(Lâm Đồng, 15.11.2025) – Để gần 400 em lễ sinh có một ngày Đại hội trọn vẹn niềm vui và ân sủng, không thể không kể đến sự hy sinh và tinh thần phục vụ tận tụy của “hậu phương”. Đó là quý anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng (CTV) Don Bosco Liên Khương, thuộc Trung tâm Alessandrina (Đức Trọng), những người đã biến công việc hậu cần thành lời chứng sống động cho tinh thần “Da mihi animas” (Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi).
Một “Nguyện xá” nơi căn bếp
Trong khi khuôn viên chính của Don Bosco Liên Khương sôi động với các vũ điệu, bài huấn dụ và các giờ sinh hoạt, thì tại khu vực ẩm thực, một “nguyện xá” khác cũng đang diễn ra.
Được Tỉnh Dòng và cộng đoàn chủ nhà tin tưởng, quý anh chị em CTV Liên Khương đã đảm trách toàn bộ công tác ẩm thực cho Đại hội. Từ bữa sáng, bữa trưa, đến các phần ăn phụ và nước uống giải lao, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tươm tất và phục vụ với nụ cười ân cần.
Hơn cả công việc hậu cần, đây chính là tinh thần phục vụ Salêdiêng: Không quản ngại mệt nhọc, âm thầm hy sinh để các tham dự viên trẻ được chăm sóc chu đáo, an tâm tham dự trọn vẹn các chương trình. Chính sự phục vụ tận tâm này đã góp phần quan trọng giúp bầu khí ngày hội thêm vui tươi và ấm áp tình gia đình.
Sống ơn gọi “vì người trẻ”
Đối với người Cộng tác viên Salêdiêng, hoạt động phục vụ này là cơ hội để sống sâu sắc hơn ơn gọi của mình: Đem tình yêu và sự chăm sóc đến với giới trẻ bằng những việc làm cụ thể, chân thành.
Mỗi bữa ăn được chuẩn bị, mỗi khoảnh khắc phục vụ lặng lẽ đều trở thành dấu chỉ hữu hình của tinh thần Don Bosco. Quý anh chị em CTV đã thực sự sống sứ mạng của mình, góp phần giúp các em lễ sinh cảm nghiệm được tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình Salêdiêng rộng lớn.
Xin trân trọng tri ân Quý anh chị em CTV Salêdiêng Don Bosco Liên Khương (Trung tâm Alessandrina, Đức Trọng). Sự quảng đại, tinh thần trách nhiệm và niềm vui phục vụ của anh chị em đã góp phần lớn làm nên thành công của Đại hội Lễ Sinh.
Cũng xin cám ơn quý cha, quý thầy, Ban Hành Giáo và quý hiền mẫu Giáo xứ Liên Khương, cùng tất cả những ai đã âm thầm cộng tác trong sứ vụ này.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Don Bosco, ban muôn ơn lành để Quý Cộng tác viên tiếp tục là khí cụ bình an của Chúa, trung thành và quảng đại trong sứ mạng phục vụ giới trẻ.
Bài viết: Mai Tâm
Hình ảnh: Ngọc Trâm
Visited 13 times, 1 visit(s) today
