông đồ thời hiện đại rằng: “Sứ mạng không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là loan báo một Tin Mừng cứu độ bằng chính đời sống đơn sơ”. Giáo hội qua các thế kỷ luôn khẳng định rằng sức sống của mình không nằm ở các cơ sở vật chất đồ sộ, mà ở sự thánh thiện và nghèo khó của những tâm hồn hiến dâng. Thánh Agata đã cho thấy rằng khi một người môn đệ “không mang gì”, họ lại sở hữu tất cả vì họ có Thiên Chúa.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Đơn giản hóa hành trang: Hôm nay, Cha và cộng đoàn hãy tự hỏi: “Tôi đang mang quá nhiều thứ nặng nề nào trong lòng?” Đó có thể là sự lo lắng thái quá về tương lai, hay sự bám víu vào những tiện nghi ích kỷ. Hãy thử tập sống giản dị hơn, bớt lệ thuộc vào vật chất để dành chỗ cho Chúa và tha nhân.
  2. Sẵn sàng lên đường: Đừng chờ đến khi “hoàn hảo” mới dám làm chứng cho Chúa. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: một lời chia sẻ đức tin với người bạn, một lời cầu nguyện cho người đau ốm. Hãy tin rằng khi chúng ta bước đi vì danh Chúa, Ngài sẽ ban đủ ơn để chúng ta chu toàn sứ mạng.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các môn đệ đi với một hành trang đơn sơ để các ông chỉ cậy dựa vào quyền năng của Chúa. Xin cho mỗi chúng con cũng biết trút bỏ những lo âu, ích kỷ và sự tự mãn, để chúng con trở nên những khí cụ nhẹ nhàng và hữu hiệu trong tay Chúa, hầu mang tình thương và ơn chữa lành đến cho mọi người. Amen.

Visited 7 times, 7 visit(s) today