“Sống mầu nhiệm: Uy quyền thực sự của Tình yêu.” Các bề trên Gia đình Salêdiêng xúc động sâu sắc trước buổi thuyết trình về “Phục vụ trong quyền bính”

(ANS – Seoul) – Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2026, tại Tỉnh dòng Salêdiêng ở Singil-dong, Seoul, khoảng 50 vị đặc trách của Gia đình Salêdiêng Hàn Quốc – bao gồm các Bề trên, Thành viên Hội đồng và các Giám đốc thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) và Dòng Chị em Bác ái Chúa Giêsu (SCG) – đã quy tụ để lắng nghe buổi thuyết trình chính thức cuối cùng của Cha Nguyên Bề Trên Cả Pascual Chávez. Kể từ khi đặt chân đến quốc gia này vào ngày 26 tháng 12, ngài đã thực hiện một chương trình giảng thuyết cường độ cao kéo dài 20 ngày.

Chuyến viếng thăm này đánh dấu lần trở lại đầu tiên của ngài tại Nam Hàn sau 15 năm (lần trước là vào năm 2010 khi ngài còn đang trong nhiệm kỳ Bề Trên Cả). Dù thời gian đã trôi qua đủ để diện mạo cảnh vật thay đổi hoàn toàn, nhưng tất cả những người hiện diện đều nhận thấy nơi Cha Chávez một niềm đam mê không hề giảm sút và một ánh nhìn thậm chí còn đong đầy tình yêu hơn dành cho đặc sủng Don Bosco và Gia đình Salêdiêng.

Sống một “Mầu nhiệm”, không chỉ là làm một “Công việc”

Trước buổi thuyết trình hôm nay, Cha Chávez đã mời gọi các thành viên bước vào bầu khí thinh lặng sâu lắng và chiêm niệm thông qua hai khóa Tĩnh tâm (EESS) dành cho các Sơ FMA và các Hội viên SDB, vừa kết thúc vào thứ Ba ngày 13 vừa qua với chủ đề: “Chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian”. Trong những dịp này, vị giảng phòng đã nhấn mạnh mạnh mẽ rằng: “Việc chu toàn sứ mệnh và thực thi các lời khuyên Tin Mừng không được là những nghĩa vụ đơn thuần, nhưng phải bám rễ sâu trong một ‘kinh nghiệm thần bí’ về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.”

Trong suốt những ngày qua, Cha nguyên Bề Trên Cả đã đi sâu vào bản chất của linh đạo, khẳng định rằng: “Thực thi sứ mệnh Salêdiêng không có nghĩa là trở thành những người hoạt động duy năng, nhưng đúng hơn là sống mầu nhiệm ngay trong chính các hoạt động của mình”, đồng thời duy trì sự gắn kết không thể tách rời giữa hoạt động và cầu nguyện. Đặc biệt, các bài giảng lễ hằng ngày của ngài đã cung cấp nguồn lương thực thiêng liêng quý giá. Là một học giả Kinh Thánh dày dạn kinh nghiệm, Cha Chávez đã kết nối các trang Tin Mừng hằng ngày với chủ đề tĩnh tâm, đóng vai trò như một “vị linh hướng” dẫn dắt các thành viên thoát khỏi đức tin hời hợt để nếm cảm tình yêu đích thực của Thiên Chúa.

“Phục vụ trong quyền bính” nảy sinh từ kinh nghiệm thần bí

Được xây dựng trên những nền tảng thiêng liêng đó, buổi thuyết trình ngày 14 tháng 1 dành cho các Bề trên càng có sức tác động sâu sắc hơn. Với đề tài: “Hướng tới một Sứ mệnh Hiệp hành: Phục vụ trong Quyền bính như loại Rượu Mới cần thiết trong tiến trình quản trị”, ngài đã giải thích một cách hùng hồn rằng “mầu nhiệm tình yêu” được nhấn mạnh trong kỳ tĩnh tâm phải được diễn tả như thế nào qua “quyền bính” trong việc quản trị cộng đoàn.

Nhấn mạnh rằng “quyền bính không phải là thống trị, mà là sự phục vụ trong tình yêu nảy nở từ Thập giá”, ngài mời gọi các vị hữu trách của Gia đình Salêdiêng Hàn Quốc hãy chọn lối “lãnh đạo đồng hành”: “Hãy đi phía trước để chỉ ra niềm hy vọng; đi phía sau để chăm sóc những người tụt lại, để không một ai bị bỏ rơi; và đi ở giữa để chia sẻ vui buồn với anh chị em mình.”

“Hãy làm cho mình được yêu mến trước đã”

Lời khuyên này, vốn được Don Bosco trao cho Cha Rua, đã được Cha Chávez trình bày như một gợi ý cụ thể rút ra từ “kinh nghiệm thần bí”. Đó chính là linh đạo của một người Salêdiêng phải thực thi “tình huynh đệ” ngay trong bối cảnh sống của mình. Đây là bài học quý giá giải thích cốt lõi của tinh thần Salêdiêng chỉ trong một câu: Lòng đạo đức nhân ái (Hệ thống Dự phòng).

Vị Kế vị thứ IX của Don Bosco giải thích rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương chúng ta trước, và con người chúng ta khi cảm nhận và thấu hiểu điều này sẽ đáp lại tình yêu đó. Đó chính là cốt lõi của kinh nghiệm thần bí và cũng là ý nghĩa thực sự của Lòng nhân ái (Amorevolezza) mà Don Bosco hằng nói tới.

“Nec laudibus, nec timore” (Không vì lời khen, chẳng quản sợ hãi)

Kết thúc buổi thuyết trình, Cha Chávez đã ban phép lành cuối cùng cho các vị lãnh đạo Gia đình Salêdiêng tại Hàn Quốc với châm ngôn tiếng Latinh: “Nec laudibus, nec timore” (Không bị lay chuyển bởi lời khen ngợi, cũng không khuất phục trước sợ hãi). Đây là lời kêu gọi chân thành của ngài, thúc giục mọi người hãy chăm sóc đoàn chiên được Chúa phó thác với sự can đảm mà chỉ một “người thần bí” – người đã kinh nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa – mới có thể sở hữu.

Trong 20 ngày qua, Cha Chávez đã hiện thân cho mẫu hình của một “người thần bí hoạt động” cho Gia đình Salêdiêng tại Hàn Quốc. Trong 12 năm kể từ khi nghỉ nhiệm vị trí Bề Trên Cả, ngài đã hiến thân trọn vẹn theo lời mời gọi của các vị kế nhiệm, xem sứ mệnh của mình là làm chứng và rao giảng đặc sủng Don Bosco với niềm đam mê tràn đầy. Sau hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, ngài sẽ trở về Rome vào ngày 16 trước khi tiếp tục lịch trình bận rộn của mình.

Về phía mình, Gia đình Salêdiêng Nam Hàn, với lòng biết ơn vì đã được đón tiếp vị Kế vị thứ IX của Don Bosco sau 15 năm, đã chia tay ngài trong niềm tri ân, hy vọng rằng ngài sẽ tiếp tục truyền tải những hiểu biết và tình yêu của mình đến Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới, giúp đặc sủng Salêdiêng không ngừng trổ bông mạnh mẽ.

#DonBosco #SDB #PascualChavez #GiaDinhSaledieng #HanQuoc #LinhDaoSaledieng #HeThongDuPhong #Amorevolezza

Visited 17 times, 1 visit(s) today