Giáo xứ Tam Hải (1955–2025) đã long trọng cử hành Đại lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng giáo xứ, đồng thời đánh dấu cột mốc 70 năm Hồng Ân Thiên Chúa tuôn đổ. Đại lễ là dịp để cộng đoàn quy tụ trong tâm tình tạ ơn, hiệp nhất và canh tân tinh thần Salêdiêng: sống trung thành, can đảm và gieo niềm hy vọng.
———
Trong niềm hân hoan và tri ân, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tam Hải – gồm 5 giáo khu – đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu cung nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trước khi Thánh lễ bắt đầu. Đây là truyền thống tốt đẹp, diễn tả lòng tôn kính sâu sắc đối với các vị anh hùng đức tin của quê hương.
Cuộc rước kiệu đã diễn ra trọng thể qua các tuyến đường chính của giáo xứ: Từ khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Tam Hải, sang đường số 2, tiếp đến đường Phú Châu, qua đường số 3, ra đường Tam Phú, và trở về lại nhà thờ.
Sự hiện diện của Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và quý Cha đồng hành cùng cộng đoàn trong đoàn rước gợi lên hình ảnh trung thành và hiệp hành của Hội Thánh. Hình ảnh này cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục sống tinh thần tử đạo trong đời sống thường ngày: không phải bằng máu đào, mà bằng việc làm chứng cho Chúa Kitô trong bổn phận, niềm vui và sứ vụ (tinh thần Salêdiêng).
Cao điểm của ngày đại lễ là Thánh lễ đồng tế vào lúc 17g30 ngày 16.11.2025, do Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn chủ sự. Sự hiện diện của Đức Cha là phúc lành và là nguồn động viên thiêng liêng đặc biệt đối với cộng đoàn trong dịp kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển.
Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa, tạo nên một bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy ắp niềm vui tạ ơn.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Phêrô – Chánh xứ Tam Hải – đại diện cộng đoàn trân trọng chào mừng Đức Cha và quý Cha đồng tế. Cha đã tóm lược hành trình 70 năm đầy Hồng Ân của giáo xứ, nhấn mạnh những bước tiến quan trọng:
• Từ một cộng đoàn nhỏ bé, nay đã vững mạnh trong đức tin.
• Nhiều công trình mục vụ và phụng vụ đã được hình thành và trùng tu.
• Đời sống các đoàn thể ngày càng phong phú và sinh động.
• Tinh thần hiệp nhất, bác ái và phục vụ không ngừng được triển nở (tinh thần Salêdiêng).
Đại lễ hôm nay là cột mốc ghi dấu chặng đường dài của biết bao thế hệ tín hữu đã kiến tạo, dựng xây và gìn giữ giáo xứ bằng cả tấm lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phụ tá Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm:
• Gương hy sinh anh dũng của 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Lời mời gọi sống chứng nhân và trung thành với đức tin trong thời đại hôm nay.
• Trách nhiệm cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, bác ái, và truyền giáo.
Lời giảng của Đức Cha đã mở ra định hướng thiêng liêng cho cộng đoàn, soi sáng hành trình đức tin và khích lệ mỗi người sống xứng đáng với di sản quý báu mà các thánh đã để lại.
Đức Cha đã bày tỏ niềm tin và chúc lành cho giáo xứ: “Cầu chúc cộng đoàn giáo xứ tiếp tục truyền thống tốt đẹp này không chỉ vào dịp 75 năm, mà còn vững bước kỷ niệm 100 năm. Dù ngày đó chúng ta không còn ở đây, nhưng con cháu chúng ta sẽ kế thừa và làm rạng danh di sản đức tin này.”
Đại lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo xứ Tam Hải, và kỷ niệm 70 năm Hồng Ân đã khép lại trong niềm vui tạ ơn sâu sắc. Thánh lễ không chỉ là sự kiện tường thuật lại lịch sử, mà còn là nguồn nâng đỡ tinh thần và định hướng cho cộng đoàn.
Sự kiện đã khắc sâu trong tâm hồn mỗi người tín hữu Tam Hải lòng trung kiên, tinh thần hy sinh của các bậc tiền nhân, đồng thời thắp lên ngọn lửa hy vọng để mỗi người tiếp tục sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng và sứ mạng giáo dục của Don Bosco: Hãy vui lên! Hãy sống cho giới trẻ và Giáo hội!
Hình ảnh và Bài viết: Ban Truyền thông Tam Hải
Visited 11 times, 2 visit(s) today
