Ý – Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu: Đấng Lo liệu đích thực của Valdocco

(ANS – Roma) – Để thấu hiểu trọn vẹn mối tương quan giữa Cha Thánh Gioan Bosco và Quan phòng, ta chỉ cần nhìn vào Valdocco: những công cuộc lớn lên mà không có số vốn ban đầu, những ngôi thánh đường được xây dựng trong khoảng thời gian nhanh đến ngỡ ngàng, hàng trăm trẻ em cần được nuôi dưỡng, mặc ấm và giáo dục mỗi ngày. Đối diện với những thách đố ấy, Cha Thánh Gioan Bosco thường lặp lại với sự thanh thản rằng: “Quan phòng chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta”, và ngài sẽ thêm vào ngay với thực tế đầy nụ cười rằng ngài có một Đấng Lo liệu đặc biệt: Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu.

Trong các tập tiểu sử, các mẩu chuyện “hoa nhỏ” (fioretti) và lời chứng của những người đương thời, hình ảnh vừa gần gũi vừa táo bạo này thường xuyên được nhắc lại: Cha Thánh Gioan Bosco ký thác cho Mẹ mọi chi phí trong nhà, các khoản trả góp cho các công trình, và tấm bánh hằng ngày cho giới trẻ, như thể Mẹ là Đấng lo liệu từ trời cao cho các công cuộc của ngài. Đây không phải là một công thức mang tính thi vị, nhưng là một sự diễn giải cụ thể từ kinh nghiệm sống: một niềm tin tuyệt đối rằng, khi công việc dành cho người trẻ và cho Thiên Chúa, Mẹ Maria sẽ không bao giờ thiếu cách để liệu lo những điều thiết yếu.

Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, được xây dựng chỉ trong ba năm dưới những điều kiện bất khả thi về mặt nhân loại, chính là dấu chỉ hiển nhiên nhất của đức tin hành động này. Các tài liệu chính thức ghi lại rằng Cha Thánh Gioan Bosco chọn tước hiệu “Phù hộ các Giáo hữu” chính là để bày tỏ lòng biết ơn đối với biết bao sự “phù trợ” ngài đã nhận được và để phó dâng sự bảo trợ Tu hội vừa mới khai sinh cho Đức Mẹ. Lịch sử xây dựng thánh đường hiện lên như một chuỗi những lựa chọn táo bạo và những can thiệp quan phòng: mảnh đất được mua khi chưa có đủ tiền, việc đào móng bắt đầu khi vị quản lý đang hết sức lo âu, và những khoản dâng cúng đến vào phút chót để trả lương cho thợ xây. Câu trả lời của Cha Thánh Gioan Bosco dành cho vị quản lý khi người này khuyên ngài nên dừng lại đã trở nên nổi tiếng: “Đã bao giờ chúng ta bắt đầu một dự án khi tiền bạc đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải để lại chút gì đó cho Chúa Quan Phòng và Đức Mẹ Lo liệu chứ.”

Khi các khoản nợ tăng dần và thợ thuyền đòi thanh toán, Cha Thánh Gioan Bosco mời gọi mọi người cầu nguyện và trấn an họ rằng Đức Mẹ sẽ không quên cung cấp những gì cần thiết. Nhiều tình tiết kể về những khoản đóng góp bất ngờ, những ân nhân không hẹn mà đến, và những giải pháp đột ngột cho những khó khăn nghiêm trọng. Cha Thánh Gioan Bosco không bao giờ giải thích những sự kiện này như là sự trùng hợp ngẫu nhiên: đối với ngài, đó là “những phép lạ của Chúa Quan Phòng”, có được nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Tại những thời điểm hệ trọng, khi phải chọn lựa giữa việc tiếp tục công trình hay đảm bảo bánh ăn cho các cậu bé, ngài đã không ngần ngại: người trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Các công trường có thể tạm dừng, trong khi Đức Mẹ được tin tưởng giao phó nhiệm vụ tái khởi động khi các nguồn quỹ cần thiết tìm đến.

Tầm nhìn này được tóm kết rõ nét trong niềm xác tín rằng Mẹ Maria thực sự là “Vị quản gia” hay “Đấng lo liệu cho các công cuộc của ngài: Mẹ sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết cho lợi ích của các thanh thiếu niên, nhưng không bao giờ là những thứ phù phiếm. Một tài liệu nhắc lại tiêu chí rõ ràng của ngài: Chúa hứa ban những gì cần thiết cho sứ mệnh, chứ không phải những gì phục vụ cho sự hư danh. Đây chính là nguồn gốc của sự quân bình điển hình nơi Cha Thánh Gioan Bosco: táo bạo và giản dị. Ngài dám làm những điều vĩ đại cho người trẻ vì biết rằng mình không xây dựng chúng một mình, nhưng ngài từ chối sự lãng phí, vì tin chắc rằng Đức Mẹ không chi trả cho những gì không cần thiết cho ơn cứu độ các linh hồn.

Bên cạnh Vương cung Thánh đường, đời sống thường ngày tại Valdocco cũng mang “chữ ký” của Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu. Những giấc mơ – như giấc mơ về những ổ bánh mì – đã trở thành chìa khóa để ngài hiểu tình trạng của các em về cả phương diện thiêng liêng lẫn thực tế. Điều đó củng cố quyết định của ngài là không bao giờ để bàn ăn thiếu những thứ thiết yếu và luôn dành sự chăm sóc tương tự để nuôi dưỡng tâm hồn các em. Trong bộ Ký ức Tiểu sử, những dấu chỉ nhỏ bé của Quan phòng liên tục xuất hiện: những bao bột mì đến vào phút chót, những ân nhân cảm động sau một chuyến thăm nhà. Đối với Cha Thánh Gioan Bosco, đây không phải là những tình tiết ngẫu nhiên, mà là những cuộc hẹn với Mẹ Maria, Đấng đã “thấy” và đã lo liệu.

Đối với những người con của Cha Thánh Gioan Bosco hôm nay, việc nói về Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu như là “Đấng Lo liệu đích thực của Valdocco” có nghĩa là học cách nhìn nhận các công cuộc của mình bằng chính đôi mắt đức tin ấy. Ở đâu sứ mệnh vì người trẻ được sống với sự nghèo khó, lòng can đảm và sự trung thành, ở đó Chúa Quan Phòng tiếp tục hoạt động: không luôn bằng những dấu lạ vang dội, nhưng thông qua những con người và những cơ hội đến “đúng lúc”.

Và như Cha Thánh Gioan Bosco đã dạy, chính trong những khó khăn kinh tế mà lòng tin tưởng đích thực được đo lường: tiếp tục phục vụ người trẻ mà không sợ hãi, trong khi Mẹ Maria, một cách thầm lặng, vẫn tiếp tục Lo liệu nhu cầu của mọi người.

#DonBosco #ĐứcMariaPhùHộ #Valdocco #ChúaQuanPhòng #Salêdiêng #ĐấngLiệuLo #SDB #MẹPhùHộ #GiaĐìnhSalêdiêng

Visited 14 times, 1 visit(s) today