Thư Mời Gọi Canh Tân Lòng Trung Thành Với Đặc Sủng Và Lòng Quảng Đại Truyền Giáo

✉️ THƯ MỜI GỌI CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ

“Lời Mời Gọi Canh Tân Lòng Trung Thành Với Đặc Sủng và Lòng Quảng Đại Truyền Giáo”

Anh Em thân mến,

Cha gởi lời chào thân ái và chân thành từ thành phố cảng lịch sử Genova, nơi chúng ta kết thúc lễ kỷ niệm 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên. Đúng 150 năm trước, từ chính bờ biển này, Don Bosco, được thúc đẩy bởi ngọn lửa tình yêu tông đồ, đã trao phó nhóm truyền giáo đầu tiên cho sự quan phòng của Thiên Chúa và sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, khi họ lên đường đến Argentina. Khởi đầu chỉ là một nhóm ít ỏi ấy giờ đã trở thành một cây đại thụ, với những nhánh cây hiện vươn rộng khắp 137 quốc gia, mang lại hoa trái ngang qua cuộc đời và sự phục vụ của khoảng 14.000 tu sĩ Salêdiêng trên năm châu lục.

Năm Thánh này không chỉ là một lễ kỷ niệm lịch sử về quá khứ, mà là một khoảnh khắc mang tính tiên tri. Trước hết, Năm Thánh này kêu gọi chúng ta sống tâm tình TẠ ƠN, khơi dậy trong chúng ta một lòng biết ơn sâu sắc. Điều này cũng thúc giục chúng ta hãy can đảm nhìn về phía trước, NHÌN LẠI lời đáp trả của mình dưới ánh sáng của hy vọng và đức tin, và KHỞI ĐỘNG LẠI lòng nhiệt thành truyền giáo, khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa đã thắp lên trong trái tim Don Bosco, một tinh thần truyền giáo táo bạo, sáng tạo và kiên định trong lòng trung thành với Chúa Kitô và với giới trẻ.

  1. Trái Tim Truyền Giáo của Don Bosco

Ngay từ khởi đầu, ơn gọi của Don Bosco đã mang đậm tính chất truyền giáo. Hành trình ơn gọi của ngài… thể hiện khát vọng truyền giáo mãnh liệt của ngài. Những giấc mơ truyền giáo của ngài không chỉ là viễn ảnh về sự mở rộng, mà là một biểu hiện mang tính tiên tri về ơn gọi phổ quát của Hội Dòng: giáo dục và truyền giáo cho giới trẻ ở khắp mọi nơi, biến tinh thần truyền giáo thành linh hồn của chính mình.

Khi Don Bosco sai những nhà truyền giáo đầu tiên vào năm 1875, cuộc hành trình đó không chỉ đơn thuần là một sự mở rộng địa lý mới; đó là một cuộc hành trình tâm linh và cuộc phiêu lưu tông đồ hé lộ bản chất sâu xa nhất trong căn tính Salêdiêng của chúng ta. Mặc dù Don Bosco vẫn ở Tôrinô, ngài đã sống với trái tim của một nhà truyền giáo, không ngừng hướng về những vùng biên cương của thế giới, nơi những người trẻ đang chờ đợi tình yêu thương, giáo dục và đức tin.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi hướng đến một Lễ Hiện Xuống khác. Sự tục hóa, bão hòa kỹ thuật số, bất ổn xã hội, bất công và chiến tranh, cùng với những tiếng kêu than của người nghèo đòi hỏi những nhà truyền giáo, những người mà sự hiện diện của họ truyền thông niềm hy vọng. Lòng can đảm thánh thiện của họ, sự sẵn lòng mạo hiểm tất cả vì Tin Mừng, đã biến Hội Dòng chúng ta thành một dấu chỉ toàn cầu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho giới trẻ.

  1. Các nhà truyền giáo – Những ngôn sứ của niềm hy vọng

Cha muốn gởi đến các nhà truyền giáo thân yêu của chúng ta đang rải rác khắp thế giới: anh em là sự tiếp nối sống động giấc mơ truyền giáo của Don Bosco. Với lòng khiêm nhường và kiên định, lòng trung thành giữa gian khó, trong bối cảnh bạo lực và chiến tranh, Hội Dòng thông truyền căn tính đích thực của mình. Sự thanh thản khi đối mặt với những thách thức là một minh chứng của đức tin, một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Kinh nghiệm sống của các nhà truyền giáo là một lời nhắc nhở kịp thời rằng sứ vụ truyền giáo không phải của chúng ta; mà là của Thiên Chúa.

  1. Tính cấp bách của việc truyền giáo trong thời đại chúng ta

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nhưng tiếng kêu của người trẻ lại cấp bách hơn bao giờ hết. Chiến tranh, bạo lực, di cư cưỡng bức, khủng hoảng sinh thái, sự thao túng của kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và nền văn hóa phân mảnh đang thách thức mỗi người chúng ta từng ngày. Tiếng kêu của những người trẻ ngày nay mang những “khuôn mặt” cụ thể của Chúa Kitô, trở thành một lời kêu gọi truyền giáo:

  • khuôn mặt của những người trẻ di cư bị mất gốc do di dời cưỡng bức;
  • những khuôn mặt của tuổi trẻ bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực;
  • những khuôn mặt của những người bị loại trừ, mắc kẹt trong nghèo đói và bị tước đoạt cơ hội việc làm và học tập;
  • khuôn mặt của những người bị bỏ rơi về mặt tinh thần, bị đè nặng bởi sự cô đơn, tuyệt vọng, hay cảm giác vô nghĩa;
  • và khuôn mặt của những trẻ em sống trên đường phố hoặc bị bóc lột.

Mỗi khuôn mặt là một lời mời gọi, mỗi tiếng kêu là một sứ mạng, và mỗi người trẻ chính là Chúa Kitô, đang chờ đợi được yêu thương.

Hôm nay, Cha gửi đến anh em một lời mời gọi truyền giáo mới đến mọi trái tim Salêdiêng, ở mọi nơi trên thế giới: truyền giáo chưa kết thúc. Truyền giáo là ngay bây giờ. Cuộc đời truyền giáo được nảy sinh từ sự gần gũi với Trái Tim Chúa Kitô. Tình yêu đó kêu gọi chúng ta vượt lên chính mình, mang niềm vui của Tin Mừng đến cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ nghèo nhất và bị bỏ rơi. Đó chính là ADN của ơn gọi Salêdiêng của chúng ta. Hiến luật, khoản 30 nhắc nhở chúng ta rằng Hội dòng chúng ta nhìn nhận “truyền giáo là một đặc tính thiết yếu của Hội dòng chúng ta”. Vì Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo, nên mỗi người Salêdiêng cũng vậy.

  1. Lời mời gọi các Giám tỉnh và các Ủy Viên Truyền giáo

Trong khi tất cả chúng ta đều là những người gìn giữ giấc mơ truyền giáo của Don Bosco, anh em được giao phó nhiệm vụ đặc biệt là khơi dậy và thúc đây trái tim truyền giáo trong các Tỉnh dòng của mình. Hãy mạnh dạn trong việc khích lệ. Hãy thận trọng trong các tiến trình phân định và quảng đại trong việc đồng hành.

Cha muốn nhắc lại lời kêu gọi truyền giáo của Cha Ricceri năm 1972 một lời kêu gọi vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và thách thức chúng ta ngày nay:

Với lá thư này, vào thời điểm quyết định trong lịch sử và đời sống của Hội Dòng, Cha muốn gửi đến toàn thể Hội Dòng một lời mời gọi long trọng, chân thành và chính thức, bằng cách khơi dậy những năng lượng tốt nhất và lòng nhiệt huyết của tất cả anh em Salêdiêng yêu mến Hội Dòng, một SỰ ĐỔI MỚI TRONG THẦN KHÍ và HÀNH ĐỘNG truyền giáo của chúng ta một cách cụ thể, can đảm và nhiệt thành.

Trong khi tạ ơn hành trình tận hiến và nhiệt huyết mục vụ truyền giáo, chúng ta hãy nhìn lại và khởi động lại sự cam kết truyền giáo của mình, trên phương diện cá nhân và với tư cách là một Hội Dòng. Nhìn lại có nghĩa là mở lòng mình ra để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, kêu gọi chúng ta rời bỏ vùng an toàn và đón nhận sự triệt để của Tin Mừng. Khởi động lại có nghĩa là bắt đầu lại, với niềm tin; không kể đến những yếu đuối của mình nhưng đặt niềm tin vào Đấng đang gọi. Tương lai của Hội Dòng chúng ta phụ thuộc vào chính khả năng này để tiến bước với lòng nhiệt thành và can đảm, cho phép bản thân được lôi kéo đến những vùng biên cương nơi Chúa Kitô mong muốn được gặp gỡ và được loan báo.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta được mời gọi nghiêm túc đón nhận lời mời gọi này. Giống như dụ ngôn năm chiếc bánh và hai con cá, Don Bosco, với nguồn lực và nhân sự hạn hẹp vào năm 1875, mặc dù biết rằng Hội dòng vẫn còn nhỏ bé và mong manh với chỉ 171 Salêdiêng, đã sai các nhà truyền giáo. Ngài không tin tưởng vào số lượng, mà vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa và sự giúp đỡ không ngừng của Đức Maria.

Các Salêdiêng trẻ thân mến, cha mời gọi anh em hãy can đảm, cầu nguyện và chân thành phân định, để Chúa Thánh Thần chỉ đường và can đảm bước theo Ngài. Ước gì chúng ta cũng để sự hiện diện của Chúa Kitô trong lòng mình dẫn dắt chúng ta, tràn đầy niềm vui và hy vọng, trở thành dấu chỉ và người mang Tin Mừng cho giới trẻ, đặc biệt là những người cần được giúp đỡ nhất.

Kêu gọi Quảng đại Truyền giáo

Nhân chuyến truyền giáo lần thứ 157 sắp tới, cha xin kêu gọi anh em quảng đại sẵn sàng được sai đến những vùng ngoại vi nơi Chúa Kitô đang chờ đợi:

  • Châu Phi: Bắc Phi (CAN), Nam Phi (AFM), Tây Phi (AON, AOS), Mozambique (MOZ).
  • Nam Mỹ: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia.
  • Châu Âu: Romania-Moldavia, Albania-Kosovo-Montenegro, Sardinia, Slovenia, Hungary.
  • Trung Đông: Syria, Lebanon, Israel, Ai Cập (MOR).
  • Châu Á: Mông Cổ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Campuchia.
  • Các Đại diện Tông tòa: Baku (Azerbaijan), Chaco Paraguayo (Paraguay), Gambella (Ethiopia), Méndez (Ecuador), Mixes (Mexico), Petén (Guatemala), Pucallpa (Peru), Puerto Ayacucho (Venezuela).
  • Những vùng đất mới: Hy Lạp, Vanuatu, Niger.

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít (Lc 10:2)”. Anh em thân mến, chúng ta đừng ngần ngại đáp lại lời mời gọi này.

Khi chúng ta khép lại Năm Thánh Hy Vọng, cha xin trao phó lời mời gọi truyền giáo mới này cho Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, Mẹ và là Đấng dẫn dắt chúng ta. Xin Mẹ chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, để Hội Dòng Salêdiêng tiếp tục thở bằng lá phổi truyền giáo, và để mỗi anh em có thể tái khám phá niềm vui được sai đi, niềm vui được là Salêdiêng, và niềm vui được hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô và cho giới trẻ.

Với tình huynh đệ và sự khích lệ,

Fr Fabio ATTARD, sdb Rector Major Tab Attard SMB

Visited 15 times, 15 visit(s) today