Bạn thân mến,
Thế giới hôm nay dường như đang vận hành quá nhanh. Giữa những áp lực về thành tích, nỗi cô đơn trên mạng xã hội và những mệt mỏi vô hình, người trẻ chúng ta thực sự đang cần gì?. Phải chăng là một người bạn thực sự biết lắng nghe, một ánh mắt tin tưởng, hay đơn giản là một không gian an toàn để được là chính mình?.
Gần 200 năm trước, có một người cha đã dành trọn đời mình để trả lời những câu hỏi đó. Ngài là Thánh Gioan Bosco (Don Bosco) – vị thánh không thuộc về quá khứ, nhưng thuộc về trái tim của người trẻ mọi thời đại.Nhân dịp mừng lễ kính ngài (31/01), chúng tôi mời bạn cùng bước vào hành trình 9 ngày làm mới trái tim. Đây không phải là những bài học lý thuyết khô khan, mà là 9 cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, cùng cảm nhận và cùng hành động theo tinh thần Salêdiêng đơn sơ mà sâu sắc:
- Học cách hiện diện: Thay vì chỉ lo lắng “phải làm gì”, hãy bắt đầu bằng việc ở bên cạnh người trẻ, lắng nghe họ trước khi lên tiếng.
- Khám phá “điểm thiện”: Tin tưởng rằng trong mỗi người trẻ, dù đang lạc lối, vẫn luôn có một hạt mầm tốt đẹp chờ được đánh thức.
- Yêu thương bằng lòng nhân ái: Thay thế áp lực và nỗi sợ bằng một bầu khí gia đình, nơi mỗi sai lầm đều được đón nhận như một bước để trưởng thành.
- Nên thánh từ niềm vui: Tìm thấy Thiên Chúa ngay trong những bổn phận hằng ngày, trong tiếng cười và trong một tâm hồn an vui.
- Linh đạo đời thường: Chạm đến sự thánh thiện qua những việc nhỏ bé, những lời cầu nguyện ngắn và lòng trung thành giữa nhịp sống hối hả.
- Lớn lên toàn diện: Chăm sóc không chỉ trí tuệ mà cả trái tim, nhân cách và niềm hy vọng của bản thân và tha nhân.
- Đồng hành cá vị: Trân trọng từng câu chuyện riêng biệt, vì mỗi người trẻ đều là một hành trình duy nhất cần được nâng đỡ.
- Khơi mở ước mơ: Giúp nhau khám phá ý nghĩa cuộc đời và sống có trách nhiệm với ơn gọi của mình.
- Tiếp nối trái tim: Trở thành “Don Bosco của hôm nay” bằng cách lan tỏa tình yêu, sự hiện diện và niềm hy vọng đến mọi nẻo đường.
Hãy cùng chúng tôi dõi theo và sống tuần cửu nhật này như một hành trình nội tâm. Đừng chỉ nhớ về một vị thánh, hãy để tinh thần của ngài biến đổi cách chúng ta yêu thương và phục vụ người trẻ hôm nay.
Bạn đã sẵn sàng để cùng Don Bosco viết tiếp câu chuyện hy vọng này chưa?
#DonBosco #TuầnCửuNhật #NgườiTrẻ #SalesianSpirituality #NiềmVuiHyVọng
