Tin Mừng (Lc 5,33-39)
“Các môn đệ của ông Gio-an đến và hỏi Người: ‘Tại sao chúng ta cùng các Biệt Phái kiêng ăn, còn môn đệ Thầy lại không?’
Người đáp: ‘Không thể nào con rể của người ta đang hiện diện lại cho phép dân chúng kiêng ăn; nhưng những ngày tới sẽ đến, khi con rể bị mang đi khỏi họ, thì vào những ngày đó, họ sẽ kiêng ăn.’
Người còn nói một dụ ngôn khác: ‘Không ai vá một mảnh vải mới lên áo cũ; nếu làm thế, mảnh mới sẽ co và kéo rách áo cũ, và vá không vừa.
Cũng không ai đổ rượu mới vào túi vải cũ; nếu làm thế, rượu sẽ làm vỡ túi, và rượu và vải sẽ hư. Rượu mới cần được đựng trong túi mới.
Và không ai uống rượu cũ ngay sau khi lấy rượu mới; người ta bảo: “Rượu cũ ngon hơn.”’”
Suy niệm
- Bối cảnh nghi lễ và sứ vụ
Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả thường giữ lòng đạo bằng việc kiêng ăn, như một dấu tích của cuộc hoán cải. Khi đến với Chúa Giêsu, điều này làm dấy lên thắc mắc: tại sao môn đệ của Người lại không theo cách đó?
Chúa không chỉ muốn sửa chữa hình thức cũ, mà mời gọi một cuộc đổi mới nội tâm và sứ vụ: Tin Mừng không phải cái vá nhỏ hẹp cho đời sống tôn giáo cũ, mà là sự cách tân tận gốc, cần “túi mới và vải mới”.
- Dụ ngôn “vá mảnh vải mới lên áo cũ”
Áo cũ tượng trưng cho khuôn khổ chuẩn mực đạo cũ, đã quen với hình thức. Mảnh vải mới (Tin Mừng) nếu được vá vào sẽ bị co rút, kéo rách áo. Điều này nhấn mạnh: Nước Trời không thể được áp dụng một cách hình thức trong khuôn khổ đạo cũ. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới về lòng tin, tha thứ, tình yêu, và ơn gọi.
- Dụ ngôn “rượu mới và túi cũ”
Rượu tượng trưng cho nguồn sống dồi dào, niềm vui, ơn thánh. Túi cũ có khả năng nứt vỡ. Tin Mừng là rượu mới đòi hỏi thể dạng mới (túi mới) – một lối sống mới phù hợp với tinh thần, không chỉ hình thức bên ngoài.
- “Rượu cũ ngon hơn”
Đó là sự an phận, không muốn thay đổi, bám giữ cái đã quen thuộc. Trong khi đó Đức Kitô mời gọi chúng ta bước vào cuộc đời đời thánh hiến hay đời sống tín hữu không chỉ là duy trì, mà là dấn thân vào Tin Mừng, để trở nên bánh rơi vào giữa thế gian, tỏa lan ơn cứu độ.
- Mệnh lệnh sống và ứng dụng thực tế
- Chúa mời gọi mỗi người cải cách đời sống mình: không chỉ thực hành đạo qua hình thức, nhưng sống bằng trải nghiệm tình yêu và lòng thương xót.
- Hội Thánh và tu sĩ cần là “túi mới”, sẵn sàng đón nhận ơn Chúa linh hoạt, sáng tạo và ơn gọi mới.
- Trong đời thường: Chúng ta có sẵn sàng cho sự mới mẻ trong linh đạo, phục vụ hay cách truyền giáo không? Hay chỉ bám chặt vào cách mình thường làm?
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống và thiêng liêng: Chúa không đến để tái cấu các cấu trúc cũ mà muốn mang ơn cứu độ mới đến cho chúng ta và các anh chị em.
Xin cho chúng ta dám để “túi mình” cũ được thay bằng túi mới bằng cách canh tân nội tâm, hiến dâng đời sống, và chọn Tin Mừng làm hương dẫn cách sống mỗi ngày.
Amen.
