Cửu Nhật Kính Thánh Gioan Bosco – Ngày 1 (22/01/2026): Don Bosco – Người bạn của người trẻ cho thời đại hôm nay

Don Bosco – Người bạn của người trẻ cho thời đại hôm nay

“Không đủ để yêu thương người trẻ; họ phải cảm nhận được rằng họ được yêu thương.” (Thánh Gioan Bosco)

Suy niệm

Thời đại của chúng ta nói rất nhiều về người trẻ.
Nói về khủng hoảng của người trẻ.
Nói về những vấn đề của người trẻ.
Nói về tương lai của người trẻ.

Nhưng có lẽ điều người trẻ hôm nay thiếu nhất,
không phải là những phân tích hay giải pháp,
mà là những người lớn thật sự ở bên họ.

Khi nhìn lại Thánh Gioan Bosco, ta nhận ra rằng ngài sống trong một thời đại cũng đầy khủng hoảng: nghèo đói, di dân, trẻ em lang thang, thất học, bị bóc lột. Tuy nhiên, Don Bosco không khởi đi từ câu hỏi: “Phải làm gì cho người trẻ?”
Ngài bắt đầu từ một câu hỏi sâu hơn:
“Người trẻ này đang cần ai?”

Cuộc gặp gỡ giữa Don Bosco và cậu bé Bartôlômêô Garelli năm 1841 không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là một mẫu mực giáo dục vượt thời gian. Don Bosco không nhìn thấy “một vấn đề xã hội”, nhưng thấy một con người. Ngài không thấy “một đứa trẻ hư”, nhưng thấy một người trẻ đang khao khát được công nhận.

Hôm nay, người trẻ của chúng ta có thể không bị đánh đập hay xua đuổi như Garelli năm xưa, nhưng họ đang mang những vết thương tinh thần rất khác:

  • Cảm giác không đủ tốt,
  • Áp lực phải thành công,
  • Nỗi cô đơn ngay cả khi được bao quanh bởi mạng xã hội,
  • Và nỗi sợ bị loại trừ nếu không phù hợp với chuẩn mực chung.

Trong bối cảnh ấy, Don Bosco vẫn nói với chúng ta một điều rất đơn sơ nhưng đầy thách thức:
Giáo dục bắt đầu từ sự hiện diện.

Don Bosco đã chọn hiện diện giữa người trẻ: trong sân chơi, trong lớp học, trong nhà ăn, trong những khoảnh khắc rất đời thường. Ngài tin rằng chỉ khi người trẻ cảm thấy an toàn, họ mới dám mở lòng; chỉ khi cảm thấy được đón nhận, họ mới dám thay đổi.

Ngày nay, chúng ta có thể đang rất gần người trẻ về mặt không gian, nhưng lại xa họ về mặt nội tâm. Chúng ta dễ nói về họ, nhưng ít khi thật sự lắng nghe họ. Chúng ta dễ lo lắng cho tương lai của họ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với những chật vật hiện tại của họ.

Don Bosco nhắc chúng ta rằng:
người trẻ không cần trước hết những người kiểm soát họ,
mà cần những người tin vào họ.

Niềm tin ấy không phải là ngây thơ, mà là một chọn lựa đức tin: tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong lòng người trẻ, ngay cả khi họ đang lạc lối. Don Bosco gọi đó là “điểm thiện” nơi mỗi người trẻ – một hạt mầm chỉ có thể lớn lên khi được chăm sóc bằng tình thương.

Suy niệm ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi:

  • Tôi đang nhìn người trẻ bằng ánh mắt nào: nghi ngờ hay hy vọng?
  • Tôi có thật sự hiện diện với người trẻ, hay chỉ hiện diện bên cạnh họ?
  • Khi người trẻ gặp tôi, họ có cảm nhận được rằng họ được yêu thương không?

Bởi vì, như Don Bosco đã sống và đã chứng minh:
chỉ có tình yêu mới làm cho giáo dục trở thành ơn cứu độ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha nhân hậu,
Chúa đã ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco
như một người cha của người trẻ trong mọi thời đại.

Xin cho chúng con biết học nơi ngài
nghệ thuật hiện diện giữa người trẻ,
biết lắng nghe trước khi lên tiếng,
biết yêu thương trước khi đòi hỏi.

Xin cho chúng con đừng sợ những yếu đuối của người trẻ,
nhưng biết nhìn thấy trong đó
một lời mời gọi để đồng hành và hy vọng.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin biến đổi trái tim chúng con
để chúng con trở nên những người bạn đường
giúp người trẻ khám phá ý nghĩa đời mình trong Chúa.
Amen.

Nguồn Salesian tham khảo

  1. Salesian Historical Institute, Salesian Sources 1: Don Bosco and his WorkMemoirs of the Oratory
    https://drive.google.com/file/d/139iDrVJVzSLTRXQcaavRLuv3lJN4Ep-o
  2. Pietro Braido, Don Bosco, the Young People’s Priest in the Century of Freedoms, Volume 1
    https://drive.google.com/file/d/1UfFJXICEIEBuRvzReVTXmUQB4EJOx1l1
  3. Salesian Youth Ministry Department, Salesian Youth Ministry – Frame of Reference
    https://drive.google.com/file/d/1nmtXzA4FU89sRWrc1bkJ6QqvPIDv8Pb
Visited 7 times, 7 visit(s) today