(ANS – Sacrofano) – Hội nghị thường niên lần thứ 104 của Liên hiệp Bề trên Tổng quyền (USG) đã bế mạc hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 11, tại Trung tâm Tĩnh tâm Fraterna Domus, Sacrofano, ngoại ô Rôma.
Hôm nay, các cuộc họp và thảo luận tập trung xoay quanh những chủ đề quan trọng như Trí tuệ Nhân tạo (AI) – những rủi ro và lợi ích, cùng với vấn đề “lạm dụng thiêng liêng”.
Trước đó, vào thứ Năm, ngày 27 tháng 11, Cha Fabio Attard, Bề Trên Tổng quyền Dòng Salêdiêng, đã trình bày tại phiên họp về chủ đề cầu nguyện. Ngài chia sẻ về cách mà linh đạo Salêdiêng vẫn đang sống động và có thể mang lại ý nghĩa sâu sắc cho đời sống thiêng liêng trong thế giới hiện đại.
Các thành viên của Liên hiệp Bề trên Tổng quyền đã quy tụ tại Fraterna Domus, Sacrofano, cho một buổi gặp gỡ với chủ đề ‘Cầu nguyện hôm nay: So sánh các truyền thống tu trì’. Buổi gặp này diễn ra sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào chiều thứ Tư tại Hội trường Thượng Hội đồng (ngay trước khi Ngài khởi hành chuyến tông du quốc tế đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban vào sáng thứ Năm).
Cùng trình bày với Cha Attard còn có Cha Jeremias Schröder, Viện phụ Trưởng Dòng Thánh Biển Đức, và Thầy Pascal Ahodegnon, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (Fatebenefratelli).
Cha Attard nhấn mạnh: “Mỗi linh đạo đều gắn liền với bối cảnh ra đời của nó. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rõ rằng, với tư cách là ân huệ của Chúa Thánh Thần, mỗi truyền thống thiêng liêng đều có khả năng trở thành kinh nghiệm sống động không chỉ trong thời điểm xuất hiện mà còn trong mọi thời đại. Thiếu sự hiểu biết nền tảng này về linh đạo là một sai lầm nghiêm trọng.”
Ngài nói thêm: “Chỉ cần nhìn vào món quà lớn lao mà các truyền thống tu trì đã và đang cống hiến cho Giáo Hội và thế giới qua nhiều thế kỷ – như Biển Đức, Phanxicô, Đaminh, I-Nhã… – chúng ta sẽ thấy sức sống của các truyền thống ấy. Đây là dấu chỉ rõ ràng và khích lệ nhất cho thấy chúng ta được mời gọi để đối diện với những điều mới mẻ ngày nay mà không sợ hãi hay mặc cảm.”
Vì lẽ đó, vị kế vị thứ 11 của Don Bosco đã đưa ra lời mời gọi: hãy đọc hiểu thời đại hôm nay mà không sợ hãi và không hoài niệm quá khứ. Cần áp dụng “một cách đọc thông minh, có cảm xúc và hiệu quả đối với thời đại của chúng ta”. Nếu không, nguy cơ sẽ là “không nhận ra những hạt giống tốt mà Thiên Chúa đang ban cho chúng ta”.
Tập trung vào truyền thống linh đạo Salêdiêng, Cố vấn Tổng quyền đã nói về đặc sủng giáo dục mục vụ nảy sinh từ kinh nghiệm của Don Bosco, đặc sủng này ‘đã mang những hình thức điển hình và vẫn còn đặc trưng cho đến ngày nay.’
Ngài giải thích: Sự gặp gỡ và tìm kiếm thực tại giới trẻ – mong muốn hòa nhập vào lịch sử, nơi ở, cách sống của họ – đã trở thành một điểm cố định. Chính từ sự lựa chọn này, được xây dựng trên các mối tương quan yêu thương, huynh đệ và tin tưởng lẫn nhau giữa người trẻ và các mục tử, mà một đề nghị mục vụ dần dần được định hình.
Ngài bổ sung: “Bốn chiều kích rõ ràng trong cuộc đời Don Bosco và đánh dấu mọi kế hoạch mục vụ Salêdiêng không phải là những mục tiêu để đạt tới, mà là những tiến trình và kinh nghiệm đã nảy sinh trong mối tương quan mục vụ.”
Đối với người Salêdiêng, ‘đó là những tiến trình có liên kết với nhau, hướng đến sự toàn diện của con người: giáo dục đức tin, thăng tiến văn hóa, kinh nghiệm nhóm và chiều kích ơn gọi. Đây là những lựa chọn mục vụ mà chúng ta được mời gọi diễn giải trong mọi bối cảnh và văn hóa. Công việc diễn giải này luôn luôn bắt đầu từ hoàn cảnh hiện tại của các thanh thiếu niên mà chúng ta đồng hành.’
Cuối cùng, Cha Attard nhấn mạnh tầm quan trọng của Hệ thống Dự phòng. Ngài khẳng định đây là ‘di sản đặc sủng’ vẫn cho phép người Salêdiêng và nhiều giáo dân chia sẻ sứ mệnh này thiết lập các tiến trình giáo dục mục vụ trên mọi châu lục và mọi nền văn hóa.
‘Đó là điều mà Don Bosco đã sống và hình thành vào cuối đời mình. Ngày nay, Hệ thống Dự phòng vẫn thành công trong việc tạo ra một không gian hội tụ về nhân bản, mục vụ, giáo dục và thiêng liêng với thế hệ trẻ, thuộc mọi tôn giáo hoặc không tôn giáo, mọi nền văn hóa và trên mọi châu lục.’
Trong phần kết luận, Cha Attard tái khẳng định Hệ thống Dự phòng là chiếc la bàn ngay cả khi đối diện với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: ‘Nhân bản hóa thuật toán không phải là một hoạt động công nghệ, mà là một hoạt động mục vụ.’
Ngài kết thúc bằng lời mời gọi các cộng đoàn tu sĩ hãy hít thở ‘bầu không khí của tuổi trẻ’ và đồng hành cùng các em. Bởi vì ‘chúng ta có những vị thánh trẻ’, những người có khả năng tìm kiếm sự chân thật, các mối tương quan và Tin Mừng.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 21 times, 1 visit(s) today
