Suy niệm hằng ngày – Ngày 29/12/22025 – Ngày thứ V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM LỜI CHÚA: ÁNH SÁNG VÀ CUỘC GẶP GỠ TRONG ĐỀN THỜ

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Bát nhật Giáng Sinh, khi niềm vui Con Chúa làm người vẫn còn đang rạo rực trong lòng nhân thế, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh đầy cảm động tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đó là cuộc gặp gỡ giữa sự tươi trẻ của Thiên Chúa nơi Hài Nhi bé nhỏ và sự già nua nhưng đầy hy vọng của nhân loại nơi cụ già Si-mê-ôn.

🕊️ 1. LỜI CHÚA: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-35)

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Maria và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu lên Đền Thờ để thực hiện các nghi lễ thanh tẩy và tiến dâng con đầu lòng theo Luật Mô-sê. Tại đây, cụ già Si-mê-ôn, một người công chính đã dành cả đời để mong chờ “Niềm an ủi của Ít-ra-en”, được Thánh Thần thúc đẩy đã nhận ra Chúa Hài Nhi. Ông bế lấy Người và cất cao bài ca chúc tụng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ…” Sứ điệp trọng tâm của đoạn Tin Mừng chính là sự mặc khải về Chúa Giêsu: Người là Ánh Sáng cứu độ cho muôn dân, nhưng cũng là dấu chỉ bị người đời chống báng.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Việc tiến dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. Theo Luật, con trai đầu lòng phải thuộc về Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy một sự đảo ngược kỳ diệu: Chính Thiên Chúa là Đấng sở hữu Đền Thờ lại đang tiến vào Đền Thờ trong thân phận một trẻ thơ nghèo hèn.

Cụ già Si-mê-ôn xuất hiện như một “người canh gác” đức tin. Ông không nhìn thấy một vị vua quyền uy, ông chỉ thấy một Hài Nhi yếu ớt, nhưng bằng con mắt tâm linh được Thánh Thần xức dầu, ông nhận ra đó là Đấng Thiên Sai. Lời tiên tri của ông mở ra hai chiều kích: một là niềm vui cứu độ cho toàn thế giới (ánh sáng cho dân ngoại), và hai là sự đau đớn (lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ) vì sự khước từ của lòng người trước chân lý.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Ga 2, 3-11)

Sự liên kết giữa Bài đọc I và Tin Mừng hôm nay nằm ở từ khóa “Ánh Sáng”. Thánh Gioan khẳng định: “Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng”. Cụ Si-mê-ôn chính là người đã “ở lại trong ánh sáng” đó. Suốt cuộc đời công chính và yêu thương dân tộc, cụ đã chuẩn bị một tâm hồn đủ trong sáng để nhận ra Ánh Sáng thật khi Người xuất hiện. Sợi dây thần học xuyên suốt là: Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tin Mừng) chỉ có thể được đón nhận bởi những ai thực thi giới răn yêu thương (Bài đọc I). Nếu chúng ta sống trong hận thù, đôi mắt chúng ta sẽ mù lòa và không bao giờ thấy được Chúa hiện diện giữa đời thường.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Từ sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng dừng lại ở ba điểm suy tư:

Thứ nhất là tinh thần vâng phục khiêm hạ. Thánh Gia không dùng đặc quyền là “cha mẹ của Thiên Chúa” để miễn trừ các lề luật. Các ngài đã chọn sống như những người nghèo nhất, tuân giữ luật lệ một cách trân trọng nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Đời sống đạo không nằm ở những điều cao siêu, nhưng nằm ở thái độ vâng phục ý Chúa qua các bổn phận hằng ngày và lề luật của Giáo hội với lòng yêu mến.

Thứ hai là hạnh phúc của sự chờ đợi. Trong một xã hội “ăn liền”, chúng ta thường mất đi khả năng kiên nhẫn với Thiên Chúa. Cụ Si-mê-ôn dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa không bao giờ trễ hẹn, chỉ có chúng ta thường bỏ cuộc quá sớm. Sự kiên trì trong cầu nguyện và giữ vững niềm hy vọng giữa gian truân chính là mảnh đất màu mỡ để phép lạ của Chúa nảy mầm.

Thứ ba là ơn gọi trở thành ánh sáng. Khi cụ Si-mê-ôn gọi Chúa Giêsu là “Ánh sáng soi đường cho dân ngoại”, Ngài cũng mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành những phản chiếu của nguồn sáng đó. Giống như Đức Maria đã dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa và cho nhân loại, chúng ta cũng được mời gọi mang Chúa đến những nơi tăm tối nhất của cuộc đời: nơi những tâm hồn tuyệt vọng, cô đơn và thiếu vắng tình thương.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần chia sẻ về hình ảnh cụ già Si-mê-ôn như một mẫu gương của việc “ôm ấp Chúa”. Ngài nói: “Chúng ta cần những người già có ước mơ và những người trẻ có tầm nhìn”. Giáo hội không phải là một bảo tàng của quá khứ, nhưng là một cộng đoàn sống động, nơi kinh nghiệm lâu đời của những bậc tiền bối như Si-mê-ôn được truyền lại cho thế hệ trẻ.

Hội Thánh mời gọi chúng ta sống chiều kích cộng đoàn: không ai cứu độ một mình. Si-mê-ôn đã thấy Chúa trong lòng cộng đoàn dân Chúa tại Đền Thờ. Chúng ta cũng chỉ thực sự gặp Chúa khi biết mở lòng ra với Giáo hội, thực thi bác ái và xây dựng sự hiệp nhất giữa những khác biệt.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

Để Lời Chúa ngày thứ Năm tuần Bát nhật này kết trái trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi thực hành:

  1. Dành thời gian cho “Cuộc gặp gỡ”: Trong ngày hôm nay, bạn hãy dành ít phút thinh lặng trước máng cỏ hoặc trong nhà thờ để tâm sự với Chúa như cụ Si-mê-ôn. Hãy thưa với Chúa về những nỗi đợi chờ và lo âu của bạn, xin Người ban sự bình an.
  2. Sống yêu thương để thấy ánh sáng: Hãy thực hiện một hành động bác ái cụ thể (một lời an ủi, một sự giúp đỡ âm thầm) đối với người mà bạn thấy khó chấp nhận nhất. Chính lúc bạn yêu thương, bạn sẽ thấy Chúa đang mỉm cười với mình.

Lời nguyện kết: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho con đôi mắt của đức tin để nhận ra Chúa trong mọi người, và cho con một trái tim đủ rộng lớn để ôm ấp Chúa qua những anh chị em đau khổ. Như cụ Si-mê-ôn xưa, xin cho con luôn được sống trong an bình vì biết rằng Chúa đang ở cùng con. Amen.

 

Visited 24 times, 24 visit(s) today